(TT&VH Online) - Không có bảo vệ liên tục tại các cổng vào công viên cùng những thùng rác hai bên đường đi khiến người dân có thể thoải mái đi xe máy, xe đạp vào trong công viên và cũng có thể thoải mái… xả rác.
Công viên Hòa Bình gồm 3 cổng bắt đầu chính thức đi vào hoạt động từ ngày 8/10 thu hút được số lượng lớn người dân đến tham quan hằng ngày.
Đây là công trình được xây dựng với mục tiêu mang đến cho người dân trong khu vực và thành phố một khu công viên văn hóa, đồng bộ về cảnh quan môi trường và hạ tầng, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo một điểm vui chơi giải trí và tham quan lành mạnh, thu hút khách quốc tế và nhân dân cả nước đến với Thủ đô Hà Nội.
Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn đưa vào hoạt động chính thức, do không được trang bị đồng bộ những thùng rác hai bên đường đi dạo, bảo vệ các cổng vào cùng những điểm trông giữ xe máy, xe đạp cho người dân vào chơi như các công viên khác trên địa bàn thành phố, người dân đến chơi tại công viên đã xả rác vô tội vạ hoặc dẵm lên bãi cỏ, đi xe máy, xe đạp vào thẳng trong công viên dù cho đã có biển cấm chỉ để "làm cảnh".
Bên cạnh đó, bồn nước ngay dưới chân biểu tượng chim Lạc hướng ra đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài cũng có rác do người dân vứt xuống và bốc mùi khá khó chịu.
Không chỉ thế, ngay phía trước công viên hướng ra đường Phạm Văn Đồng là đầy rẫy các quán cóc vỉa hè rất mất mỹ quan.
Một số hình ảnh không đẹp tại công viên Hòa Bình:
Rất nhiều các quán cóc mọc ngay cạnh công viên Hòa Bình
Người dân có thể thoải mái đi lại, ngồi lên cỏ
... và xả rác sau khi đứng dậy
Các bãi cỏ ngập rác
Người dân đi cả xe máy, xe đạp vào trong công viên rất dễ dàng
Bồn nước dưới chân biểu tượng chim Lạc bốc mùi khá khó chịu
Vũ Ngọc