Bán kết Bước nhảy hoàn vũ: "Quý ông hát rock" dừng cuộc chơi

27/06/2011 08:26 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Tối qua 26/6/2011, tại Nhà thi đấu Đa năng TP Vũng Tàu đã diễn ra live show thứ 9. Và màn bay của Nguyên Vũ trong bài thi Valse đầu tiên có lẽ là màn diễn nổi bật nhất đêm qua.

Trong phần thi mở đầu, Nguyên Vũ cùng bạn nhảy Petya đã dìu nhau trong điệu Valse với ca khúc I Will Always Love You làm điểm tựa và sau đó họ đã có một màn bay trong không trung khá ấn tượng lả lướt đến nỗi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khen ngợi Nguyên Vũ ngoài năng khiếu phim ảnh, ca nhạc còn có thêm vai trò đạo diễn. Tiếp lời, giám khảo Khánh Thi nhận xét Vũ quá xuất sắc về kỹ thuật và ý tưởng không chê vào đâu được. Cả 2 giám khảo còn lại là Đức Huy và Chí Anh cũng đều có nhận xét tương tự. Ở phần thi thứ 2, Vũ vẫn tiếp tục nhận được khen ngợi trong điệu nhảy Rumba, giám khảo Chí Anh nhận xét anh có những bước nhảy uyển chuyển “như dân chuyên nghiệp”.



Nguyên Vũ và màn đu bay ấn tượng

Có thể nói, Nguyên Vũ càng vào sâu càng lạ. 5 tuần liên tiếp anh đều là người mở đầu và điều đó đã bắt buộc chàng ca sĩ này phải tìm mọi cách để gây ấn tượng, một áp lực không nhỏ cho người mở màn. Nếu như tuần trước trong trang phục khá “ngầu” của bộ phim Ma trận thì tuần này anh xuất hiện “baby-face” hơn, trẻ trung, đáng yêu giống kiểu Hugh Grant trong phim 4 đám cưới 1 đám ma, mơ mộng, lãng mạn và lơ lửng. Vũ giữ nhịp độ từ vòng đầu tiên cho đến giờ khá đều và càng vào sâu anh lại càng nổi bật hơn.



Thu Minh vẫn rất xuất sắc

Từ trước đêm thi, nhiều người dự đoán mức độ an toàn của Thu Minh và Nguyên Vũ có phần nổi trội, Thủy Tiên và Anh Khoa sẽ là một trong 2 cái tên phải ra đi. Và thực tế là tối qua, Anh Khoa đã có phần biểu diễn không thực sự ở mức độ tốt nhất. Cho dù Anh Khoa vẫn tự tin trong các bước nhảy, giám khảo Khánh Thi nhận xét rất khó bắt lỗi được Khoa trong các bước đi chân nhưng trong điệu nhảy của anh vẫn còn thiếu tính cảm xúc.

Khác với Anh Khoa, phần thi của Thủy Tiên tuy lọt vòng nguy hiểm nhưng một lần nữa cô lại được chọn vào vòng chung kết nhờ phần bình chọn của khán giả. Giám khảo nhận xét điệu Quickstep của Thủy Tiên tuy đẹp nhưng nhiều chỗ bị loạng choạng. Ở phần thi tiếp theo cho dù đã mang nhiều cảm xúc hơn trong điệu nhảy nhưng đạo diễn Quang Dũng vẫn nhận xét cô có phần bị động và nhảy không hết mình. Thu Minh đã trở lại sau khi bị lọt vào bảng tử thần tuần trước, tuy nhiên cô vẫn xếp dưới Nguyên Vũ ở tổng điểm trung bình. Như vậy, vòng sau sẽ chứng kiến một mình Thu Minh sẽ chiến đấu với 2 đối thủ cũng rất đáng gờm là Nguyên Vũ và Thủy Tiên. Nhưng chính vì ở vòng 3 người, có lẽ Thu Minh sẽ là người nổi bật nhất bởi khán giả sẽ rất dễ tìm được cho mình người xuất sắc.



Thủy Tiên hơn Anh Khoa 1 điểm và được nhiều khán giả bình chọn hơn

Tuy nhiên, tối qua, về phía BGK cũng bắt đầu xuất hiện lại những câu nói “đỡ” không kịp. Ở phần trình diễn của Thu Minh, đạo diễn Quang Dũng đã ví bài nhảy của cô như một con chim mà không bay và kết luận rằng “Tôi thích chim mà không bay”, vẫn biết đó là 1 câu pha trò nhưng câu pha trò ấy nên chăng chỉ ở trên bàn... nhậu. Cũng bên cạnh đó, vẫn có những sai sót từ phía MC, rõ nhất là phần giới thiệu ca khúc ở phần thi của Thủy Tiên, MC giới thiệu là The Queen nhưng thực tế The Queen là tên nhóm nhạc Anh còn bài hát ấy tên thật là Crazy Little Thing Called Love.

N.Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm