Live show Ngọn lửa Cao nguyên: Y Moan xúc động và bật khóc

07/08/2010 07:22 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Tối qua 6/8, 1.100 khán giả đã đến xem live show Ngọn lửa cao nguyên của ca sĩ Y Moan tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), nhiều người đã phải đứng hoặc ngồi bệt xuống hành lang, lối đi và đặc biệt có 20 người từ Đắk Lắk - quê hương Y Moan - bay ra Hà Nội nghe Y Moan hát.


Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương của Hội cho Y Moan. Còn danh hiệu NSND thì mặc dù đã có quyết định phong tặng, nhưng chưa được trao ngay trong đêm diễn như dự  kiến, mà sẽ trao tại Đắk Lắk trong thời gian tới. Sau khi lâm trọng bệnh, Y Moan đã tổ chức live show này để được hát trên sân khấu lần nữa. Mặc dù sức khỏe Y Moan không được tốt, thậm chí rất đáng lo ngại khi tập chương trình, tuy nhiên, từ lúc 20h35 mở đầu chương trình đến 22h20 - kết thúc, Y Moan đã hát rất “sung mãn”. Trong suốt chương trình, Y Moan hát không có chút biểu hiện nào là đang bị trọng bệnh. Đặc biệt đến bài Anh muốn sống bên em trọn đời, Y Moan quá xúc động và đã bật khóc. Theo đánh giá của nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi thì đây là đêm nhạc đặc biệt chưa từng có - sự tổng hòa của tình cảm, tài năng, cống hiến và thăng hoa.

Vi Vi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm