Lý Nhã Kỳ: Sống tốt thôi chưa đủ, phải khôn nữa

07/04/2012 10:23 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH) - “Sức chịu đựng của con người có hạn, tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng đã bỏ qua rất nhiều bài báo trước đây xúc phạm mình. Nhưng đến giờ tôi phải lên tiếng thôi...” - Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Việc “sao” kiện truyền thông ở ta hầu như chưa từng có tiền lệ nếu như không kể đến trường hợp của Đan Lê. Vì thế mà, dù tin đồn gạo giả, trứng giả đang gây xôn xao, thông tin Lý Nhã Kỳ đi kiện cũng khiến không ít bạn đọc bất ngờ.


 Trình bằng đại học như mang con đi xét nghiệm ADN

* Được biết, chị chuẩn bị khởi kiện một số tờ báo vì đưa thông tin sai về chị?

- Tôi muốn kiện những báo và trang web đã cố tình xúc phạm, tìm những lời lẽ để hạ thấp danh dự của tôi, trong đó có tờ báo của một ngành đã có bài viết với ngôn từ rất không văn hóa với bạn đọc và nhân vật được nhắc trong bài. Thật sự thì theo đuổi một vụ kiện không hề đơn giản, tốn rất nhiều thời gian. Nhưng không lẽ như vậy mình sẽ bỏ cuộc. Tôi đã ủy quyền cho văn phòng luật sư tại Hà Nội làm việc này. Sức chịu đựng của con người có hạn, tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng đã bỏ qua rất nhiều bài báo trước đây xúc phạm mình. Nhưng đến giờ tôi phải lên tiếng thôi. 

* Còn nhớ, trước đây khi Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm Đại sứ Du lịch, chị cũng từng bị công luận chỉ trích nặng nề. Vì sao lúc đó chị không khởi kiện?

- Thật sự lúc đó tôi chỉ biết khóc và khóc. Tự hỏi với ông trời, sao sống tốt lại khó đến như vậy? Tôi đã làm gì sai? Những thành ý của tôi cho xã hội chẳng lẽ cũng sai? Trong những lúc bối rối đó, tôi thật sự mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Nhưng thật may mắn có những người bạn của tôi luôn bên cạnh, động viên và chia sẻ cho tôi những trải nghiệm. Trải qua mọi sóng gió, đó cũng là những vấp váp lớn đầu tiên của mình, tôi đã có những bài học kinh nghiệm và những trải nghiệm tốt, tôi sẵn sàng bỏ qua để chứng minh cho mọi người thấy thành ý của mình bằng công việc. Nhưng cuối cùng mình vẫn được "trả công" bằng những “cay nghiệt" nên tôi nghĩ mình không thể "hiền" mãi được! (Cười)

* Tấm bằng học ở Đức từng bị cho là "gian lận". Một lần thẳng thắn, chị sẽ nói gì về điều này?

- Tôi đã có tấm bằng và đã trình lên Bộ VH,TT&DL khi hoàn thành hồ sơ đại sứ! Thật sự, nếu giờ ai đó bắt chị đưa con chị đi xét nghiệm ADN để chứng minh điều gì đó có phải là xúc phạm chị không? Thì việc trình báo giấy tờ hồ sơ lên mặt báo chí cũng giống như vậy! Tôi nghĩ bằng cấp cũng chỉ là một chứng chỉ và giống như một tờ giấy thông hành, còn anh học làm được gì, học được gì phía sau tờ giấy đó mới là quan trọng. Đã có rất nhiều người như Roman Abramovich, Bill Gates, Michael Dell không bằng cấp vẫn thành công, vẫn có một nhân cách lớn. Nói như vậy không phải để cổ xúy cho việc coi thường bằng cấp mà tôi chỉ muốn nói rằng, hãy sống và làm việc để cống hiến, đó mới là những kiến thức trọn đời.

* Khởi kiện - liệu đây có phải là một chiêu PR tên tuổi của Lý Nhã Kỳ?

- Hoàn toàn không! Tên Lý Nhã Kỳ cũng đã được mọi người biết đến. Tôi không thiếu hiểu biết để làm những chiêu PR mà nó không giúp ích gì cho công việc của tôi. 

Tôi có nhu cầu hưởng thụ thành quả lao động của mình

* Điều khiến Lý Nhã Kỳ không được lòng công chúng chính là vì họ cho rằng chị hay... "khoe của". Chị có phải là kiểu người đó?

- Có lẽ tôi đã bị dính cái tai tiếng "khoe của" rồi. Tôi xin khẳng định một lần nữa, tôi chưa từng tổ chức họp báo để khoe cái áo mua ở đâu, giá bao nhiêu… Đó chỉ là một sơ xuất, không cẩn thận tôi đã chia sẻ với một phóng viên khi họ đến dự event và hỏi về chiếc váy. Hoặc kim cương cũng vậy, trong triển lãm kim cương, tôi phải là người đứng ra thuyết trình giới thiệu cho mọi người từng sản phẩm, nhưng khi lên truyền thông, tôi không hiểu sao cứ giống như tôi mời mọi người đến nhà và khoe những đồ mà tôi có trong tủ quần áo vậy. 

* Hết lần này đến lần khác bị chỉ trích vì những trang phục đắt tiền nhưng thực tế, Lý Nhã Kỳ vẫn cứ diện những món đồ hàng trăm triệu hay hàng tỉ đồng. Chị nói sao nếu người ta cho rằng, chị đang bất chấp công luận?

- Mọi người thấy tôi mặc đẹp, gọn gàng thì phải mừng cho tôi chứ, vì như vậy tôi cũng góp một phần nhỏ làm cho xã hội văn minh hơn. Phải tiêu tiền thì mới biết kiếm tiền, quan trọng mình sống không chỉ cho mình mà mình vẫn biết chia sẻ với cộng đồng, với những người kém may mắn.

Nói vậy thôi, một đất nước phát triển là người dân phải chi tiêu và kiếm tiền, chính vì vậy từ thời Hậu Lê, các hoàng đế đã biết đẩy mạnh buôn bán, giao thương và mở rộng các chợ khắp nơi. Còn những gì mọi người góp ý cho tôi, tôi đều xem đó là bài học và sẽ điều chỉnh dần.


 Không mong có scandal để nổi tiếng

* Từ tên Trần Thị Thanh Nhàn, chị đổi thành Lý Nhã Kỳ trong đó từ “Kỳ” được giải thích là do chị tự nhận thấy cuộc đời chị đôi khi đón nhận những chuyện bất ngờ. Những "sóng gió" dư luận với chị có phải là một điều bất ngờ như vậy?

- Lúc đó thì không nghĩ là "Kỳ" cũng có cả những sóng gió, nhưng có lẽ giờ nó mới "vận” vào thân! (Cười) 

* Những "sự cố" nhiều tai tiếng như thông tin "phim giả, tình thật" với diễn viên Việt Anh, rồi vụ hở ngực trên truyền hình, việc bị phản đối ở cương vị Đại sứ du lịch có từng làm chị sốc?

- Rất sốc và thất vọng về cách ứng xử của người với người. Tại sao họ có thể vì những hận thù trong khi làm phim, sự không bằng lòng với nhau mà có thể dựng lên một câu chuyện hoang đường như thế! Tôi sốc vì lúc đó không biết giải thích thế nào, tìm ai để giải thích, hay là chứng minh bằng cách tự tử!

* Khi "bão" đi qua, giờ chị nhận ra điều gì?

- Thấy mình mạnh mẽ, có những bài học để mình rút kinh nghiệm mà không ai có thể dạy mình phải thế này, thế kia được. Trải nghiệm dù cay nghiệt hoặc đẹp đẽ thì cũng đều giúp mình tốt hơn lên, sống có trách nhiệm với bản thân, với những lời mình nói và việc mình làm. Tôi cũng nhận ra đâu là bạn, đâu là bè. Và sống tốt thôi chưa đủ, phải khôn nữa! 

* Nếu nói không có scandal, không có Lý Nhã Kỳ của hôm nay, chị nghĩ sao?

- Scandal nó chỉ là điều bất đắc dĩ và nổi tai tiếng nhanh nhất, chính vì thế nhiều người lựa chọn việc đó để bước chân vào showbiz nhanh hơn. Cái gì cũng có hai mặt, cuộc sống cũng có luật nhân- quả, gieo gì thì gặt đó. Tôi không mong có scandal để nổi tiếng.

* Khi Shanghai khởi chiếu, những điều chị nói trước đó về vai diễn bị cho là "nổ". Khi chiếc váy hàng tỷ đồng của chị bị "bóc mẽ" là… hàng nhái... Lúc đó chị cảm thấy thế nào?

- Tức lắm, tính cách tôi đàn ông mà! Chính vì thế tôi mới có những phản ứng hơi sốc nổi và những người không thiện tâm với mình họ đã lấy điều đó ra để nhằm hạ thấp danh dự của tôi. Chính vì qua những "vấp ngã" đó, tôi đã thay đổi được tính cách của mình, trầm lắng hơn, bình thản hơn. 

* Điều chị muốn nói với công luận, để mọi người hiểu đúng về mình?

- Con người một tay không thể che hết bầu trời, cũng không ai nắm tay được cả ngày. Chính vì thế những gì mà truyền thông cố tình thêu dệt lên một hình ảnh Lý Nhã Kỳ méo mó, hoặc nhằm hạ thấp danh dự của tôi, tôi không thể đi gặp hết hàng triệu người để khóc lóc, giải thích, tôi chỉ mong mọi người hãy nhìn nhận một cách nhân văn, đầy thành ý với những gì tôi đã, đang và sẽ làm. Tôi tin sự chân thành của mình trước sau rồi cũng sẽ nhận lại sự chân thành đó, có thể muộn đi cũng không sao! (Cười) 

Hà Chi (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm