Djokovic và Wozniacki đăng quang ở Bắc Kinh

12/10/2010 08:48 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Họ đều đến Bắc Kinh với tư cách hạt giống số một và không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch, trong khi Wozniacki tô điểm cho ngôi vị nữ hoàng vừa giành được bằng một danh hiệu WTA.

Sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều nếu Wozniacki đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình bằng một Grand Slam. Tuy nhiên chức vô địch ở Bắc Kinh cũng là một món quà đầy ý nghĩa. Wozniacki đã vượt qua rất nhiều sức ép từ sự kỳ vọng để lật đổ Serena, và với chiến thắng 6-3, 3-6, 6-3 trước Zvonareva tối qua, cô đã có được danh hiệu thứ 6 kể từ đầu năm và thứ 12 trong sự nghiệp.

Djokovic đăng quang ở giải Trung Quốc mở rộng - Ảnh AP

Đó cũng là một màn trả nợ ngọt ngào của Wozniacki với Zvonareva, người đã loại cô ở vòng bán kết Mỹ mở rộng năm nay. Đây cũng là lần thứ hai Wozniacki đánh bại Zvonareva ở một trận chung kết WTA (trước đó là ở giải Rogers Cup diễn ra ở Montreal). Với thất bại này, Zvonareva tiếp tục tỏ ra vô duyên với chức vô địch dù không ít lần cô đã tiến sát mục tiêu ấy. Kể từ sau chức vô địch ở Pattaya hồi tháng Hai, tay vợt người Nga này đã lọt vào 5 trận chung kết, trong đó có hai Grand Slam (Wimbledon, Mỹ mở rộng), nhưng đều thất bại.

Trước đó, nội dung đơn nam của giải quần vợt Trung Quốc mở rộng cũng đã kết thúc đúng trật tự khi Novak Djokovic bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Khi Djokovic dẫn David Ferrer 3-1 ở set thứ nhất, và trận chung kết bị lùi lại 1 ngày vì mưa, nhiều người cho rằng anh sẽ bị giảm hưng phấn khi đánh tiếp, song tay vợt số một Serbia vẫn thể hiện sự ổn định đáng khâm phục để giành thắng lợi thuyết phục 6-4, 6-2.  
   
Sau khi giành chức vô địch, Djokovic chưa vội trở về châu Âu vì anh còn bay tới Thượng Hải để tham dự nốt giải Masters tại đây. Ở giải đấu này, Djokovic là hạt giống số hai và được đặc cách vòng một. Anh sẽ mở màn bằng trận đấu với người thắng trong cặp đấu giữa Ljubicic và Zhang Ze, một tay vợt từ vòng loại. Còn Ferrer (hạt giống số 11) không được ưu ái như thế. Anh sẽ phải thi đấu vòng một, gặp Michael Llodra vào sáng nay.

Djokovic từng vào tới bán kết giải đấu này  năm ngoái nhưng bị Davydenko chặn lại. "Gã hói" sau đó đã thắng Rafael Nadal trong trận chung kết với tỷ số 7-6(3), 6-3 và lên ngôi vô địch. Hiện Nadal cũng đang rất khao khát đòi lại món nợ cũ. Tháng trước, Nadal đã hạ Djokovic trong trận chung kết giải Mỹ mở rộng, đồng thời cũng đã đến Thượng Hải với chiếc cúp vô địch giải Nhật Bản mở rộng cuối tuần trước. Đối thủ đầu tiên của Nadal ở Thượng Hải sẽ là tay vợt người Thụy Sĩ Stanislav Wawrinka, người vừa vượt qua Giles Simon của Pháp ở vòng mở màn với tỷ số 6-4, 6-1. Wawrinka đã chạm trán với Nadal 6 lần và đều thua, trong đó gần nhất là ở giải Canada mở rộng hồi tháng 8.
   
Trong ngày hôm qua, giải Thượng Hải Masters cũng đã chứng kiến một số cú sốc nho nhỏ. Fernando Verdasco (9) đã bất ngờ gác vợt 6-7 (4), 5-7 trước đối thủ dưới cơ người Hà Lan Thiemo de Bakker. Một người TBN khác, Nicolas Almagro (16) cũng gây thất vọng vì đã để thua Dolgopolov 6-2, 5-7, 6-7 (3) ngay tại vòng 1.

P.Chi

Thêm một tay vợt dính doping

Đó là trường hợp của Mohammed Mohazbnia, thành viên của đội tuyển quần vợt Iran dự Davis Cup. Anh này đã có phản ứng dương tính với chất clenbuterol, vốn nằm trong danh mục cấm của Hiệp hội chống doping thế giới (WADA), trong một trận ở vòng bảng khu vực châu Á/Đại Dương hôm 2/5 vừa qua. Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) đã quyết định cấm Mohazbnia thi đấu trong thời hạn 2 năm, tức là đến tháng 6/2012 mới có thể thi đấu trở lại.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm