Van der Sar: Chứng nhân lịch sử

21/06/2008 20:10 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Đêm nay van der Sar sẽ cân bằng kỷ lục chơi 16 trận tại EURO 2008 mà Lilian Thuram đang nắm giữ. Nhưng nếu như hậu vệ của Pháp đã hết cơ hội nâng cao con số này thì thủ môn này đang sẵn sàng cho một cột mốc mới, với điều kiện Hà Lan đánh bại "những chú gấu Nga".

Trong lịch sử, bóng đá Hà Lan chỉ có đúng một lần được đền đáp cho lối chơi quyến rũ và cống hiến của mình. Đó là chức vô địch EURO 2008, giải đấu mà những cầu thủ áo da cam đã lên ngôi đầy xứng đáng với sự thăng hoa của bộ ba nổi tiếng: Rijkaard-Gullit-van Basten. 20 năm sau ngày ấy, bóng đá xứ sở hoa tuy lip đã sản sinh ra không ít cầu thủ tài hoa, đã luôn thi đấu hết mình vì một lối chơi vị nghệ thuật ở tất cả các giải đấu lớn họ tham dự, và cũng không ít lần gục ngã với những giọt nước mắt tiếc nuối. Và van der Sar chính là một sợi dây kết nối những lớp cầu thủ tài năng ấy trong suốt 14 năm khoác áo ĐT Hà Lan vừa qua.
 

World Cup 1994 là giải đấu lớn đầu tiên mà van der Sar góp mặt, dù rằng anh chỉ được ngồi dự bị suốt cả giải. Đó cũng là thời điểm mà Rijkaard giã từ ĐTQG, chấm dứt sự hiện diện lừng lẫy một thời của "những người Hà Lan bay". Kể từ sau chiến thắng ở trận chung kết Champions League 1995 cùng Ajax, van der Sar đã khẳng định vị trí số 1 của anh trong khung gỗ của ĐT Hà Lan. Trong số 4 lần dự VCK EURO (tính đến trước trận đấu đêm nay), van der Sar đã bắt chính 15/17 trận và cùng với quãng thời gian ấy, anh cũng nếm trải rất nhiều dư vị. Song đáng nhớ nhất vẫn là những lần thất bại trên chấm phạt đền.

12 năm trước, Van der Sar là người đầu tiên an ủi Seedorf khi cầu thủ trẻ này là người duy nhất sút hỏng luân lưu trước Pháp ở TK EURO 1996. Hai năm sau, Hà Lan đến với World Cup bằng một đội hình đầy tài năng và có độ chín nhưng cuối cùng cũng gục ngã trên chấm phạt đền trước Brazil ở bán kết. Cũng chính van der Sar đã bất lực trong thất bại 1-3 trước Italia ở bán kết EURO 2000, giải đấu mà họ được chơi trên sân nhà.

Van Basten rất tự tin rằng các học trò của ông sẽ đánh bại Nga chỉ sau thời gian thi đấu chính thức, song đối với nhiều người Hà Lan thì nỗi sợ hãi về sự đen đủi trên chấm phạt đền vẫn còn ám ảnh họ. Van der Sar thi khác, anh tin rằng cái dớp ấy sẽ không còn đeo bám họ nữa. Cũng có lý do để tin vào điều này, bởi 4 năm trước, chính van der Sar đã phá được quả luân lưu của Olof Melberg và giúp Hà Lan thắng 5-4 trong loạt đấu súng định mệnh. Và còn một điều nữa để van der Sar tin tưởng vào khả năng cản phá phạt đền của mình. Tháng trước, chính anh đã cản phá được quả đá quyết định ở của Anelka và giúp M.U đăng quang ở Champions League lần thứ 3 trong lịch sử.

Người mà van der Sar lo ngại nhất bên phía Nga ở trận đấu đêm nay không phải Arshavin, Pavlyuchenko hay Zhirkov mà chính là HLV Guus Hiddink. Từng có 3 năm dẫn dắt van der Sar, HLV 61 tuổi này khá hiểu những điểm mạnh và yếu của cậu học trò năm xưa/ Nhưng điều đó càng làm tăng quyết tâm của thủ môn 37 tuổi này. Nhất là khi đây đã là giải đấu quốc tế cuối cùng của anh.

 T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm