Bán kết 3 Vietnam’s Got Talent: So bó đũa chọn cột cờ

19/03/2012 00:15 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(TT&VH Online) – Đêm bán kết thứ 3 cuộc thi Vietnam’s Got Talent diễn ra tối qua 18/3 không có nhiều tiết mục xuất sắc, thậm chí hơi nhiều những tiết mục mà khán giả biết chắc khó thể đi tiếp vào vòng sau.

Mở màn là phần trình diễn của dàn nhạc violin làng Then. Dù họ chơi tốt hơn hẳn vòng loại nhưng âm nhạc lại chưa đủ sức thuyết phục khán giả. Điều duy nhất khiến họ gây được cảm tình là bởi sự lạ: những nông dân chơi violin. Niềm say mê âm nhạc một cách nhiệt thành của họ cũng như cách họ xây dựng truyền thống âm nhạc ở làng quê cũng là một điểm cộng khiến khán giả sẽ mãi nhớ về dàn nhạc này. Nhưng để đi tiếp vào vòng trong thì họ có rất ít cơ hội.

Phần trình diễn bài hát "Con cò" của Thanh Trúc

Một trường hợp nữa khó có thể đi tiếp vào vòng trong là chiến sĩ công an Nguyễn Đức Thịnh với màn biểu diễn võ thuật trên nền nhạc các bài hát ngoại quốc. Từ vòng loại tiết mục của Thịnh không có gì đặc sắc, hơi hài hước (dù chủ nhân của tiết mục không có dụng ý đó) và có phần hơi nhảm nhưng lại được BGK chọn, có lẽ vì tính giải trí chăng!? Trong phần trình diễn tối nay, Thịnh lại tiếp tục kết hợp võ thuật với âm nhạc. Việc kết hợp một cách khiên cưỡng màn võ thuật với các ca khúc tình yêu của nước ngoài không nhận được bất cứ lời khen nào của BGK và có lẽ cũng sẽ khó có thể khiến khán giả nhắn tin.

“Chuyên gia” hài độc thoại Dưa Leo tối qua trình diễn khá tự tin, nhưng tiếc là phần tấu hài của anh không có nhiều cái để cười. BGK thất vọng thấy rõ. Nhóm nhảy Gió mới cũng không tạo được ấn tượng như lần đầu khi quá sa đà vào việc kể câu chuyện mà bỏ qua cơ hội phô diễn kĩ năng nhảy.

Những người vượt lên trong đêm thi tối qua hầu hết đều rơi vào các cá nhân thi tài năng ca hát. Quán quân Đồ Rê Mí Nguyễn Thị Thanh Trúc và cậu học trò Nguyễn Thái Hoàng là những điểm sáng trong một đêm bán kết nhạt nhòa. Thanh Trúc nhỏ bé đã dũng cảm chọn Con cò, một ca khúc khó của nhạc sĩ Lưu Hà An và hát khá tốt. Nhạc sĩ Huy Tuấn có nhận xét: “Tôi từng chứng kiến nhiều ca sĩ chuyên nghiệp khi hát bài này chìm nghỉm trong dàn nhạc và dàn bè, nhưng Thanh Trúc thì hát át cả dàn bè”.

Phần trình diễn ca khúc "Unchained Melody" của Nguyễn Thái Hoàng.

Còn Nguyễn Thái Hoàng, đối thủ hát My heart will go on của Vũ Song Vũ chọn thể hiện ca khúc tiếng Anh mang tên Unchained Melody. Vào tới bán kết Thái Hoàng thay đổi rất nhiều cả về ngoại hình lẫn phong cách hát. Dù kĩ thuật còn hạn chế nhưng thanh niên này được nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá cao về tiềm năng giọng hát. Tối qua Hoàng đã hát khá hay ca khúc Unchained Melody, điều đáng nói là cậu đã hát theo một cách riêng.

Màn trình diễn Rock của chàng trai có ngoại hình rụt rè nhưng khi hát thì hết sức máu lửa Đinh Ngọc Hoàng cũng nhận được lời khen của BGK. Tuy nhiên chọn Rock tức là Hoàng đã chấp nhận đi một cánh cửa hẹp vì khán giả Việt vẫn nghiêng về pop, ballad… hơn.

Hai ứng cử viên nặng ký nhất cho đêm bán kết thứ 3 sẽ là Nguyễn Thị Thanh Trúc và Nguyễn Thái Hoàng. Tất nhiên kết quả vẫn có thể thay đổi vì tin nhắn của khán giả luôn là một yếu tố khó lường.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm