Giải Cincinnati Masters 2010: Nadal, Murray dừng bước

Thứ Bảy, 21/08/2010 18:08 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Các trận tứ kết giải Cincinnati Masters đã khép lại với thất bại của 2 tên tuổi lớn Rafael Nadal và Andy Murray trong khi Roddick và Federer tiến gần hơn tới vinh quang.

Trước khi bước vào giải đấu này, Nadal tỏ ra rất quyết tâm. Không phải vì anh đã thất bại ở Rogers Cup trước đó nên muốn tìm lại cảm giác chiến thắng mà là vì Cincinnati Masters 2010 là giải đấu tập dượt quan trọng để chuẩn bị cho sân chơi lớn hơn là giải Mỹ mở rộng. Nhưng nếu tay vợt số 1 thế giới đặt mục tiêu chinh phục nốt danh hiệu quán quân Grand Slam duy nhất vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập của anh thì Nadal hẳn hiểu rằng đường tới vinh quang vẫn còn hết sức gian nan.


Baghdatis đánh bại Nadal, Ảnh Getty
6 lần gặp gỡ trước với Baghdatis, "bò tót Tây Ban Nha" toàn thắng nhưng lịch sử đã sang trang ở lần tái ngộ thứ 7 này. Với 18 cú ace, Baghdatis bỗng giao bóng xuất sắc đến kỳ lạ trong một ngày đẹp trời, còn Nadal gặp phải quá nhiều vấn đề với những cú backhand. Tay vợt Tây Ban Nha mắc tới  41 lỗi tự đánh hỏng và cái giá phải trả là anh không thể đi đến đoạn cuối con đường. Sau trận đấu chính Baghdatis cũng thừa nhận là anh giao bóng tốt hơn thường lệ. "Tôi giao bóng tuyệt vời. Về cơ bản, tôi đã tận dụng rất tốt các cơ hội của mình và gây được sức ép lên Rafael. Những lần trước đối đầu với anh ấy, tôi cũng có cơ hội nhưng không tận dụng được. Đó chính là điều khác biệt".
Về phần mình, Nadal thừa nhận là anh cần phải cải thiện cú backhand nếu muốn nuôi giấc mơ vô địch ở giải Mỹ mở rộng sẽ diễn ra vào cuối tháng này. "Khi bạn mắc tới 22 lỗi từ những cú forehand, đó rõ ràng là vấn đề. Nhưng sở dĩ tôi mắc lỗi từ những cú đánh thuận tay là vì tôi muốn bao sân tốt hơn để thực hiện những cú trái tay trong tư thế thuận lợi. Chỉ cần cú backhand của tôi được cải thiện, hiệu suất thi đấu của tôi cũng sẽ tốt lên và tôi sẽ không cần phải dùng cú forehand để bù đắp lại cho khá năng chơi backhand nữa. Nếu cú backhand của tôi mà tốt thì tôi giao bóng 1 sẽ thoải mái hơn vì giả sử tôi có giao bóng lỗi đi chăng nữa và Baghdatis trả giao bóng vào tay không thuận của tôi thì tôi vẫn có thể tung ra một cú đánh không mấy khó khăn. Nhưng trong trận đấu này tôi chưa làm được như vậy. Cú backhand không tốt chính là nguyên nhân khiến tôi bại trận vì để thực hiện một cú đánh trái tay, tôi đã phải có quá nhiều sự điều chỉnh về vị trí", Nadal nói sau trận thua Baghdatis.

Từ nay đến ngày khai mạc giải Mỹ mở rộng chỉ còn 1 giải đấu nữa cho Nadal "luyện công" là giải New Haven. Trong 2 lần tham dự giải Mỹ mở rộng gần nhất vào các năm 2008 và 2009, Nadal đều phải dừng bước ở vòng bán kết. Cùng bị loại ở tứ kết Cincinnati Masters 2010 như Nadal còn có Andy Murray khi chấn thương đầu gối và cái nóng khủng khiếp ở Ohio khiến tay vợt số 4 thế giới buộc phải đầu hàng đối thủ chủ nhà Mardy Fish sau gần 3 giờ đồng hồ giao đấu. Việc phải thi đấu với mật độ dày đặc cộng với thời tiết quá nóng ở Ohio đã khiến Murray khốn khổ.

Ở vòng 1/8, tay vợt Scotland đã phải toát mồ hôi mới vượt qua được Gulbis, còn đến vòng này anh đành gác vợt trước Mardy Fish. Ngay set đầu tiên, phải vất vả lắm Murray mới giành chiến thắng 7-6 trước Fish sau khi đánh bại đối thủ chủ nhà 9-7 ở loạt tie-break nhưng đến 2 set sau tay vợt vô địch Rogers Cup tỏ ra sa sút thấy rõ về thể lực khi bị "tra tấn" bởi cái nóng 34 độ C ở Ohio, chưa kể là chấn thương đầu gối cũng ảnh hưởng tới anh. Fish thắng dễ 6-1 ở set 2 và trong set 3 dù Murray đã hết sức cố gắng, anh vẫn không thể đảo ngược được tình hình và phải chấp nhận thất bại 5-7 trước Mardy Fish ở loạt tie-break và thua 6-7 ở set này. Đối thủ của Baghdatis ở bán kết Cincinnati Masters 2010 là "Tàu tốc hành" Federer. Tay vợt số 2 thế giới chỉ cần 2 set đấu để vượt qua Davydenko với các tỷ số 6-4 và 7-5. Đó cũng là tỷ số mà Andy Roddick đánh bại Novak Djokovic để thiết lập trận bán kết Cincinnati Masters 2010 "toàn Mỹ" với Mardy Fish.

HT
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...