Javier Mascherano: Ngôi sao của những trận cầu chặt chẽ

11/07/2014 14:02 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Những nỗi lo sợ quá đáng của 2 HLV Louis van Gaal và Alejandro Sabella với Lionel Messi và Arjen Robben đã khiến trận bán kết World Cup Hà Lan-Argentina trở thành một cuộc đấu chiến thuật chặt chẽ đến tẻ nhạt, và đất diễn khi đó dành cho các tiền vệ giữ nhịp như Javier Mascherano.

Khi Robben và Messi bị bắt chết

Trước trận bán kết, người ta chỉ nói về Robben và Messi, và có vẻ như HLV của hai đội cũng chỉ nghĩ về 2 cầu thủ đó khi hoạch định chiến thuật. Kết quả là 2 trong số những ngôi sao lớn nhất của World Cup lần này mắc kẹt trong một cuộc đấu cờ căng thẳng, chặt chẽ và không có một chút khoảng trống nào để trình diễn những kỹ năng cá nhân xuất chúng của họ.

Argentina tỏ ra rất lo lắng những đường ngoặt bóng vào trung lộ từ cánh của Robben, nên Sabella đã để cả hai hậu vệ biên của ông luôn chơi rất thấp. Pablo Zabaleta và Marcos Rojo mỗi người chỉ có duy nhất một tình huống tham gia hỗ trợ tấn công trong cả hiệp 1, và với bản chất là những hậu vệ cánh chơi quyết liệt, ham tấn công, đây có lẽ là trận đấu thận trọng nhất của họ trong nhiều năm qua. Argentina tấn công thiếu ý tưởng hơn nhiều khi không có hai mũi kỳ binh đó, nhưng bù lại, Robben thậm chí còn không được thở, chứ đừng nói là trình diễn.

Phương pháp ngăn chặn Messi của Hà Lan đơn giản hơn. Nigel de Jong trở lại sau chấn thương và chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ, với nhiệm vụ chính và duy nhất là phong tỏa Messi, ngăn cản anh có khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ Hà Lan, cũng như áp sát ngay lập tức mỗi khi Messi có bóng.

Những diễn biến đó là hợp logic trong một chiến thuật nhất quán mà Van Gaal đã áp dụng cả giải này, kèm người ngay từ khu vực giữa sân, với việc tiền vệ trung tâm của Argentina Lucas Biglia thường xuyên phải cùng lúc đối phó với Wesley Sneijder và Georginio Wijnaldum, còn Javier Mascherano chỉ có khoảng trống ở rất sâu bên phần sân nhà, gần với các trung vệ của Argentina.

Ngôi sao của những trận cầu chặt chẽ

Thật đáng ngạc nhiên, Mascherano lại là người mang tới nhiều sự sáng tạo nhất cho hàng tiền vệ Argentina. Còn hơn thế, anh đã có một trận đấu toàn diện. Cầu thủ đang khoác áo Barcelona đã có vài đường chuyền thông minh về phía cánh trái Hà Lan, vì Van Gaal dùng một hàng thủ 3 người và triển khai kèm người cá nhân thay vì kèm người khu vực. Trung vệ đá lệch trái Bruno Martins Indi bị kéo vào trong quá sâu, như ở trận gặp Costa Rica, và khi Argentina có thêm một người xuất hiện bên cánh, khung thành Hà Lan ngay lập tức phải báo động.

Argentina đặc biệt có những khoảnh khắc hứa hẹn trong hiệp 1 khi Ezequiel Lavezzi tốc độ và tinh quái chuyển sang cánh phải. Martins Indi bị thay ra trong giờ nghỉ vì anh đã nhận thẻ vàng, và vì không xử lý nổi Lavezzi. Nhưng trong hiệp 2, tiền vệ của PSG tiếp tục tìm thấy khoảng trống và đã tạo ra một cơ hội rất tốt cho Gonzalo Higuain với một pha tạt bóng thông minh. Nhưng không hiểu sao phần lớn hiệp 2, Sabella lại chuyển Lavezzi sang cánh trái và Enzo Perez, một tiền vệ trung tâm, lại bám biên bên phải và không thể làm tốt như người tiền nhiệm của anh trong hiệp 1.

Sabella tung vào sân Rodrigo Palacio, và Sergio Aguero vừa trở lại sau chấn thương thay Higuain. Về lý thuyết, những điều chỉnh đó lẽ ra phải giúp Argentina có thêm tốc độ ở hai cánh. Nhưng đây chính là lúc mà quyết định dứt khoát chơi với 3 hậu vệ của Van Gaal phát huy tác dụng. Với tất cả những nỗ lực của Argentina ở cuối trận, họ vẫn không thực sự tạo ra các cơ hội rõ ràng.

Rốt cuộc, cơ hội tốt nhất trận đấu có lẽ thuộc về Robben, nhưng anh đã bị từ chối bởi một pha cản phá vào phút chót của Mascherano, lùi về đủ sâu để bọc lót cho cả các trung vệ. Mascherano là cầu thủ xuất sắc nhất không thể tranh cãi của trận đấu tẻ nhạt này. Nhưng chính vì nó tẻ nhạt và chặt chẽ, mà anh mới có cơ hội tỏa sáng. Đó là kiểu trận đấu của De Jong và Mascherano, không phải của Messi và Robben.

6 Cả Hà Lan và Argentina chỉ tung ra tổng cộng 6 cú sút trúng đích trong 120 phút. Trận trước đó giữa Brazil và Đức là 13 trong 90 phút.

3 Đã chơi 103 trận cho Argentina, nhưng Mascherano mới ghi 3 bàn. Không ngạc nhiên, vì anh là tiền vệ phòng ngự.

50 Tỉ lệ cầm bóng của Hà Lan và Argentina trong trận bán kết vừa rồi rất cân bằng, mỗi đội sở hữu 50% thời lượng kiểm soát bóng.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm