Cuộc sống Số

Hi-tech chợ Giời

08/12/2008 10:36 GMT+7 Google News
"Đồ chợ Giời" thường để chỉ loại đồ cũ, phẩm chất kém. Thế nhưng với người sành sỏi, đồ chợ Giời có thể là thứ độc nhất vô nhị được bán với giá... đến Thượng đế cũng phải cười.

Đồ càng độc, giá càng... rẻ

Là người thạo máy móc và thích sưu tầm đồ điện tử "độc", cứ rỗi rãi là anh Luận, ở Minh Khai, lại dạo một vòng chợ Giời (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tuần trước anh Luận mua được chiếc loa của Ba Lan có độ tuổi khoảng 50 năm với giá... 10.000 đồng. Ghép chiếc "đồng nát" với một ổ đĩa VCD lấy từ máy vi tính, anh Luận tạo được "bộ dàn mini" có âm thanh cực "nét". Người viết bài này từng thử một clip trên bộ "dàn" tự tạo thì thấy, tiếng người nói lao xao trong clip vốn không thể nghe thấy với loại loa thường thì giờ nổi rõ mồn một.

Cả một sạp hàng chỉ bày bán diode công suất.Thường khách phải là "thợ" mới cần mua loại này. Ảnh: Việt Anh.


Mấy năm trước, anh Luận được "đón rước linh đình" xuống Hưng Yên để sửa một chiếc cần cẩu "không ai sửa nổi" vì thiếu bộ phận thay thế. Sau khi "chẩn bệnh", anh Luận quay lại Hà Nội, đến chợ Giời lùng đồ. Sau một hồi, anh tìm được một linh kiện của ... tàu thủy có thể "vá" được cho chiếc cần cẩu hỏng.

Anh Luận cho biết, chi phí cho linh kiện tàu thủy kia "không quá một bữa nhậu bốn người", song tiền công sửa cầu cẩu của anh lại là một khoản "rất đáng kể".

"Bản sắc của chợ Trời là bán đồ 'hầm bà làng', đồ càng độc, giá càng rẻ. Tiếc là khu bán đồ kiểu này ngày càng thu hẹp", anh Luận nhận xét.

Phố Trần Cao Vân một thời từng "hưng thịnh" với các loại tivi, máy tăng âm, loa đài cũ giờ còn rất ít khách hỏi mua. Tất cả bởi "đồ chợ Giời" ở chợ Giời đang chịu lép vế trước "hàng Tàu địa phương" giá rẻ, mẫu mã và cả chất lượng rất "đa dạng".

Thiên đường hàng "no name"

Bạn không có nhiều tiền mà lại muốn có một chiếc tivi LCD, một dàn âm thanh 5.1, một chiếc ipod kèm bộ loa mp3, một cặp tai nghe không dây? Tất cả , nếu mặc cả khéo, có lẽ không quá 3 triệu đồng.

Anh Việt, ở quận Hai Bà Trưng. từng mua một chiếc tivi LCD... 7 inch hiệu Super với giá hơn 1,5 triệu đồng cho biết: Anh về xem kỹ thì thấy loại tivi này không ghi xuất xứ, chi tiết kĩ thuật... Lên mạng tra cũng không có thêm thông tin.

Tuy nhiên, có lẽ do may mắn, chiếc tivi anh Việt mua sử dụng 2 năm mà vẫn không thấy trục trặc gì.

"Chợ Giời có vô khối hàng no name (không tên tuổi, xuất xứ) như vậy. Chưa kể cũng đủ loại hàng nhái như Sonny, Sunny (giả SONY), Pannasonic (giả Panasonic)...", phải có "kiến thức cao thâm" mới chọn được đồ bền, anh Việt cho biết.

Dãy hàng đồ máy móc cũ giờ bán hàng Trung Quốc giá rẻ. Ảnh: Việt Anh.


 Theo một dân buôn đồ điện tử vào chợ này, hàng nhập lậu, hàng nhái kiểu dáng đang chiếm không trên 70% hàng hoá bày bán ở đây. Giá cả các loại hàng nhái khiến nhà sản xuất chính hãng cũng phải méo mặt: Tivi nhái Sony 29 inch giá 1,5 - 1,8 triệu đồng, đầu thu VTC Digital giá 300 – 520 nghìn, đầu VCD nhái Panasonic 200 ngàn đồng, đầu DVD Calyfornia giá 680 nghìn,…Hầu hết các mặt hàng đều được bảo hành từ 1 – 3 tháng. Hàng Trung Quốc có hai loại, sản phẩm do các các công ty tư nhân sản xuất thường giá rẻ hơn các sản phẩm được các chủ hàng gọi là hàng “trung ương” Trung Quốc.

Một trong những "sản phẩm hi tech" phổ biến ở chợ Giời là các loại đầu thu kỹ thuật số. Theo Hải, nhân viên một cửa hàng điện tử, hiện nay người Hà Nội không còn chuộng các loại đầu thu do Việt Nam sản xuất. “Dùng đầu do Việt Nam sản xuất khách hàng thường gặp rắc rối sau mỗi lần đổi thẻ. Hơn nữa, đầu thu sóng hay chập chờn và giá cả khá cao khiến các đầu thu của Việt Nam không thể cạnh tranh với hàng Trung Quốc. Chỉ cần từ 300 – 500 nghìn đồng, khách hàng đã có một chiếc đầu thu như ý, bắt được gần hết tất cả các kênh, mà chỉ cần cắm vào là chạy”, Hải tư vấn. Những chiếc đầu thu Hải chỉ đều có logo VTC Digital in nổi trên sản phẩm. Hải cười: “Trên thị trường có mẫu mã gì, Trung Quốc đều nhái được y chang sản phẩm như thế với giá chỉ bằng một phần”.

Theo chủ cửa hàng Thịnh Trang, 24 Thịnh Yên, khách hàng muốn có bất cứ một mặt hàng điện tử nào chỉ cần ứng trước nửa giá trị sản phẩm, 1 – 2 tuần sau sẽ có hàng. “Hàng đa phần được các cửa hàng nhập về từ Quảng Châu. Các cửa hàng trong chợ đều có những mối riêng và chỉ cần gọi điện sẽ có người đưa hàng về tận nơi sau một khoảng thời gian nào đó. Chúng tôi rất ít nhập hàng ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) và Móng Cái (Quảng Ninh), bởi giá cao và thường dính hàng lỗi mẫu mã”, ông chủ Thịnh cho biết.

Theo Đất Việt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm