Arshavin: Chơi bóng cho Barca là giấc mơ của tôi

25/06/2008 16:36 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Sau trận tứ kết với Hà Lan người ta mới hiểu tại sao HLV Guus Hiddink nhất quyết đưa Arshavin đến Áo và Thụy Sỹ mặc dù cầu thủ này bị treo giò trong trận đầu tiên của vòng bảng. Và cũng chỉ cần hai trận đấu với Thụy Điển và Hà Lan, Arshavin đã chứng tỏ phẩm chất của mình.

“Thật là khó khăn cho một cầu thủ khi phải tập luyện cật lực, nhưng lại không được vào sân thi đấu. Đó là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Tôi rất vui vì Guus Hiddink đã cho tôi cơ hội và trở thành một phần của đội bóng. Tôi chưa từng được tham dự một giải đấu lớn như thế này”, Arshavin chia sẻ tâm trạng.

Mặc dù được hai người rất nổi tiếng là Arsene Wenger và Zinedine Zidane khen ngợi, nhưng Arshavin cho rằng những gì mình làm được là rất bình thường.

“Tôi đã có hai trận đấu tốt. Nhưng đó là chiến thắng của cả đội và tôi chưa làm một điều gì phi thường cả”, Arshavin khiêm tốn nói.

“Đôi khi bạn có thể ghi bàn hay có những đường chuyền đẹp nhưng khi bạn thực hiện nó tại World Cup hay Euro, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người thì đó là một cảm giác thật khó diễn tả”

Andrei Arshavin
 
Nói về ĐT Nga, Arshavin nhận xét: “Nếu chúng tôi có Pavel Pogrebnyak và Igor Denisov thì Nga sẽ mạnh hơn. Ai là những cầu thủ chơi tốt nhất ư, có lẽ là Yuri Zhirkov và Igor Akinfeev hoặc Roman Pavlyuchenko”

“Tôi luôn là fan trung thành của Barcelona, chơi bóng cho Barca là giấc mơ của tôi. Tuy nhiên chưa có điều gì là chắc chắn cả. Thời điểm này tôi cần phải tập trung cho trận bán kết sắp tới với TBN”

Arshavin cũng bày tỏ sự ủng hộ với HLV Guus Hiddink : “Việc mời Guus Hiddink làm HLV trưởng ĐT là quyết định quan trọng và đúng đắn nhất của Liên đoàn bóng đá Nga. Đây là một sự kiện lớn đối với các cầu thủ. Ông ấy tin tưởng và để chúng tôi tự do hơn và đó là lý do tại sao các cầu thủ tiến bộ qua từng trận đấu. Tôi rất tự hào vì được làm việc cùng một HLV xuất sắc của thế giới".

Nói về sự vắng mặt của một số cầu thủ quan trọng trong trận bán kết sắp tới Arshavin tỏ ra lạc quan : “Bất cứ một sự thiếu vắng trong giai đoạn này đều là tổn thất lớn với ĐT Nga, nhưng tôi hy vọng những cầu thủ thay thế sẽ chơi tốt. Ở ĐT không ai là không thể thay thế, kể cả tôi”

“Tôi cũng không góp mặt trong trận bán kết lượt về cúp UEFA với Bayern Munich nhưng Zenit vẫn thắng tới 4-0 đó thôi”, Arshavin lạc quan.

M.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm