Hoa hậu Ấn Độ bất ngờ lên ngôi

05/12/2010 07:42 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH) - Gần 4.000 khán giả và hàng triệu người theo dõi qua màn ảnh nhỏ tối qua đã được chứng kiến một đêm chung kết Hoa hậu Trái đất đầy màu sắc. Và ấn tượng nhất với mọi người là sự đăng quang của người đẹp Ấn Độ, Nicole Faria. Trong khi đó, người đẹp Việt Nam, Lưu Thị Diễm Hương đã không vượt qua được Top 14.

Người đẹp vừa bước sang tuổi 21 Nicole Faria đã làm cho tất cả mọi người bất ngờ khi cô vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành ngôi hoa hậu.

Bất ngờ


Người đẹp Ấn Độ lên ngôi Hoa hậu Trái đất
Bất ngờ  bởi trước đó đa phần mọi người đặt phần nhiều dự đoán cho người đẹp Ecuador, Jennifer Stephanie Pazmino. Ngay như nhà thiết kế Quỳnh Như (giám khảo) cũng dành lá phiếu của mình cho người đẹp đến từ đất nước Trung Mỹ này. Tuy nhiên, người chiến thắng vẫn là người xứng đáng, Nicole Faria. Cô có chiều cao 1,76m, số đo 85-58-89 và hiện đang làm người mẫu tại Ấn Độ.

Trả lời báo chí, tân Hoa hậu Trái đất Nicole Faria phát biểu rằng cô rất vui mừng với kết quả này nhưng điều quan trọng hơn là cô sẽ gắng hết sức để trở thành một người vận động môi trường tích cực, một vai trò mà cô đã làm thường xuyên ở Ấn Độ.

Mưa đã rơi trong đêm chung kết, đã nhỏ giọt xuống cả sân khấu nhưng không giọt nước mắt nào rơi trên gương mặt các hoa hậu. Một không khí lễ hội bao trùm sân khấu nhạc nước đêm chung kết. Có khá nhiều khán giả nước ngoài ủng hộ rất nhiệt thành cho các người đẹp và vỗ tay không ngừng.

Một trong những tiết mục gây náo động nhất đêm chung kết không nằm ngoài dự đoán chính là phần trình bày của ca sĩ Ronan Keating. Anh khuấy động nhà hát bằng phong thái giản dị, gần gũi và nếu không có lực lượng bảo vệ có lẽ anh khó mà thoát được các fan hâm mộ.

Sự dí dỏm, uyển chuyển của các người dẫn chương trình cũng được khán giả vỗ tay ủng hộ nhiều lần. Tuy nhiên, đôi lúc chương trình được chạy khá rời rạc và thời gian chết khá nhiều.

Lắng đọng

Đúng 1 tháng trôi qua kể từ ngày cuộc thi Hoa hậu Trái đất chính thức mở màn ở Việt Nam. Sự kiện này đã kéo theo sự quan tâm chặt chẽ của giới truyền thông. Trong 30 ngày đó, người đẹp của 84 quốc gia đã chung tay vì mục tiêu môi trường. Cho dù vẫn luôn có nhiều người cho rằng vấn đề “môi trường” chỉ là một món quà đẹp mà các hoa hậu mang tới để trình diễn nhiều hơn là cống hiến. Nhưng thật ra vẫn luôn có những người đẹp thật sự tâm huyết với vấn đề này. Hoa hậu Ecuador, Jennifer Stephanie Pazmino cho biết cô đã chuẩn bị rất nhiều tư liệu, những bằng chứng sống thực tế từ đất nước cô để nhắc nhở rằng bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của mình. Ở đất nước cô, nạn ô nhiễm ở biển, sông rất nghiêm trọng và chính quyền hầu như không thật sự giải quyết vấn đề này.


Hoa hậu Trái đất (thứ 2 từ trái qua) cùng 3 người đẹp giành các danh hiệu
Hoa hậu Không khí, Nước, Lửa


Trao đổi bên lề, ông Nguyễn Công Khế - Trưởng BTC cuộc thi cho biết bản thân ông cũng bất ngờ trước kiến thức cũng như thái độ tích cực vì mục tiêu môi trường của nhiều người đẹp. “Họ có kiến thức thật sự và quyết tâm thể hiện điều đó bằng hành động cụ thể”, ông Khế bày tỏ.

Người đẹp Ecuador giành danh hiệu Hoa hậu Không khí, người đẹp Thái Lan đoạt giải Hoa hậu Nước còn danh hiệu Hoa hậu Lửa thuộc về người đẹp Puerto Rico.

Tuy nhiên có thể thấy, điều này vẫn chưa thật sự tích cực từ phía chủ nhà. Khá nhiều lần ở Phan Thiết, Phú Yên, Nha Trang khi các hoa hậu đang trồng cây, tưới nước thì ban tổ chức lại cắt ngắn thời gian, làm cho có. Bên cạnh đó, vẫn còn có sự “lắng đọng” của những cuộc đấu giá từ thiện và có lẽ chẳng ở đâu trên thế giới, một buổi đấu giá từ thiện ít nhiều có liên quan đến cuộc thi hoa hậu lại để lại nhiều tai tiếng như ở Việt Nam (đấu giá từ thiện tại TP.HCM liên quan tới Công ty Cổ phần Đá quý Gia Gia). Và điều này dẫn chiếu tới việc buổi đấu giá ở Vinpearl bị hủy bỏ và buổi tương tự ở Hà Nội cũng bị gạch tên. Ông Khế cho rằng đây thật sự là một kinh nghiệm quý cho những người tổ chức. Với những người đi theo sát cuộc thi này thì đây chưa phải là lần duy nhất có những sự cố xảy ra. Khi cuộc thi diễn ra ở Phan Thiết đã có những lúc ông trưởng BTC phải “gay gắt” với nhà tài trợ để xoa dịu tình hình.

84 người đẹp kết thúc chặng hành trình kỷ niệm của mình sau 30 ngày vất vả và niềm vui đan xen. Vương miện đã có chủ và đã đến lúc “say goodbye”. Có những giọt nước mắt đã rơi, có những vali đã được xếp gọn ghẽ để lần lượt từng hoa hậu tạm biệt Nha Trang và trở về quốc gia mình. Hoa hậu Trái đất 2010 lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam có thể xem là kết thúc có hậu cho dù đôi lúc giữa 3 bên tổ chức vẫn chưa thực sự thông hiểu nhau. Nhưng với cách làm này, nếu có thay đổi, thì những cuộc thi sau (nếu có) vẫn có thể sẽ là món quà tặng đẹp cho công chúng, những người yêu thích những cuộc thi có chất lượng thật sự.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm