“Bà” không chồng thì không phải là “quý”?!

Thứ Năm, 26/11/2009 18:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới  2009 đã khép lại, với nhiều hoan hỉ, nhưng vẫn còn đôi chút tiếc nuối và ấm ức vì... cô phiên dịch cho quý bà Việt Nam dịch không nổi câu trả lời ứng xử.

N, cô bạn của tôi ngay khi xem truyền hình trực tiếp Cuộc thi bày tỏ qua tin nhắn điều này: “Nếu tôi đi thi, đến đoạn ứng xử thì chắc chắn chẳng cần phiên dịch. Nói chung, cái tôi cần là một tấm chồng để trở thành quý bà”.

Số là trước đây, tôi từng xúi cô thi Hoa hậu Quý bà vì thấy nhan sắc cô gái 28 tuổi này cũng thuộc dạng “tử tế”, lại người học từ nước ngoài về, tiếng Anh như gió. Tự cô người trăn trở trước ước muốn của mình: “Nhưng mà người ta quy định là phải “kết hôn” mới được thi. Nếu tôi không có chồng mà có con thì có được gọi là quý bà không? Tôi thấy có con thì dễ, nhưng phụ nữ bây giờ khó lấy chồng quá”.

Tôi trả lời cho vui: “Như vậy thì người ta chỉ gọi là bà thôi chứ không quý”. Quả thật, quy định về thi sinh tham gia cuộc thi đều là những người phụ nữ thành đạt, có chồng, con và sự nghiệp đều viên mãn. Nhưng có quan niệm hết sức mới mẻ trong phụ nữ VN, hay cả thế giới, rằng không có đàn ông, phụ nữ vẫn có thể thành đạt. Thực tế xã hội bây giờ, không khó để nhận thấy điều đó, vì phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp cũng khó khăn trong chuyện tìm một người đàn ông cho mình.

 N. bảo tôi: “Không có chồng, nhưng có lẽ người ta vẫn cần có con. Có con như thế thì cũng đáng “quý” chứ, thậm chí  còn “quý” hơn nhiều, vì người phụ nữ ấy đã rất nghị lực, dám làm dám chịu, sinh con ra và nuôi con một mình. Xã hội ngày càng hiện đại mà cứ bảo phụ nữ phải vừa đẹp vừa “thành đạt” theo nghĩa có gia đình thì… bất công quá”.

Một cuộc thi có phần vì nữ quyền, như Hoa hậu Hoàng Thị Yến nói: “Muốn thay đổi quan niệm về phụ nữ đã có gia đình, chỉ biết quanh quẩn trong nhà bếp”. Tức là muốn cởi trói cho phụ nữ, bước ra khỏi “nhà bếp” để khẳng định mình, nhưng “cởi” vẫn trong vòng phải “có chồng” thì xem ra cũng chưa thật sự… “cởi trói” hoàn toàn.

Bạn có đồng ý như vậy không?

Đỗ Duy (TP.HCM)

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Không thể có cái áo chung cho tất cả mọi người. Phụ nữ là biểu tượng của gia đình. Với tôi một người phụ nữ không có chồng thì không bao giờ là hoàn hảo cả.
An Phước  (phuocluan@gmail.com) (08:53 27/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cứ nên theo lời hát này thì hơn: Sống trong đời sống, cần có một tấm ..... chồng !
Jackie chuôn  (M_et_toi@yahoo.com) (08:51 27/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lập luận của tác giả cũng đúng
Le Thu Hương  (huonglt@yahoo.com) (08:34 27/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...