B.BD – Chonburi 2-0: Bình Dương đi vào lịch sử

01/10/2009 08:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đè bẹp Chonburi nhờ 2 bàn thắng của Philani và Molina, B.Bình Dương đi vào lịch sử của bóng đá VN với tư cách là đội bóng đầu tiên lọt vào vòng bán kết của một giải châu lục…

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, một cơn mưa lớn đã đổ ập xuống khiến mặt sân Gò Đậu sũng nước. Nhưng cơn mưa dữ đội ấy đã không cản được 2 vạn khán giả đất Thủ đội mưa đến chứng kiến giây phút lịch sử của B.BD nói riêng và cả BĐVN nói chung. 

Cũng chính vì sân trơn bóng ướt, chất lượng chuyên môn của hiệp 1 diễn ra rất thấp, dù cả HLV Mai Đức Chung và đồng nghiệp Kiatisuk gần như bê nguyên xi đội hình từng “chiến” với nhau trên đất Thái. Chỉ có sự thay đổi đáng kể từ phía Bình Dương, khi HLV Mai Đức Chung quyết định cất Thế Anh lên băng ghế dự bị sau những sai sót khá “tầm thường” của anh ở lượt đi trên đất Thái. Cũng cần  nhắc lại, trận lượt đi ở Rajamangala, thủ môn 2 bên đã thi nhau mắc sai lầm, sau khi các hậu vệ cũng chơi như mơ ngủ.

Với lợi thế nhờ trận hòa 2-2 ở lượt đi, B.BD đã nhập cuộc với cách chơi “chẳng có gì mà phải vội”, còn Chonburi cũng chẳng dám tăng tốc để tìm bàn thắng (hơi kỳ lạ!). 


Bình Dương (trái) cho thấy nếu muốn, họ cũng có thể đi sâu
 ở đấu trường châu lục - Ảnh: Quang Nhựt


45 phút đầu tiên, cả 2 gần như chơi không mảng miếng, có chăng chỉ là những pha câu bóng vào cầu môn để tận dụng mặt sân trơn. Cũng vì thế, chỉ có vài ba cơ hội tạm coi là ngon ăn, như tình huống Vũ Phong chuyền bóng như đặt trên đầu, nhưng Anh Đức lại bật lên và lắc đầu… hụt (38’). Đội bóng xứ chùa Vàng cũng có một tình huống làm thót tim người hâm mộ đất Thủ, đó là cú sút  bồi của Kriangkrai khiến Minh Quang trổ hết tài nghệ để đẩy bóng (44’).

Nửa cuối của trận đấu thực sự là sàn diễn để các học trò ông Chung thăng hoa. B.BD chơi thứ bóng đá hợp lí đến không ngờ, đáng khen ngợi nhất là tinh thần chiến đấu. Hôm qua, Chí Công hay Công Minh vốn được coi là “chân gỗ” lại bất chợt có những phút lóe sáng và có một trận đấu để đời. Cũng phải nói tới những “người không phổi” Vũ Phong, Quang Thanh, cả 2 không có tác phẩm nào cho riêng mình, nhưng vẫn xứng đáng được chấm điểm 10 cho chất lượng… Sáng nhất trong bầu trời sao ấy chính là Philani và Molina, những người đã ghi cả 2 bàn thắng giúp B.BD kết liễu số phận, buộc đối phương phải thua tâm phục khẩu phục.

Nếu như bàn thứ nhất là một pha phản công mẫu mực bên cánh trái, Molina căng một đường bóng như thuận lợi để Philani băng vào hạ Kosin (58’). Thì bàn thắng thứ 2 là tác phẩm của riêng Molina. Đó là một pha đá phạt ở sát mép góc 16m50 bóng liệng qua hàng rào bay bay thẳng vào lưới và lần thứ 2 thủ môn của ĐT Thái Lan phải vào lưới nhặt bóng (87’)

Và thêm những cơ hội ngon ăn khác bị bỏ lỡ của Vũ Phong, Anh Đức, Philani… nhưng 2 bàn thôi cũng đã quá đủ để B.BD ghi riêng cho mình một trang sử của BĐVN. Còn Chonburi, có lẽ thầy trò Kiatisuk cũng chẳng  phải nuối tiếc khi B.BD xứng đáng hơn có mặt tại vòng bán kết, ít nhất cũng là ở tinh thần.

Bàn thắng: Philani (58’), Molina (87’)

Đam San

Họ đã nói sau trận  đấu  

HLV Mai Đức Chung (B.BD): Chiến thắng này không chỉ của riêng ai… 

“Còn gì hạnh phúc hơn với chiến tích này. Tôi xin gửi, xin chia sẻ niềm vui này cho tất cả NHM Bình Dương và cả nước. Tôi đã giữ lời hứa, B.BD đã chơi một trận sòng phẳng, và đã thắng thuyết phục chứ không phải dựa vào may mắn. Chiến thắng này mở ra một chặng đường mới cho B.BD và cả BĐVN. Phía trước còn cả một chặng đường, chúng tôi hứa sẽ lao động hết mình để có được kết quả cao nhất có thể…”

HLV Kiatisak (Chonburi FC): Bóng đá Việt Nam đang thắng Thái Lan 

Hòa 2-2 ở lượt đi là một lợi thế của B.BD và lợi thế  đó đã được cụ thể lượt về. Thực tế chúng tôi đã làm những gì có thể, nhưng kết quả không như ý. Bóng đá là thế, có thắng, có thua. Tôi xin chúc mừng B.BD, hy vọng họ sẽ còn đi sâu hơn nữa. Còn thất bại này, tôi không muốn đổ lỗi cho ai, vì ngoại binh, hay các vấn đề khác…Từ cấp độ đội tuyển cho đến CLB, BĐVN đang thắng thế trước Thái Lan, hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm lấy lại vị thế đó…


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm