Tùng Dương làm “live show” từ thiện tại Đức…

08/05/2010 15:28 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Thời buổi ca sĩ bay show hải ngoại như cơm bữa, Tùng Dương cũng sẽ có buổi biểu diễn tại Đức vào 9/5/2010 tới đây nhân Ngày của mẹ. Có lẽ cũng không có gì đáng nói nếu đó không phải là buổi biểu diễn mà chỉ một mình anh hát nguyên chương trình, và toàn bộ số tiền thu được trong đêm diễn sẽ được chính Tùng Dương mang về trao tận tay cho những nạn nhân chất độc da cam tại Hà Nội.

TT&VH có cuộc trò chuyện cùng Tùng Dương trước khi anh lên đường sang Đức.
 
* Một mình hát cả chương trình
* Tùng Dương có thể nói về buổi biểu diễn gây quỹ sắp tới của mình tại Đức?
Tôi được Hội Việt kiều tại Đức mời biểu diễn, chương trình sẽ diễn ra vào đêm 9/5 tại thành phố Munich. Đây là một show diễn khá đặc biệt, thông thường thì nhiều ca sĩ được mời để hát chung trong một chương trình kiểu như “đại nhạc hội”, nhưng lần này họ chỉ mời một mình tôi hát.
Tôi sẽ trình diễn khoảng hơn 20 bài, gồm 2 phần: hát những bài định sẵn trong chương trình và hát theo yêu cầu của khán giả. Tôi sẽ hát với ban nhạc sống, còn những bài hát với phần phối có nhiều yếu tố electronic (điện tử) thì dùng đĩa thu sẵn phần đệm.
* Có phải chủ yếu là trình diễn các bài hát “trữ tình tiền chiến”? 
Không hẳn như thế, phần định sẵn có rất nhiều bài đã gắn liền với tên tuổi của Tùng Dương như: Ôi quê tôi, Quê nhà, Mưa bay tháp cổ, Con cò, Đồng hồ treo tường… Một số bài hát về mẹ (nhân ngày 9/5) như Huyền thoại mẹ (Trịnh Công Sơn), Mẹ (Phú Quang)… và một số bài hát “xưa” như Kiếp nào có yêu nhau (Lam Phương), Mắt biếc, Mùa Thu cho em (Ngô Thụy Miên)…
 
Tùng Dương sẽ có buổi biểu diễn tại Đức
* Nói đến hát theo yêu cầu, nghe có vẻ rất… “phòng trà”, Tùng Dương có quen với những buổi biểu diễn như thế này? 
Thật ra thì tôi cũng nhiều lần hát theo yêu cầu của khán giả, nhất là tại Đức. Hát theo yêu cầu tại Đức thì muôn hình muôn vẻ, có khi khán giả biết những bài hát hay mà mình đã trình diễn trên VTV4 muốn nghe mình hát lại, cũng có khi đó là những bài chỉ đơn giản là vì khán giả yêu thích. Tôi từng hát cả Ca dao em và tôi, Hà Tĩnh mình thương (An Thuyên)… Cũng có khi khán giả cũng yêu cầu hát những bài hát “mới” như Vết chân tròn trên cát (Trần Tiến), Huyền thoại mẹ (Trịnh Công Sơn)… Nói chung, tôi đã từng hát và đáp ứng phần lớn yêu cầu của khán giả.

* Không chuyển hướng sang hát nhạc “xưa”
 
*Tùng Dương phải chuẩn bị “vốn bài hát” như thế nào để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khán giả?
Vốn liếng để hát theo yêu cầu ư? Tôi từng làm giám khảo cho nhiều cuộc thi hát, nghe bạn bè hát, nghe đĩa… nên thuộc khá nhiều bài nhạc không phải dòng nhạc chính của mình. Tôi cũng nghiên cứu nhiều bài hát, cách hát nhạc “xưa”. Năm 2007 đã hát thử 3 bài hát loại này album trong album chung với Lệ Quyên và Tuấn Hiệp đã nhận được phản hồi tốt. Tôi cũng vừa hoàn thành phần thu âm cho album toàn những bản nhạc “xưa” (nhạc sĩ Nhất Trung phối khí, Phương Nam Phim sẽ phát hành). Nói chung vốn nhạc “xưa” thì tôi cũng rất tự tin.
 
* Mới hôm 6/5, anh là ca sĩ chính của đêm diễn tại Phòng trà Văn nghệ, TP.HCM, hát Lá đổ muôn chiều, Tình nghệ sĩ, Gửi gió cho mây ngàn bay, Níu tay nghìn trùng… rồi chuẩn bị ra album nhạc “xưa” nữa. Có vẻ như Tùng Dương cũng không “thoát” khỏi trào lưu hát nhạc “xưa” trong vài năm trở lại đây và nhiều người sẽ rất tiếc nếu Tùng Dương không còn hát theo tinh thần “khai phá” nữa…
 Loại nhạc mà nhiều người gọi là “trữ tình, tiền chiến” hiện nay cũng còn khá nhiều người nghe, nhất là ở hải ngoại. Thời gian qua có khá nhiều ca sĩ hát loại nhạc này và cũng có rất nhiều lý do để họ hát. Tuy nhiên, không phải ai hát nhạc “trữ tình, tiền chiến” cũng được khán giả chấp nhận. Để hát có hiệu quả, cần có sự đầu tư nghiêm túc. Với Tùng Dương, đến với loại nhạc này cũng rất tình cờ. Trong chương trình nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh Lá đổ muôn chiều (do VTC HD tổ chức), người đạo diễn muốn có một sự mới mẻ nên mạnh dạn mời Tùng Dương hát.
Ban đầu Tùng Dương cũng phân vân, nhưng tôi biết giọng hát của mình cũng có thể thể hiện tốt những bài
hát loại này nên nhận lời tham gia và thực tế qua 2 bản Gửi người em gái miền Nam và Tình nghệ sĩ song ca cùng Thanh Lam đã để lại một dấu ấn tốt đối với khán giả. Tôi nghĩ ngoài việc phục vụ cho khán giả nó cũng là khía cạnh thể hiện sự đa dạng, đa cảm xúc của giọng hát mình.
Tuy nhiên đây không phải là sự “chuyển hướng” hoặc theo “trào lưu”. Tùng Dương vẫn mãi mãi gắn bó với những khai phá mới mẻ, album Li ti với phong cách electronic trên nền của những nhạc cụ giao hưởng được thực hiện tại Đức sẽ trình làng trong nay mai là minh chứng cho điều đó.
* Cám ơn Tùng Dương về cuộc trò chuyện này.
BÌNH MINH (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm