Hương, anh xin lỗi em. Đây là người mà anh yêu đã lâu nay. Cả gia đình không ai biết anh bị đồng tính nên đã giục giã anh cưới em. Anh đã lợi dụng tình yêu của em. Anh biết mình làm thế là không nên nhưng em hãy hiểu cho anh. Anh không thể cùng em”.
Hương là cô nàng rất thoáng trong chuyện quan hệ nam nữ trong tình yêu. Là con gái nhưng cô nàng thay người yêu như thay áo, vừa mới thấy đi với anh này, ngay ngày hôm sau đã thấy ôm eo chặt cứng một anh khác. Cô quan niệm “đời còn dài, tội gì không hưởng thụ mà chán người này thì phải cặp với người khác để tiếp tục hưởng thụ chứ không thì buồn chết”.
Chính cái quan niệm “khi yêu thì dâng hiến hết” nên Hương chẳng ngại ngần gì khi “trao thân” cho người yêu. Người yêu nào cũng được cô nhiệt tình dâng hiến. Rồi khi chia tay, họ lại coi nhau như những người xa lạ. Hương sẽ vẫn trượt dài theo vết xe đổ đó nếu không gặp phải một sự cố.
Người yêu cô – người mà đã nguyện sống đến trọn đời đã “lặn mất tăm” sau khi thấy sự phóng đãng của nàng. Rủi ro thay là lần “tự nguyện” đó đã làm cho nàng dính bầu. Đang chưa biết giải quyết thế nào thì cô gặp Vỹ. Theo như Hương để ý thì Vỹ là một người rất đứng đắn vì chưa bao giờ thấy anh buông lời tán tỉnh phụ nữ như những người mà cô từng gặp. Nếu như trước đây, cô dễ dàng sa ngã với những anh chàng lẻo mép, “chém gió” và những người như Vỹ không bao giờ lọt vào mắt xanh của cô; thì giờ đây đã đến lúc cô cần một người đáng tin cậy như Vỹ để gửi gắm tấm thân.
![]() Chính vì quan điểm 'khi yêu là dâng hiến hết' của cô mà người cô yêu thật lòng đã 'cao chạy xa bay' |
Lập kế hoạch chinh phục Vỹ cũng không quá khó. Kinh nghiệm trong chốn tình trường Hương đã có thừa, thêm nữa Vỹ lại có vẻ “gà mờ” nên cô dễ dàng đưa được anh chàng ngốc nghếch đó vào "tròng"0.
Bạn bè Hương ai cũng bất ngờ khi thấy cô cặp kè với anh chàng hiền lành, lại còn có vẻ ẻo lả như con gái nữa, khác hẳn với những chàng mà cô từng ôm vai bá cổ trước đây. Trêu thì cô chỉ cười rồi bảo: “Thì cũng đã đến lúc chuyển "phỏm" rồi. Lấc cấc, đầu trộm đuôi cướp mãi sao được. Tao sẽ giải nghệ và lui về làm một người vợ hiền thôi”. Nghe Hương nói thế mà đám bạn cô không khỏi bật cười hô hố: “Khét tiếng như Hương 'bà bà' mà cũng đến lúc ngoan hiền như thỏ non thế này. Có tin được không đây?”. Cô cười hùa theo hội bạn nhưng trong lòng đang toan tính đầy âm mưu.
Bạn bè Vỹ cũng hoàn toàn bất ngờ khi thấy anh giới thiệu cô người yêu ngổ ngáo, nam tính hơn cả mình. Từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy Vỹ có bạn gái gì cả, thế mà giờ lại có thể “cưa đổ” được cả một cô gái xinh đẹp, sành điệu và hết sức mạnh mẽ thế này thì ai cũng phục cả. Có người vui miệng nói: “Ông Vỹ này xem ra lại ‘lủ đủ lù đù’ mà đấm chết voi nhỉ! Trong đám bạn gái của tụi mình thì có bạn gái của ông là xinh đẹp mà sành điệu nhất thôi. Mà ông ‘cưa’ kiểu gì mà giỏi thế? Có khi cũng phải bày ra cho anh em học mấy chiêu đi thôi”. Vỹ cũng chỉ biết cười trước những câu nói lém lỉnh của bạn mình.
![]() Tìm được một người bố hợp pháp cho thai nhi thì trớ trêu thay đó lại là một anh chàng đồng tính |
Đêm tân hôn, Hương mong chờ Vỹ sẽ “động” đến cô để cái thai mà cô đang mang trong bụng có một người bố hợp pháp. Nhưng chờ mãi mà Vỹ chẳng động thủ gì cả. Đến khoảng nửa đêm thì Vỹ tiến ra phía cửa ra vào rồi dắt vào một người đàn ông:
“Hương, anh xin lỗi em. Đây là người mà anh yêu đã lâu nay. Cả gia đình không ai biết anh bị đồng tính nên đã giục giã anh cưới em. Anh đã lợi dụng tình yêu của em. Anh biết mình làm thế là không nên nhưng em hãy hiểu cho anh. Anh không thể cùng em”.
Hương đã ngây người ra một lúc. Cô bật cười khùng khục. Cay đắng thật! Cô muốn tìm cho đứa con trong bụng này một người cha hợp pháp, tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng tìm được một người đồng tính luyến ái làm bố cho con. Hóa ra ngay từ đầu không chỉ có mình cô âm mưu mà cả anh cũng đã muốn lấy cô ra làm bức bình phong che mắt tất cả mọi người. Giờ đây, cô không biết nên chấp nhận cuộc hôn nhân giả dối này không để đứa con có bố nhưng chồng cô sẽ ân ái với một người đàn ông khác và cô có nên nói ra mục đích của mình cho chồng hay không? Thật khó khăn lắm thay!

