ATP World Tour Finals 2009: Murray khởi đầu thành công

Thứ Hai, 23/11/2009 09:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Không hề dễ dàng khi phải mất 3 set đấu mới có thể vượt được Juan Martin Del Potro với tỷ số 6-3, 3-6, 6-2, song tay vợt số một xứ sương mù Andy Murray cũng đã hài lòng vì đã dạo đầu một cách tương đối suôn sẻ.

Trước trận so tài này, giới chuyên môn cho rằng Murray sẽ phải chịu khá nhiều sức ép bởi sự kỳ vọng. Và kết quả trận ra quân gặp Del Potro, tay vợt vừa vô địch Mỹ mở rộng, sẽ có tính chất quyết định đến tấm vé vào bán kết. Nhưng thực tế, Murray đã không hề tỏ ra e dè trước đối thủ người Argentina. Anh đã dẫn tới 5-0 trước khi kết thúc set đầu tiên bằng chiến thắng 6-3 đầy thuyết phục. Cũng phải nói thêm rằng Del Potro đã bất ngờ trước khả năng nhập cuộc thần tốc của đối phương. Bản thân tay vợt 21 tuổi này cũng không có tình trạng sức khỏe tốt nhất. Anh đã bị chảy máu mũi ở game thứ ba và buộc phải nhờ bác sĩ chăm sóc ngay trên sân.

Andy Murray khởi đầu suôn sẻ ở ATP World Tour Finals 2009

Sau những phút ngỡ ngàng, Del Potro đã không còn bị cuốn theo lối chơi của Murray nữa. Trong set thứ hai, anh đã làm chủ hoàn toàn thế trận, với những cú forehand (thuận tay) mạnh mẽ và chính xác. Liên tục dẫn trước 3-0, 5-2 trước khi buộc trận đấu phải đi đến set thứ ba, Del Potro đã thể hiện khả năng chiến đấu quả cảm từng giúp anh lội ngược dòng trước Federer ở Flushing Meadows 2 tháng trước. Nhưng chỉ có tinh thần thôi thì không đủ. Del Potro, người đã phải rút lui ở Thượng Hải và Paris vì chấn thương, đã không thể theo kịp sự bền bỉ của Murray trong set quyết định nữa. Tay vợt chủ nhà tỏ ra sung sức hơn, ổn định trong những cú giao bóng. Anh dẫn trước đến 3-0 trước khi ấn định chiến thắng 6-2.

Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 5 của Murray trong 6 lần chạm trán Del Potro trong suốt hơn 1 năm qua. Trận thắng này cũng mở ra cơ hội lớn để Murray lọt vào vòng bán kết. Tất nhiên, Del Potro cũng chưa hết hy vọng sau thất bại này, vì anh còn có hai trận đấu nữa để sửa sai. Rạng sáng nay, trận đấu muộn ở bảng này giữa Federer (1) và Verdasco (7) mới diễn ra.

Đêm nay, bảng B của ATP World Tour Finals mới chính thức khởi tranh. Trận đánh đơn đầu tiên sẽ diễn ra giữa Nadal (2) và Soderling (8), tay vợt từng hạ anh ở Roland Garros năm nay. Sau đó sẽ là cuộc đối đầu giữa Novak Djokovic và Davydenko (6).

P.Chi

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Tớ rất thích coi giải này, đặc biệt là muốn xem thần tượng Fed thi đấu nhưng mà.... múi giờ lệch quá, 1 - 2g sáng mới coi dc. Sao giống coi bóng đá quá vậy!
NTN  (btdtd@yahoo.com.vn) (01:31 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này Murray phát bóng hay hơn. Còn về trận Fed và Verdasco, tớ hơi tiếc cho Verdasco. Nếu lỳ lợm hơn anh đã có thể cân bằng 6-6 ở set 2 và kéo đến loạt tie-Break. Trận này Verdasco cũng phát bóng hay hơn. Nếu đánh Tiebreak, khả năng thắng sẽ cao hơn cho tay vợt phát bóng tốt hơn. Tớ nghĩ bảng này Fed và Mur sẽ vào bán kết.
Nguyen Van Nam Fed  (nam01f@yahoo.com.vn) (09:19 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...