Đọc gì trên TT&VH ngày 1/10/2011: Cuộc chiến của những trái tim lạnh

01/10/2011 05:45 GMT+7 | Báo giấy

(TT&VH Online) - Thể thao

* Vòng 6 Serie A, Inter - Napoli: Cuộc chiến của những trái tim lạnh. Hãy lắng nghe, Moggi đang nói. Ngài “bê bối” của calcio, từng có những năm tháng đứng đằng sau thành công vang dội của Napoli, cũng là người đã có công đưa về San Paolo những Maradona hay Careca, hôm qua phát biểu trên kênh RAI, rằng: “Napoli cùng lắm là chỉ về thứ 3 mùa này”... (Xem trang 8).

* Vòng 7 Premier League, Everton - Liverpool: Từ lâu, không còn là derby số 1 nước Anh. Giai điệu hai bài hát You’ll Never Walk Alone và Z-Cars vang lên trên các khán đài, những người thân trong gia đình, bạn hữu và anh em, ngồi cạnh nhau, xen lẫn trong hài màu áo xanh đỏ, 90 phút quen thuộc của mùa giải, của trận derby Merseyside trứ danh, sẽ trở lại tối hôm nay, trong bối cảnh cả hai địch thủ, Liverpool và Everton, đều có nhiều điều phải chứng tỏ. (Xem trang 10-11).

* Nguyên Phó Chủ tịch VFF Trần Duy Ly: "Tôi ủng hộ VPF". Ông Trần Duy Ly: “Thực sự, tôi rất mừng khi lãnh đạo VFF và các đội bóng có được sự đồng thuận lớn về việc thành lập VPF. Nó không chỉ là hướng đi mới cho bóng đá VN đạt được sự cải tổ mạnh mẽ và triệt để, mà ở phương hướng hoạt động, giữa VFF và các CLB có sự công bằng, minh bạch trong mọi vấn đề nảy sinh”. (Xem trang 3).

Văn hóa - Xã hội

* Dũng “khùng” làm phim kiếm hiệp! Đang đi chọn cảnh cho bộ phim mới Chân dài hành động, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, cái khó nhất là làm sao có được một bộ phim kiếm hiệp hấp dẫn nhưng không giống phim Hồng Kông, Trung Quốc Đại lục. Anh muốn làm một câu chuyện kiếm hiệp mà được khán giả công nhận nó có màu sắc Việt Nam (Xem trang 19).

* “Vua voi” Đàng Năng Long - Xin vợ cho “cặp bồ” để truy tìm “voi tặc”. Bị những kẻ thủ ác liên tục tấn công voi nhà, “vua voi” Đàng Năng Long đã thuê “xế xịn” giả làm Việt kiều cặp bồ với một cô gái xinh đẹp, tìm đến tất cả các địa điểm “nhạy cảm” chỉ để mong tóm cổ “voi tặc” (Xem trang 17).

* Đêm diễn của Westlife: Không phải lúc nào giá vé cũng tỉ lệ thuận với chất lượng. “Chúng tôi để mức giá vé không cao nhưng tập trung vào chất lượng để khán giả có thể thấy không phải lúc nào giá vé cũng tỷ lệ thuận với chất lượng” - MC Vũ Anh Tuấn, nhà sản xuất âm nhạc của chương trình chia sẻ (Xem trang 18).

* Giải IgNobel 2011: Kỳ quặc nhưng không vô bổ. Đến hẹn lại lên, trước thời điểm công bố danh sách người trúng giải Nobel lại diễn ra lễ trao giải IgNobel. Đây là giải thưởng dành cho các công trình nghiên cứu, phát minh kỳ quặc, gây ngạc nhiên hoặc chứa đựng tính hài hước (Xem trang 15).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm