Serena Williams: Quyết giành số 1 vì người chị gái xấu số

28/10/2009 10:07 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Phát biểu bên lề giải đấu ở Doha, Serena Williams nói rằng cho đến tận bây giờ, cô vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của người chị cả (trên cả Venus) Yetunde, dù vụ việc thương tâm đó diễn ra cách đây đã 6 năm.

Ngày 14/9/2003, Yetunde đã qua đời sau một vụ xả súng ở Los Angeles. Bạn trai của Yetunde là thành viên của một băng gangster, và vô tình cô đã trở thành nạn nhân của cuộc thanh trừng giữa các băng đảng. Serena cho biết, chỉ vài tiếng trước khi Yetunde qua đời, cô vẫn còn nói chuyện điện thoại với chị mình.

Serena Williams quyết giành lại ngôi số 1 để tặng người chị cả xấu số

Vì thế mà sự việc đó đã tổn hại sâu sắc tới tinh thần của Serena, khiến cô không thể tập trung thi đấu và từng tụt xuống tận thứ 140 trên bảng xếp hạng WTA. Vì thế mà cô sẽ càng quyết tâm để lấy lại ngôi số 1 sau giải đấu ở Doha lần này, không chỉ cho cô mà còn để dàng tặng người chị gái xấu số.
T.L-T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm