Sau khi mất một mắt do tai nạn ôtô, một nghệ sĩ đã lên blog nhờ các kỹ sư thiết kế cho cô chiếc camera nhỏ để có thể ghi lại tất cả những gì diễn ra trước mắt mình suốt đời.

Tanya Vlach, sống tại San Francisco (Mỹ), hy vọng đôi mắt sinh học đó có thể tự động điều chỉnh ánh sáng, lấy nét, hỗ trợ Bluetooth, zoom quang 3x và khe cắm thẻ nhớ SD 4 GB cũng như khả năng chụp ảnh tĩnh.
Vlach muốn quay phim cuộc sống của cô để thực hiện chương trình TV thực tế. Các chuyên gia cho hay công nghệ mà Vlach mong muốn đã xuất hiện và cô cũng nhận được trợ giúp từ nhiều kỹ sư.
Theo VnExpress