(TT&VH) - Seri phim hài mang tên Xả xì choét hoàn toàn thuần Việt, gồm những câu chuyện “buôn dưa lê’’ ở văn phòng, những chuyện ‘’tám’’ trong gia đình... do tác giả Đỗ Chí Hùng và Huy Quyển viết kịch bản, sẽ được phát sóng lúc 10h thứ 7 hàng tuần trên kênh HN1- Đài PT-TH Hà Nội, từ ngày 31/7.
Seri phim có sự tham gia diễn xuất của những gương mặt nổi tiếng của làng hài phía Bắc: Quang Thắng, Quốc Khánh, Vân Dung, Quốc Vượng, Hiệp gà, Đức Khuê, Thu Hương, Văn Hiệp, Phạm Bằng...
Đạo diễn, NSND Khải Hưng- người từng “cầm trịch” Gặp nhau cuối tuần của VTV3 trong nhiều năm, giờ được mời làm đạo diễn Xả xì choét cho biết:
- Với thời lượng 45 phút, mỗi chương trình phát sóng sẽ gồm 2 phim ngắn dài khoảng 20 phút/ 1 tập. Phim được sản xuất theo phương thức cuốn chiếu, vừa sản xuất vừa phát sóng, nên kịch bản được cập nhật thường xuyên, quay đến đâu viết đến đó. Tôi có nhiều kinh nghiệm làm phim hài, tôi sẽ chèo kéo để mang tiếng cười đến khán giả trong vài năm nữa.
Đạo diễn, NSND Khải Hưng (bên trái) tại cuộc họp báo
- Chắc là sẽ giống Gặp nhau cuối tuần. Năm 2007 tôi kết thúc Gặp nhau cuối tuần vì tôi kiệt sức. Nhưng bây giờ nghỉ hưu, là người tự do và có người tin mình, muốn hợp tác, thì tôi muốn làm tiếp. Hiện nay tôi đã làm được 10 tập. Tôi đang cảm thấy sung sức và sẽ chèo chống được Xả xì choét, đến bao giờ kiệt sức thì thôi. Còn tại sao lại là Xả xì choét- xin trả lời luôn: Xả xì choét (xả stress - PV) khiến cho cái đầu tôi xả và thấy vui, sau đó mọi người “xả” theo....
* Với dàn diễn viên hài quen thuộc của 10 năm trước, liệu ông có những yêu cầu gì để diễn viên không lặp lại những diễn xuất như trước, tạo sự khác biệt và không nhàm chán với khán giả?
- Câu hỏi của bạn yêu cầu quá cao. Xin nói thật, diễn viên hài miền Bắc không quá 20 người, đều là người có đẳng cấp, được lọc lựa nhiều rồi và với Xả xì choét, tất cả đều có mặt. Còn tạo ra diễn viên hài trẻ thì quá khó với tôi, vì hài có tố chất nảy sinh, thường ngẫu nhiên được phát hiện.
Ví dụ Quang Thắng, đầu tiên không phải diễn viên hài, chỉ là “con tốt đen” ở Đoàn Kịch nói Hải Phòng. Một hôm anh đi qua Trung tâm sản xuất phim - Đài TH VN mà tôi đang thực hiện seri phim Chuyện của sếp do Phạm Bằng đóng sếp. Tôi bức bối vì không chọn được diễn viên ưng ý, ra sân “xả xì choét” thì gặp ngay Quang Thắng muốn xin vào xem lồng tiếng phim. Tôi thấy anh ngồ ngộ liền mời đóng thử vai, và nhờ sự giúp đỡ của Phạm Bằng, Quang Thắng đã đi vào lòng công chúng. Điều này cho thấy, không phải chúng ta đào tạo được diễn viên hài mà là trời cho bao nhiêu được bấy nhiêu mà thôi! Phạm Bằng năm nay 80 rồi, nhưng tôi vẫn dùng để đóng sếp vì tôi đã đóng đinh với vai nào đó thì tôi phải theo đến cùng, không thay đổi... Tôi đã thể nghiệm rồi, và biết ai hợp với vai nào. Điều đó lý giải tại sao tôi lại vẫn dùng diễn viên cũ. Tất cả diễn viên hài tôi thuộc trong lòng bàn tay, biết ai hợp với vai nào và không hợp với vai nào.
* Còn dàn diễn viên hài phía Nam, tại sao ông không sử dụng?
- Tôi cũng muốn gắn kết diễn viên hài 2 miền nhưng chưa làm nổi... Nếu được người xem ủng hộ, có thể tôi sẽ thử xem sao...
* Xin cảm ơn ông!
Hoài Thương (thực hiện)