Djokovic là số 1 thực thụ

09/07/2011 07:01 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Cuối tuần) - Sau khi đánh bại Jo-Wilfried Tsonga ở trận bán kết Wimbledon 2011, Novak Djokovic đã giành được đủ điểm để giúp anh vượt qua Rafael Nadal trở thành tay vợt số 1 thế giới trong bảng xếp hạng ATP được cập nhật ngày 4/7.

Nole là số 1 - Ảnh Getty

Trả lời phỏng vấn, ông hoàng mới của làng quần vợt phát biểu: “Đây chắc chắn là một trong những thành tựu có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp và cả trong cuộc đời tôi. Tôi luôn cống hiến 100% sức mình cho quần vợt và giờ đây, được đứng trên đỉnh cao của quần vợt thế giới đối với tôi là một điều hết sức đặc biệt”.

Trong khi đó, cựu vương Nadal thừa nhận: “Anh ấy (Djokovic) đã thi đấu quá tốt trong suốt nửa đầu mùa giải năm nay và xứng đáng với ngôi vị số 1. Tôi cũng xin được chúc mừng Novak vì những thành tích ấn tượng mà anh đã đạt được trong năm nay. Về phần mình, tôi cũng hài lòng với những gì mình đã làm được. Điểm số tôi tích lũy được từ đầu mùa đáng ra là đủ để tôi giữ được ngôi vị số 1 nhưng do thành tích của Djokovic quá ấn tượng nên tôi cũng không có gì để phàn nàn. Một lần nữa xin chúc mừng anh”.

Cái tên Rafael Nadal đã ngự trị trên bảng xếp hạng ATP được tổng cộng 102 tuần trước khi phải nhường vinh dự đó cho Novak Djokovic. Djokovic trở thành tay vợt thứ 25 trong lịch sử quần vợt hiện đại (từ Open Era năm 1968) bước lên ngôi số 1, sau 4 năm liên tiếp anh kết thúc năm với vị trí số 3 thế giới. Anh cũng là tay vợt người châu Âu thứ 14 làm được điều này. Với 47 trận thắng và vỏn vẹn 1 trận thua trong năm nay, Djokovic đang đứng trước cơ hội phá vỡ thành tích 82-3 mà huyền thoại John McEnroe lập nên vào năm 1984. Nếu làm được điều này, tay vợt người Serbia sẽ đi vào lịch sử của quần vợt thế giới. Với những gì Djokovic đã và đang thể hiện trong năm nay, người hâm mộ không có lý do gì để không đặt niềm tin vào anh.

Đ.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm