(TT&VH Cuối tuần) - Hơn nửa thế kỷ sau ngày Đệ nhị Thể chiếu kết thúc, thành phố New York của nước Mỹ đã long trọng chào mừng “Nụ hôn trên Quảng trường Thời đại” bằng việc khánh thành một bức tượng lớn mô tả lại cảnh một lính thủy đang ôm hôn một nữ y tá ngay sau thời điểm tổng thống Harry Truman tuyên bố chiến thắng năm 1945.
Tháng 8/1945, nữ y tá Edith Shain đã đến Quảng trường Thời đại để hòa vào dòng người đang hoan hỉ, rồi bất chợt “bị” một quân nhân ôm ghì xuống và hôn lấy hôn để! Nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt đã kịp bấm máy thời khắc lịch sử trên.
Ông đã kể lại rằng lúc đó ông đặc biệt chú ý đến một anh lính thủy đang lướt nhanh qua đám đông và ôm hôn tất cả những phụ nữ nào mà anh ấy “tóm” được trên đường đi! “Rồi sau đó, tôi chợt thấy một cô y tá đang đứng loay hoay ngay giữa dòng người đông nghịt ấy. Thế là tôi chĩa ống kính vào cô ta với một chút linh cảm. Và đúng như tôi dự đoán và đang mong đợi, anh lính thủy đã tiến lại gần, tóm lấy cô y tá rồi ghì cô ấy ra sau để hôn”.
Một tuần sau, bức hình đã được tạp chí Time đăng tải và đã trở thành một trong những tác phẩm nhiếp ảnh huyền thoại của thế kỷ 20.
Rất tiếc là anh chàng lính thủy đó đến nay vẫn chưa hề được nhận diện và vẫn còn là một “bí ẩn” lớn của mọi người. Duy chỉ có cô y tá, 25 năm sau ngày bức ảnh ra đời - năm 1970 - mới có thể viết thư cho Alfred Eisenstaedt sau khi nhận ra mình chính là người trong ảnh. Nay thì, Edith Shain đã qua đời do tuổi già vào tháng Sáu vừa qua.
Năm 1995, Alfred Eisenstaedt cũng đã qua đời, nhưng tác phẩm bất hủ của ông đã được thể hiện lại một cách hoàng tráng bằng một bức tượng cao 8m được đặt gần đúng vị trí diễn ra nụ hôn lịch sử nói trên, để du khách nào đến New York đều có thể tạt ngang qua chiêm ngưỡng, và tự mình tái hiện nụ hôn trên, nếu muốn.
|
Một cặp tình nhân hôn nhau say đắm trước bức tượng mô phỏng bức ảnh bất hủ nhân kỉ niệm 65 năm ngày bức ảnh ra đời |
Ông đã kể lại rằng lúc đó ông đặc biệt chú ý đến một anh lính thủy đang lướt nhanh qua đám đông và ôm hôn tất cả những phụ nữ nào mà anh ấy “tóm” được trên đường đi! “Rồi sau đó, tôi chợt thấy một cô y tá đang đứng loay hoay ngay giữa dòng người đông nghịt ấy. Thế là tôi chĩa ống kính vào cô ta với một chút linh cảm. Và đúng như tôi dự đoán và đang mong đợi, anh lính thủy đã tiến lại gần, tóm lấy cô y tá rồi ghì cô ấy ra sau để hôn”.
Một tuần sau, bức hình đã được tạp chí Time đăng tải và đã trở thành một trong những tác phẩm nhiếp ảnh huyền thoại của thế kỷ 20.
Rất tiếc là anh chàng lính thủy đó đến nay vẫn chưa hề được nhận diện và vẫn còn là một “bí ẩn” lớn của mọi người. Duy chỉ có cô y tá, 25 năm sau ngày bức ảnh ra đời - năm 1970 - mới có thể viết thư cho Alfred Eisenstaedt sau khi nhận ra mình chính là người trong ảnh. Nay thì, Edith Shain đã qua đời do tuổi già vào tháng Sáu vừa qua.
Năm 1995, Alfred Eisenstaedt cũng đã qua đời, nhưng tác phẩm bất hủ của ông đã được thể hiện lại một cách hoàng tráng bằng một bức tượng cao 8m được đặt gần đúng vị trí diễn ra nụ hôn lịch sử nói trên, để du khách nào đến New York đều có thể tạt ngang qua chiêm ngưỡng, và tự mình tái hiện nụ hôn trên, nếu muốn.
Tường Nguyễn
