Super Junior - Đằng sau là khoảng trống

09/05/2011 10:56 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - 10 chàng trai nhảy múa không nghỉ trên sân khấu, gần 5.000 fan la hét liên tục trong 3 giờ đồng hồ, không chỉ Bình Dương, mà ngay cả tại TP.HCM - trung tâm biểu diễn sôi động nhất, cũng chưa bao giờ chứng kiến một chương trình chuyên nghiệp đến vậy.

Super Junior, nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc đang chỉ ra rằng, công chúng sẵn sàng bỏ nhiều tiền để đi xem nghệ sĩ mà mình yêu thích miễn là làm tới nơi tới chốn.

Như 10 cầu thủ trên sân bóng

Nếu một fan túc cầu giáo đích thực luôn nhớ rõ từng tên, vị trí của mỗi cầu thủ trong đội bóng mình yêu thích thì đêm 7/5 vừa qua, sân Gò Đậu (Bình Dương) cũng có gần 5.000 fan đích thực của Super Junior (ban nhạc có quân số gần bằng đội bóng) gọi khản cổ tên từng người, hát không sai một lời. Chỉ có fan đích thực mới làm được điều ấy với tình yêu của mình.

SuJu cũng rất biết lấy lòng fan

Một sân khấu hoành tráng cao 2 mét được thiết kế theo hình chữ H nằm ngang dựng ngay giữa sân trước khán đài A, một sàn chạy dọc làm xương sống, 2 sàn bố trí nằm ngang dài chừng 50 mét song song nhau. Cách bố trí như vậy đã biến sân khấu trở thành một sân bóng cách điệu cho 10 chàng trai thi thố đủ mọi chiêu trò. Bên trong chữ H ấy là một thế giới chuyển động mà nhìn từ ngoài vào người ta thấy nó hoàn toàn yên ắng, rất ít bóng người chạy qua lại làm ảnh hưởng tầm nhìn. 4 khoảng trống của chữ H được bố trí cho cho fan vé VIP được đứng gần nhất thần tượng của mình. Trên các khán đài bao quanh là một màu xanh từ áo quần và đèn phát quang, một rừng băng rôn... Bóng bay, thú nhồi bông, bánh đậu xanh, bánh cốm, nón lá... được quăng đầy lên sân khấu và mỗi lần ca sĩ nào đó nhặt một món đồ lên là cả sân vận động hét ầm như tiếng trực thăng, có fan gào đến gần như ngất lịm. Âm thanh đúng tiêu chuẩn (nghe nói nhập về gần 400.000 USD), ánh sáng rực rỡ, màn hình panorama dựng ngang sân khấu (chưa kể 2 màn hình lớn 2 bên) và giữa sân khấu là một chiếc lồng sắt hình cầu trở thành điểm nhấn, các ca sĩ của nhóm SuJu bay lên hạ xuống từ quả cầu ấy.

Bên ngoài sân là các ông bố bà mẹ chờ con xem xong rồi chở về (có người sẵn sàng bỏ 7 triệu để mua cho 2 đứa con một cặp vé VIP). Trong sân, nhiều fan cứ thấp thỏm chẳng biết liệu bố mẹ có biết mình không phải đi cắm trại với lớp mà là trốn vào TP.HCM xem thần tượng hay không...

Khoảng trống

Một fan Việt không kìm được nước mắt
khi Super Junior hát bài Sorry, Sorry

Nói thật công bằng, cả 10 chàng trai này chất giọng na ná nhau, không hay mà cũng chẳng dở, vũ đạo thì cũng thường thường bậc trung, nhiều bài hát nhép (đôi khi nhép hơi lộ liễu) nhưng khi họ được tổng hòa trong một kịch bản xuất sắc, tất cả những điều trên đều trở thành không quan trọng. Một kịch bản sân khấu tuyệt vời đã khiến những fan SuJu suốt ba giờ đồng hồ không có một phút yên lặng, không thời gian chết, cách bố trí đội hình ra vào hợp lý, video clip tạo ấn tượng...

Có những lúc nghĩ rằng cả 10 chàng trai này 10 ca sĩ đơn lẻ được lắp ghép vào thành một nhóm nhạc bởi có những lúc họ solo mà chẳng cần đến một sự trợ giúp nào của bạn bè. Nhưng cả khi 10 người cùng xuất hiện thì đó là một sân khấu khác, họ đoàn kết, tung hứng cho nhau, làm đủ mọi chiêu trò khiến cho các fan nữ ngây ngất.

Mỗi nghệ sĩ đều có công chúng riêng, mỗi thể loại âm nhạc cũng đều có người nghe riêng biệt và trong thế giới biểu diễn cũng có thể phân làm 2 loại: loại biểu diễn giải trí và loại thuần túy nghệ thuật. Super Junior thuộc về loại thứ nhất và họ rất khác các live show giải trí Việt ở chỗ họ đầu tư đến nơi đến chốn và có những mánh lới sân khấu đáng khâm phục. Biểu diễn giải trí mang nặng yếu tố thị giác và trong đêm diễn của SuJu điều này được đẩy lên cao nhất, để che lấp những khiếm khuyết trong giọng hát.

Tính từ đầu năm 2011, nếu như Backstreet Boys mang đến một không khí ấm áp sau nhiều năm đóng băng của những show diễn quốc tế, Bob Dylan mang đến một ý nghĩa nghệ thuật đích thực (dù thực tế người nghe Việt Nam vẫn chưa biết nhiều đến ông) thì nhóm Super Junior mang tính thành công hơn cả. Về mặt tài chính, theo ca sĩ Hà Anh Tuấn (của công ty Viet Vision) thừa nhận là lỗ nhưng về mặt hình ảnh thì chắc chắn đây là show diễn thành công bởi sự cộng hưởng giữa khán giả và nghệ sĩ được đẩy tới mức cao nhất.

Người Hàn Quốc phải trải qua rất nhiều vất vả để xây dựng nên một ngành công nghiệp giải trí đúng nghĩa mà những đại diện như Super Junior có thể đi chinh chiến khắp vùng châu Á (giá tiền một chiếc vé của họ còn cao hơn vé của nhóm Bon Jovi ở Mỹ). Người Việt đang rục rịch cho những dự án biểu diễn mới và đến khi nào họ có thể có những Super Junior của riêng mình? Super Junior đến và đi, và đằng sau họ ở Việt Nam, vẫn còn là một khoảng trống...

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm