Báo giấy

Đọc TT & VH ngày 5/11/2011: U23 VN- U23 Myanmar, Mở toang cánh cửa vào bán kết

05/11/2011 05:50 GMT+7 Google News

THỂ THAO

 * Vòng bảng SEA Games 26, U23 Việt Nam - U23 Myanmar: Mở toang cánh cửa vào bán kết. Thêm 3 điểm nữa ở trận đấu này, suất chơi bán kết đầu tiên của bảng B sẽ được trao tận tay thầy trò HLV Falko Goetz. Thậm chí, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ngôi đầu bảng khi phía sau chỉ còn các đối thủ dưới cơ.

Xem trang 2-3.

* Đại hội thường niên VFF: Bộ “nhắc” VFF vấn đề một ông chủ, hai CLB. Phát biểu tại Đại hội thường niên VFF, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải đánh giá cao những thành tựu đạt được của LĐBĐVN trong thời gian qua. Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng đề cập thêm một số tồn tại khác, qua đó yêu cầu VFF cần phải nghiên cứu, để có biện pháp giải quyết trong thời gian tới. Trong đó, bao gồm cả vấn đề “một ông chủ, hai CLB”.

Xem trang 5.

* Vòng 11 Premier League, M.U - Sunderland: "Đám cưới bạc" của Sir Alex. Thật trùng hợp, lễ kỷ niệm 25 năm mối tình Alex Ferguson - M.U lại diễn ra đúng vào ngày họ tiếp đón Sunderland, đội bóng có rất nhiều cầu thủ từng khoác lên mình màu áo Quỷ đỏ. Và để chúc mừng "đám cưới bạc" của Sir Alex, sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn một chiến thắng thuyết phục cả.

Xem trang 10-11.

VĂN HÓA - XÃ HỘI


* Ca sĩ gốc Việt Fonchi: Học tiếng Việt từ Ôi tình yêu. "Bài hát tiếng Việt tôi thích nhất là bài Ôi tình yêu với những câu như: “Có những mối tình, có những những nỗi buồn/ Có những tháng ngày, yêu nhau yêu nhau mê say. Tôi nghe bài này từ khi còn là một cô bé con và thích ngay giai điệu của nó. Tôi học tiếng Việt từ bài hát này nữa đấy"- cô tâm sự.

Xem trang 19.


* Bùi Công Duy bị… “kiện”. Bùi Công Duy cho biết, sự việc này có thật song phần nhiều lời “tố” này là sai sự thật. Duy thừa nhận, sau nhiều năm du học trở về, anh có nhiều suy nghĩ quá thẳng thắn và cư xử không khéo léo, thậm chí nhiều khi đã nhiệt tình thái quá.

Xem trang 18.


* "Tháp nghiêng" Hà Nội chờ tháo dỡ. Một chiếc cần cẩu đã được điều đến để tháo dỡ "tháp nghiêng" Trung Tự. Đến cuối năm nay, “gã nghiêng khổng lồ” này sẽ vĩnh viễn đi vào ký ức của Hà Nội.

Xem trang 17.

* Triệu phú ổ chuột” đời thực ở Ấn Độ. Bình tĩnh, tự tin trả lời hết câu hỏi này tới câu hỏi khác, Sushil Kumar là người đầu tiên ở Ấn Độ giành giải thưởng cao nhất trị giá 50 triệu rupee (1 triệu USD) của trò chơi truyền hình "Ai là triệu phú".

Xem trang 15.

 Mời các bạn đón đọc!

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm