Federer vô địch giải Cincinnati Masters: Chiến thắng để trở lại

23/08/2010 17:57 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Suốt từ tháng 1/2010 đến nay anh mới lại vô địch một giải đấu. Cơn khát danh hiệu kéo dài 7 tháng  của "Tàu tốc hành"cuối cùng cũng được giải tỏa.

Nhưng với Roger lúc này, danh hiệu VĐ ATP World Tour Masters 1000 thứ 17 mà anh giành được trong sự nghiệp sau khi đánh bại Mardy Fish 6-7 (5), 7-6 (1), 6-4 trong trận đấu kéo dài 2h40 phút không quan trọng bằng ý nghĩa tinh thần mà thành công này mang lại.


Federer vô địch Cincinnati Masters 2010, Ảnh Getty

Nếu bạn cần những con số thống kê thì đây là chức vô địch Cincinnati Masters thứ 4 trong sự nghiệp mà Federer giành được sau 3 lần đăng quang trước vào các năm 2005 (thắng Andy Roddick), 2007 (thắng Blake) và 2009 (thắng Djokovic). Federer cũng là tay vợt thứ 2 trong lịch sử 4 lần vô địch Cincinnati Masters sau Mats Wilander của Thụy Điển (1983, 1984, 1986 và 1988). "Tàu tốc hành" Thụy Sĩ còn là tay vợt đầu tiên kể từ sau Andre Agassi (1995-1996) vô địch Cincinnati Masters 2 năm liên tiếp.

Tuy nhiên, như đã nói, những con số thống kê đó bây giờ không có nhiều ý nghĩa lắm với Federer mà nó chỉ góp phần tô điểm cho bảng thành tích vốn đã  rất huy hoàng của anh mà thôi. Điều thực sự có ý nghĩa quan trọng là tay vợt số 2 thế giới vẫn chưa mất đi niềm tin vào bản thân và niềm vui với quần vợt. Những người hâm mộ Federer mong mỏi điều đó trước tiên bởi tất cả đều hiểu là khi Roger thi đấu với tâm lý thoải mái và không bị áp lực phải giành danh hiệu đè nặng lên đôi chân và cái đầu thì anh sẽ lại trở nên vô cùng đáng sợ, dù không ai dám chắc là lúc này Federer có còn trở lại được với phong độ của một "độc cô cầu bại" trên sân quần vợt nữa hay không.

Trước khi vô địch Cincinnati Mastersm, Federer cũng đã vào tới chung kết Rogers Cup 2010 (thua Murray). Những bước chạy đà trong 2 giải đấu "làm nóng" trước thềm Mỹ mở rộng 2010 như vậy là điều đáng hài lòng với "tàu tốc hành" khi mà "trận đánh lớn" sẽ bắt đầu sau đây 1 tuần lễ nữa. "2 tuần qua tôi đã chơi rất tốt và chiến thắng trong trận chung kết này một lần nữa minh chứng cho điều đó. Tôi cảm thấy thực sự tự tin và suốt cả trận đấu này tôi luôn nghĩ là mình sẽ thắng", Federer nói sau trận đấu với Mardy Fish.

Dĩ nhiên tay vợt Mỹ hay là đối thủ người đảo Síp Baghdatis bị Federer loại ở bán kết ,hoặc thậm chí là cả những Davydenko, Djokovic, Tomas Berdych...là những liều "thuốc thử" cần thiết nhưng vẫn là chưa đủ để khẳng định chắc chắn rằng Federer đã tìm lại phong độ cao để trở thành ứng viên sáng giá số 1 cho danh hiệu quán quân Mỹ mở rộng sắp diễn ra. Nadal cũng khao khát giành vinh quang ở giải Grand Slam cuối cùng của năm không kém gì Federer. Thậm chí "Bó tót" Tây Ban Nha còn muốn làm được nhiều hơn thế. Murray cũng thèm muốn chinh phục chiếc cúp vô địch Mỹ mở rộng mà anh đã chạm được một tay vào nó trong trận chung kết năm 2008 (thua Federer). Thách thức vẫn còn đó nhưng Roger đã sẵn sàng với nụ cười thanh thản để bước vào cơn bão.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm