Giấc mơ cuối cùng của Federer

29/08/2011 20:55 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Sẽ hoàn toàn hợp lý nếu nói rằng Federer vẫn còn khao khát chiến thắng dù có thể khao khát ấy ít nhiều đã không còn cháy bỏng như xưa. Và có lẽ cũng hợp lý không kém nếu bảo chiếc cúp vô địch Mỹ mở rộng 2011 là giấc mơ cuối cùng của anh trong thế giới Grand Slam.

Roger Federer - Ảnh Getty

Giải Grand Slam trên đất Mỹ chính là cơ hội cuối cùng để tay vợt Thụy Sĩ ngăn chặn sự đứt đoạn của một chuỗi thành tích đầy vinh quang. Trong giai đoạn 2003 -2010, năm nào Federer cũng vô địch ít nhất một giải Grand Slam.

Trong 8 năm không thể nào quên ấy, có tới 3 lần Federer đoạt 3 chức VĐ Grand Slam trong một năm. Đó là các năm 2004, 2006, 2007.  Năm 2010 là một năm thất bát với Roger nhưng anh vẫn kịp bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình chức vô địch Australia mở rộng.

Nhưng thành tích của tay vợt số 3 thế giới ở các giải Grand Slam trong năm nay tính tới trước thềm Mỹ mở rộng là con số 0 tròn trĩnh. Giải Grand Slam cuối cùng của năm này là giải lớn đầu tiên của Roger kể từ khi anh bước sang tuổi 30 cách nay 3 tuần. Đó là cái tuổi vốn vẫn là trở ngại cho thành công của các tay vợt. Trong 100 danh hiệu quán quân Grand Slam đã qua, chỉ có 5 chức vô địch mà một tay vợt giành được khi đã bước sang tuổi 30. Người gần nhất làm được điều này là Andre Agassi với chức VĐ Australia mở rộng 2003.

Nhưng Federer bảo tuổi tác không ảnh hưởng gì đến khát vọng chiến thắng trong anh. "Không có vấn đề gì cả. Mọi chuyện vẫn vậy. Không thay đổi gì. Tôi là một tay vợt nhà nghề và vẫn khát khao chiến thắng". Nhưng dù không ai nghi ngờ khao khát nâng cao chiếc cúp vô địch Grand Slam của Roger ở Flushing Meadows, người ta vẫn không khỏi cảm thấy băn khoăn và hoài nghi khi nhìn vào thực tế khắc nghiệt mà tay vợt số 3 thế giới đã trải qua.

Anh mới chiến thắng duy nhất giải Doha mở rộng. Chuỗi 40 trận thắng của anh đã dừng lại ở Mỹ mở rộng 2009 sau thất bại trước Del Potro ở CK. Năm trước, anh để thua Djokovic ở bán kết. Đã 6 giải lớn trôi qua, Federer không vô địch giải nào. Roger chỉ được xếp làm hạt giống số 3 ở Mỹ mở rộng năm nay. Đó là vị trí hạt giống thấp nhất của anh ở Mỹ mở rộng kể từ lần anh được chọn làm hạt giống số 13 năm 2002. Có quá nhiều thứ chống lại nhà vô địch đích thực với bản lý lịch huy hoàng và hoàn hảo của chúng ta trên đường chinh phục danh hiệu VĐ Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp. Ai có thể tin rằng Federer đủ khả năng thách thức thời gian và áp lực to lớn để nở nụ cười rạng rỡ sau đây 2 tuần lễ nữa?

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm