Bay trên gấm vóc

Thứ Hai, 25/07/2011 10:58 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Đó hoàn toàn là một trải nghiệm khác. Từ hồi hộp đến ngỡ ngàng. Từ bối rối cho đến sung sướng khi ở trên độ cao 300m. Và rồi tất cả nằm trong tầm nhìn của bạn giống như bạn có thể ôm lấy tất cả. Và khi đã kiểm soát được cảm xúc, bạn sẽ chợt thốt lên: “Kìa non sông gấm vóc Việt Nam”.

Chúng tôi đã có 4 tiếng đồng hồ bay lượn trên bầu trời Hoằng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa cùng đội bay dù lượn Vietwings. Xin chia sẻ cùng bạn đọc một số hình ảnh đẹp được ghi lại từ chuyến bay này.



Thời tiết Hoằng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa ngày 24/7 tuyệt đẹp. Gió đều, nắng nhẹ, không sương mù.



Tất cả đều phù hợp cho chuyến bay của 7 chiếc dù lượn của Câu lạc bộ dù lượn Vietwings

5 chiếc dù đơn xuất phát và chao liệng trên bầu trời



2 chiếc dù đôi khác do những thành viên kinh nghiệm, giỏi kỹ thuật cũng cất cánh với 2 hành khách đi kèm.


Điểm bay Hoằng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa được coi là 1 điểm bay đẹp không chỉ bởi lý do thời tiết và điểm xuất phát mà còn bởi phong cảnh tuyệt đẹp với rừng, biển, đồng ruộng và nhiều điểm nuôi ngao, sản xuất muối…



 Vừa mới vào mùa cấy, những thửa mạ xanh mượt như bức tranh gấm được trải ra



Tại cửa sông, màu vàng đặc trưng của phù sa tạo nên một màu sắc khác. Điểm trên nền màu đó là những chòi của người nuôi ngao



Xen lẫn với những thửa mạ non là vườn vừng mới được người nông dân Hoằng Hóa trồng tạo nên những mảng màu khác biệt



Từ trên dù lượn, bạn cũng có thể nhận thấy sự phát triển của Hoằng Trường qua những nóc nhà đang mọc lên san sát



 Cánh dù lượn nổi bật trên từng thửa mạ mới



Những mảng mầu tuyệt đẹp do đồng vừng và các thửa mạ tạo nên hút những tay dù lượn đến thể hiện khả năng chinh phục bầu trời của mình



Đối với những vị khách lần đầu tiên được ngắm đất nước từ trên cao, đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ



Một thành viên của
Vietwings chầm chậm lượn qua những đồng muối



Với bộ môn dù lượn, bạn có thể khá thoải mái trong việc thưởng ngoạn khung cảnh xung quanh và làm nhiều việc khác trong thời gian bay lượn.

Để hiểu rõ hơn về bộ môn này, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ gửi tới bạn đọc loạt bài về môn thể thao mới mẻ này tại Việt Nam.

Cao Mạnh Tuấn

4 thích.

Bình luận (25)

avatar đội bóng
Ồ, tuyệt vời, mình cũng là "người con gái Vietnam da vàng, yêu quê hương.... như yêu đồng lúa chín....."! Ước gì được bay lên cùng đội Vietwings! Xin hỏi các anh Tuấn có cho "mấy cô" bay lên theo được không vậy, (nếu) chưa thể tự bay thì bay "chung" dù đôi ấy!
Phuonghong  (phuong_hnt@yahoo.com) (11:01 30/07/2011)

49 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Chào các Anh Tuấn, anh Hà, anh Chung, và cả thành viên nữ của đội. Năm 2000 mình đã được biết đến môn dù bay này qua một đối tác là người Mỹ gốc Việt, ông ấy lúc đó khoảng 52 tuổi, đã mang dù từ Mỹ về, và cất cánh bay lên trên bầu trời thành phố biển Vũng Tàu, điểm xuất phát từ mũi Nghinh Phong, bay lượn từ bãi dứa ra bãi sau, rồi lại bay ra bãi trước, trong sự vỗ tay reo hò của người dân Vũng Tàu. Lúc đó mình đã nghĩ đến có một ngày mình sẽ bay lên. Mong ước có một ngày đội Vietwings sẽ tới bay lượn tại thành phố biển Vũng Tàu, mình đại diện là người Vũng Tàu hân hoan chào đón cả đội! Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và may mắn!
Phuonghong  (phuong_hnt@yahoo.com) (04:13 13/08/2011)
avatar đội bóng Cảm ơn chị đã quan tâm.Tôi hôm đó đi chỉ với tư cách là báo chí tham dự nên chỉ biết đã có ít nhất 3 người từng được bay kèm cùng đội. Ngoài ra có 1 thành viên nữ của đội. Còn cụ thể thế nào có lẽ đợi anh Hà hoặc anh Chung, những người chuyên bay dù đôi giải đáp sau ạ
Cao Mạnh Tuấn  (caomanhtuan@xahoimang.com) (06:03 30/07/2011)
avatar đội bóng
Tác giả đã đưa các đọc giả thăm quan một vùng cảnh đẹp, thiên nhiên tuyệt vời. Quả đúng là "anh Phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc" Biển đảo quê hương ta thật đẹp biết bao. Xin cảm ơn tác giả bài báo.
Phạm Quang Tuấn  (asiatuan@yahoo.com) (05:16 27/07/2011)

30 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trời non sông nước biếc đẹp quá, mình muốn một lần được bay nhứ anh Cao Tuấn
Tuấn echip  (luubatuan@gmail.com) (02:13 25/07/2011)

16 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật ngưỡng mộ các anh, lòng quả cảm và đam mê bầu trời, chúc các anh thi seagame thành công, rạng danh Tổ Quốc!
Lê Hồng Quang  (quangle272@yahoo.com) (11:52 25/07/2011)

13 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Bạn, thật tiếc là môn này ở VN chưa được các Lãnh đạo TC TDTT quan tâm nên Seagame lần này là lần đầu tiên đưa môn Dù lượn (Paragliding) vào thi đấu không có mặt đội tuyển VN. Hy vọng các kỳ seagame sau sẽ có VN tham dự.
Phạm Quang Tuấn  (quangtuan@et-pumpkin.com) (05:10 27/07/2011)
avatar đội bóng Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Nhưng rất tiếc Việt Nam chưa tham dự môn này. Hi vọng đội dù sẽ sớm được tham dự
Cao Mạnh Tuấn  (Caomanhtuan@xahoimang.com) (01:21 26/07/2011)
avatar đội bóng
Có dịp anh em vào Đồng Bằng Sông Cửu Long làm 1 chuyến, non nước Việt Nam mình đẹp lắm.
Hưng  (vovahu@yahoo.com) (01:13 10/08/2011)

12 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Anh Hưng xem có địa điểm nào đẹp không giới thiệu giúp đội dù nhé
Cao Mạnh Tuấn  (Caomanhtuan@xahoimang.com) (03:28 10/08/2011)
avatar đội bóng
Đẹp đến nao lòng. Xem mấy bức ảnh các bác chụp mà mê mẩn hết người.Cảm ơn các anh!
Hoàng Đô  (hoangdo84@yahoo.com) (07:41 02/08/2011)

12 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quả là một màn giới thiệu không thể tốt hơn cho môn dù lượn. Hy vọng một ngày nào đó tôi cũng có thể bay như các anh. Cảm ơn tác giả.
hoangdaochu  (hoangdaochu@ymail.com) (01:44 08/08/2011)

11 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cảm ơn tác giả Cao Mạnh Tuấn vì những tấm hình tuyệt vời như vậy. Cảm giác nhìn non sông gấm vóc từ trên cao chắc hẳn rất tuyệt vời.Cho đến trước khi đọc bài này tôi ước ao được ngồi trên một chiếc trực thăng để ngắm đất nước từ trên cao. Giờ đây tôi biết rằng mình đã có thêm một sự lựa chọn khác.Chúc "phi đội bay" nhiều sức khỏe và chia sẻ thêm nhiều những bức hình tuyệt vời như vậy.
Tùng  (phungsytung@gmail.com) (12:50 27/07/2011)

11 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
công nhận! Quả nhiên là non sông ta thật đẹp.
fillipscao  (fillipscao@gmail.com) (11:49 25/07/2011)

10 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chởi ơi đẹp quá đi, người ta gọi là cảm xúc ngưng đọng đấy, làn sau cho em bay với nhé, đăng ký 1 xuất ( nhớ giảm giá người quen)
toccucxu  (saothuy2030@yahoo.com) (03:28 25/07/2011)

10 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 10:15:22 AM
phải công nhận bu quét còn đẹp trai hơn cả CR7 nữa
Cười - 5/26/2012 11:12:21 AM
Messi cũng giống như điện thoại iphone của Apple ! Mọi sản phẩm của các đội bóng khác đc sinh ra chỉ để so sánh với M10 mà thôi ! Càng hạ thấp thì anh lại càng được vinh danh ! M10 no1 !!!
nguyenquocviet - 5/26/2012 11:38:46 AM
Không hiểu mọi người chê Italia ở điểm nào. 1 trong 3 đất nước thành công nhất thế giới bóng đá thập kỷ đầu thế kỷ 21. Nói thật trước năm 2008, thật sự hơi khó để tìm được 1 Fan của đội tuyển Tây Ban...
xyz - 5/25/2012 3:57:51 PM
Vì ông được giáo dục tốt nên những người không được giáo dục tốt gọi ông là ngụy quân tử.
messi - 5/26/2012 2:19:53 PM
blatter là 1 gã điên. nếu hai đội hòa nhau mà k đá luân lưu thì làm sao biết đội thắng cuộc,chẳng lẽ lại bốc thăm hả?Ông này từng có ý kiến điên rồ là bỏ luật việt vị cơ đấy(lấy ý tưởng từ môn hockey...