Nadal tiết lộ vấn đề tâm lý khi gặp Djokovic

11/09/2011 18:53 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) -  Nadal thừa nhận năm nay cứ mỗi khi đụng Nole, anh lại cảm thấy bị “khớp” tâm lý và chưa làm cách nào khắc phục được vấn đề này.

Nadal mừng chiến thắng trước Murray - Ảnh Getty

Tay vợt số 2 thế giới một lần nữa đánh bại đối thủ quen thuộc Andy Murray để vào CK Mỹ mở rộng năm thứ 2 liên tiếp. Nhà vô địch Grand Slam 10 lần trong lịch sử chỉ còn cách danh hiệu quán quân Mỹ mở rộng thứ 2 của anh đúng một trận đấu nữa thôi. Nhưng Nadal hiểu cuộc chiến với Nole sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác với những chiến thắng tương đối dễ dàng của anh trước Murray.

Năm nay tôi đã thất bại trước anh ấy 5 lần trong 5 trận chung kết. Đây sẽ là trận chung kết thứ 6. Nole đang có lợi thế. Rõ ràng anh ấy ở cửa trên trong trận đấu này. Tôi biết mình cần phải làm tốt hơn 5 trận đấu trước đó nếu muốn thay đổi tình hình”.

Hiện thành tích đối đầu của Nadal vẫn nhỉnh hơn Djokovic với 16 trận thắng so với 12 của Nole. Nhưng với sức mạnh của tay vợt Serbia lúc này, mọi con số thống kê đều chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Nadal bảo anh cần phải chiến đấu. “Trước đây tôi thắng được Nole là nhờ phát huy cao nhất sức mạnh của mình. Tôi phải chơi tốt, tập trung trong cả trận đấu với sự sảng khoái và những ý tưởng rõ ràng ở trong đầu. Tôi cần có một tinh thần thật mạnh mẽ trong mọi thời điểm, đua tranh từng pha bóng và lúc nào cũng tin vào chiến thắng. Đó là điều mà năm nay tôi chưa làm được (trước Nole)”.

Flushing Meadows 2010 từng chứng kiến khoảnh khắc thăng hoa của Rafa sau khi đánh bại chính Djokovic ở CK Mỹ mở rộng. Tay vợt Tây Ban Nha bảo cái đầu anh biết phải làm gì nhưng anh không chắc mình có làm được hay không. “Tôi phải chơi bùng nổ, chủ động, giống như năm trước. Tôi đã xem đi xem lại băng ghi hình trận đấu đó và biết mình cần phải làm gì. Nhưng tôi không chắc mình có làm lại được như thế hay không. Vấn đề luôn là như vậy”.

Vấn đề mà Rafa nói đến ở đây chính là việc anh bị “cóng” mỗi khi đụng Djokovic trong năm nay. “Tôi cảm thấy không hài lòng với tình thần thi đấu của mình trước Nole năm nay. Sự thật là như vậy. Mỗi khi đối đầu với anh ấy, tôi không cảm thấy tự tin 100% vào chiến thăng. Vấn đề đó không nhỏ chút nào. Nó khiến cơ hội chiến thắng của bạn giảm đi nhiều so với khi bạn chơi tự tin. Đó là điều tôi sẽ cố gắng thay đổi ở trận chung kết này. Nếu trận này vẫn không thể vượt qua rào cản tâm lý đó, tôi sẽ cố tìm cách thay đổi nó vào năm tới. Tôi đã sẵn sàng làm việc để cải thiện trạng thái tinh thần này. Hy vọng là tôi sẵn sàng cho trận quyết đấu ở Flushing Meadows”.

HT (Theo Tennis X)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm