Âm thanh lại làm khổ thi sinh Vietnam's Got Talent?

11/03/2012 22:57 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(TT&VH Online) – Đêm Bán kết thứ nhất Vietnam Got Talent kết thúc đã bị chê rất nhiều về âm thanh, và tới đêm bán kết thứ 2 diễn ra tối nay 11/3, điều này vẫn tiếp tục lặp lại.

Có thể thấy ngoài những tiết mục chuẩn bị sẵn âm thanh, những tiết mục hát trực tiếp tối nay (13/3) phần đệm nhạc đều có vấn đề. Mở đầu ca khúc Họa mi hót trong mưa, Vũ Khánh Vân đã vào trật nhịp. Thí sinh hát đến nửa ca khúc mà có cảm giác nhạc vẫn chưa ăn khớp với lời. Tất nhiên với những giọng ca không chuyên đứng hát trước hàng triệu khán giả truyền hình việc bị "khớp" là điều dễ hiểu, nhưng trong trường hợp này ngoài lỗi chủ quan của thí sinh thì phải kể đến bản phối và ngón đàn thiếu cảm xúc của nhạc công. Giọng hát và âm nhạc trong tiết mục này hoàn toàn thiếu sự kết dính, ăn khớp cho dù trước đó họ đã được chuẩn bị kĩ càng.

Phần trình diễn của Vũ Khánh Vân - ca khúc "Họa mi hót trong mưa"
Tới tiết mục Bà tôi của cậu bé Vũ Song Vũ lỗi trật nhịp, khó khăn giữ nhịp tiếp tục xuất hiện. Có thể vì hồi hộp nên Vũ đã để lỗi nhịp ở câu đầu nhưng cho đến khi bắt được nhịp rồi, cậu bé đã phải rất nỗ lực để giữ cho đến cuối bài. Bởi cách phối nhạc và phần đệm giả tiếng mõ không những không hay mà còn làm khó những người hát không chuyên.

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về âm thanh của chương trình Vietnam's Got Talent

Trong các cuộc thi có nhiều giọng ca không chuyên thì càng phải cần có những nhạc công chuyên nghiệp để nâng đỡ thí sinh. Nhưng với những gì đã diễn ra tại đêm diễn tối nay, thật tiếc khi nhạc công đã “góp phần” làm giảm hiệu quả các tiết mục. Nguy hại hơn khi điều đó có thể làm ảnh hưởng đến kết quả thi thố, có thể nhắc ngay đến trường hợp sau đây.

Trước khi bắt đầu đêm bán kết thứ hai, MC và BGK đã nhắc tới trường hợp thí sinh Trần My Anh, người được đánh giá cao về khả năng hát nhưng đã không thể vào tới chung kết do không đủ tin nhắn bình chọn của khán giả. Nhạc sĩ Huy Tuấn đã bày tỏ sự tiếc nuối và kêu gọi khán giả hãy sáng suốt hơn khi bầu chọn cho các thí sinh.

Thực tế cho thấy tại hiện trường đêm bán kết thứ nhất My Anh đã phải hát tới hai lần vì bộ phận âm thanh không ghi được phần bè. Và những người nghe tại hiện trường đều cho rằng cô bé hát tốt hơn rất nhiều so với trên truyền hình. Ngay cả trường hợp được chọn vào chung kết là chàng trai chuyên hát nhạc tiếng Anh Võ Trọng Phúc, khán giả cũng nhận xét tiết mục của anh trên truyền hình thua xa với nghe trực tiếp.

Phần trình diễn của Vũ Song Vũ - ca khúc "Bà tôi"
Rõ ràng những sự cố âm thanh đã gây hậu quả ngay tức thì và người hứng chịu đầu tiên chính là thí sinh, những người hào hứng đem tài năng của mình đi thi thố, rốt cuộc lại bị rớt vì lý do trời ơi. Đó là điều rất đáng tiếc với Vietnam's Got Talent, một chương trình tìm kiếm tài năng, nhưng vì sự chuẩn bị thiếu chu đáo có thể sẽ đã đánh rớt những tài năng thực sự.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm