(TT&VH) - Với những đôi giày làm từ vỏ cây, một vài động tác múa đơn giản và một ca khúc lôi cuốn, các “bà già” Nga thuộc nhóm nhạc dân gian Buranovskiye Babushki (Các bà già Buranovo) đang trên đà trở thành ngôi sao tại cuộc thi Ca khúc Eurovision 2012, tổ chức vào ngày 24/5 tại Baku, Azerbaijan.
Mặc dù thiếu hẳn những yếu tố hấp dẫn của giới showbiz, nhưng nhóm nhạc dân gian Buranovskiye Babushki, gồm 6 bà già nhà quê, sống trong một ngôi làng hẻo lánh, dưới những mái nhà bằng gỗ ở vùng Udmurtia, chân núi Ural đã được chọn là đại diện cho nước Nga tham gia cuộc thi Ca khúc Eurovision năm nay.
Màn trình diễn ca khúc Party For Everybody, với những động tác múa đơn giản, đã chinh phục khán giả ở Nga. |
Vừa luyện hát vừa chăn nuôi gia súc
Các thành viên của nhóm hát Buranovskiye Babushki ở độ tuổi từ 43 đến 76. Trong nhóm có 2 người từng làm nghề vắt sữa, một người là giáo viên, một người là cô nuôi dạy trẻ, một người là nhân viên kế toán và một người làm đủ việc ở công trường xây dựng. Giờ đã nghỉ hưu, họ ở nhà chăn nuôi gia súc và trồng rau. Nhưng giờ không khí của cuộc thi Eurovision đã lan tới ngôi làng của họ.

Nhóm hát Buranovskiye Babushki
Tại ngôi nhà cộng đồng của làng, nơi họ đang tập luyện để chuẩn bị thi, giấy chứng nhận họ là thí sinh của cuộc thi Ca khúc Eurovision được treo trang trọng bên cạnh thông báo chương trình khiêu vũ vào đêm thứ Bảy. Trên sân khấu, các bà già mải miết thu âm các thông điệp cho các kênh truyền hình ở Ukraina, Cyprus, Armenia và tập hát.
Ngày hôm sau, họ phải dậy từ 5h sáng để bay tới Moskva trình diễn cho một tổ chức mà đứng đầu là bà Lyudmila Putina - vợ Tổng thống Nga Vladimir Putin.
“Ngoài công việc ra, họ hầu như chẳng hề biết vui hưởng cuộc sống là gì. Giờ thật tuyệt vời khi họ có được niềm hạnh phúc như thế” - Olga Tuktareva (43), người phụ trách nhóm nhạc, nói.
Sau buổi luyện tập, bà Pyatchenko về ngôi nhà ấm cúng của mình, vuốt ve chú mèo tên là Ginger. Trong nhà bà có nhiều sách và đồ lưu niệm về quãng thời gian là giáo viên ở Turkmenistan. Hồi tháng 9, bà mới lắp đặt hệ thống sưởi bằng khí gas và như vậy có nghĩa là bà không còn phải bổ củi để đốt lò sưởi nữa. Nhưng nhà bà vẫn chưa có đường nước và do vậy bà vẫn phải đi xách nước ở bên ngoài.
Sống một mình, nhưng các công việc vặt trong nhà bà Pyatchenko vẫn có cậu con trai tới giúp. Sau một vụ tai nạn, bà hiện chỉ còn 1 cánh tay để làm mọi việc. Cuộc sống quả khó khăn, nhưng bà Pyatchenko vẫn lạc quan với những thay đổi trong cuộc đời mình và chuẩn bị tham gia cuộc thi Ca khúc Eurovision. “Tôi đã thấy nhiều thứ trong cuộc đời này, chỉ chưa biết đến cuộc thi Ca khúc Eurovision và giờ chúng tôi đang chuẩn bị tham gia” - Pyatchenko tự hào nói.
Tuy nhiên, một người trong làng, nghệ sĩ accordion kiêm guitar Nikolai Zarbatov, người thường đệm đàn cho nhóm hát Buranovskiye Babushki, thừa nhận có sự căng thẳng sau khi họ giành chiến thắng để trở thành đại diện của nước Nga tham gia cuộc thi Ca khúc Eurovision. “Nhiều người nghi ngờ, nhưng phần lớn hài lòng” - Zarbatov cho biết.
Các “bà già” này đang có kế hoạch xây dựng lại một nhà thờ đã bị phá hủy. Họ đã quyên góp được đủ tiền, khoảng 8 triệu ruble (273.000 USD) và công trình sẽ được xúc tiến vào tháng 5. “Đây thực sự là một giấc mơ giữa ban ngày. Cách đây 3-4 năm, chúng tôi chỉ dám mơ ước tới điều này” - Tuktareva bày tỏ.

Những đôi giày làm bằng vỏ cây đoan của các thành viên nhóm hát Buranovskiye Babushki
“Cover” nhiều nhạc phẩm ăn khách
Thành viên trụ cột của nhóm hát này là người phụ nữ trẻ nhất - Tuktareva (43 tuổi). Chị là người làng bên và tới điều hành câu lạc bộ của Buranovo từ cách đây 12 năm.
Những người phụ nữ này mới đầu chỉ hát bằng tiếng Nga và thổ ngữ Udmurt. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Tuktareva, họ đã “cover” (hát lại) nhiều nhạc phẩm ăn khách, trong đó có Hotel California của nhóm The Eagles và Let It Be của The Beatles. Họ trình diễn với những bộ váy truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ. Các “bà già” này còn đeo những dây chuyền sáng lấp lánh làm bằng những đồng xu cổ, trong đó có cả những đồng ruble từ thời Nga hoàng.
Nhà sản xuất Ksenia Rubtsova đã bị nhóm hát Buranovskiye Babushki chinh phục tại một buổi hòa nhạc ở Izhevsk hồi năm 2008, khi họ trình bày nhạc phẩm Yesterday bằng tiếng Udmurt. Và sau đó, Ksenia Rubtsova mời họ tới một chương trình hòa nhạc mừng sinh nhật của ca sĩ dân gian hàng đầu Nga Lyudmila Zykina. Zykina đã ký hợp đồng với nhóm hát và kể từ đó họ đã trình diễn ở Pháp, Phần Lan, Hungary và Estonia. Nhờ vậy mà họ có trải nghiệm sân khấu và rất tự tin khi trình diễn.
Danh tiếng không thể thay đổi được các “bà già”
Rubtsova là người đưa ra ý tưởng đưa Buranovskiye Babushki đi tranh tài tại cuộc thi Eurovision. Năm 2010, nhóm nhạc đứng thứ 3 với lần thử sức đầu tiên trong cuộc thi ở Nga. Không nhụt chí, năm nay họ tiếp tục thi và giành chiến thắng với ca khúc Party For Everybody do Viktor Drobysh, một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của Nga, biên soạn.
Tuy bận rộn và đã nổi tiếng khắp nước Nga, nhưng các bà già vẫn khẳng định danh tiếng không thể làm thay đổi được họ. “Chúng tôi không nhìn nhận mình là ngôi sao. Chúng tôi chỉ là những bà già bình thường đến từ Buranovo. Mọi người cứ nói “ngôi sao”, nhưng chúng tôi thấy thật buồn cười” - bà Yekaterina Shklyayeva (74 tuổi) chia sẻ.
Việt Lâm (tổng hợp)