Đọc TT&VH ngày 14/10/2011: Hoặc Ronaldo, hoặc Dzeko

14/10/2011 05:15 GMT+7 | Báo giấy

(TT&VH Online) - Phần Thể thao có những nội dung sau:

Thể thao trong nước:

Bầu Kiên: “Không có chuyện VFF chỉ đạo VPF”. “Tôi có đề nghị VFF nên xem xét giảm từ 35,6% xuống còn trên 25% tỷ lệ góp vốn trong thời gian tới khi Công ty phát triển lên để dành số % nhiều hơn cho các CLB”. Trang 2

Bàn về chuyện cầu thủ từ chối lên tuyển. Việc từ chối ĐT vẫn thường thấy ở nhiều quốc gia nhưng đa phần là từ chối vì tuổi tác, vì khả năng cống hiến không nhiều hoặc từ chối để ưu tiên phát triển cho các cầu thủ trẻ. Mới đây ở đội U23 VN lại chứng kiến một hình ảnh từ chối ĐT hết sức đáng buồn và đáng lo nơi mới trưởng thành. Trang 3

Thể thao quốc tế:

Vì sao Fabregas chấn thương liên tục: Trả giá vì tham vọng của Wenger. Ở tuổi 16, Cesc Fabregas đã phải tập luyện với cường độ như một cầu thủ đã bước sang tuổi 30. Một sự thật đã được phơi bày sau những chấn thương dai dẳng mà tân binh của Barcelona đang phải hứng chịu. Trang 8

Liverpool - M.U, đêm mai: Vì sao HLV Scotland thống trị Premier League? Hai trong số những HLV người Scotland vĩ đại nhất lịch sử, Kenny Dalglish và Alex Ferguson, sẽ đối đầu nhau trong trận derby nước Anh ở Anfield giữa Liverpool và M.U cuối tuần này. Có lẽ đã đến lúc người Anh tự hỏi tại sao các đội bóng lớn nhất của họ đều đang nằm trong tay những chiến lược gia đến từ vùng đất láng giềng phương bắc. Trang 10-11

Bốc thăm chia cặp play-off EURO 2012: Duyên nợ Thổ - Croatia, Bồ - Bosnia. Lại là play-off. Lại là Bồ Đào Nha và Bosnia-Herzegovina. Hai năm về trước, Bồ là kẻ chiến thắng. Còn lần này, liệu Dzeko và các đồng đội có thành công phục thù? Trang 12

Phần Văn hóa - Xã hội có những nội dung chính sau:

Sư thầy Thích Đàm Lan: Hơn xây ngàn tòa tháp… 25 năm qua sư thầy Thích Đàm Lan – công dân ưu tú Thủ đô - đã cưu mang gần 200 đứa trẻ, mang đến mái nhà bình yên cho hàng chục cụ già cơ nhỡ. Tấm lòng “tốt đời, đẹp đạo” của bà có lẽ còn quý hơn việc “xây ngàn tòa tháp”. Trang 17

Mẹ Đặng Thùy Trâm có “con rể hụt” là chiến sĩ tàu không số! “Mấy chục năm qua đi, mọi chuyện đã xong, cả hai nhân vật chính đã lên ông lên bà, thì tôi mới được làm "mẹ vợ hụt" - bà Doãn Ngọc Trâm kể. Trang 17

“Hot-boy nổi loạn…”: “Có thể ghét, chứ không thể khinh”. Phim có bi kịch và hài hước, nhưng không chọn cái nhìn phê phán hay mỉa mai, mà đưa ra một hiện trạng gần như hiển nhiên của cuộc sống, rồi cảm thông và phân tích nó. Trang 18

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm