Tennis

ĐT Quần vợt Anh: Murray cũng...hết thuốc

27/09/2009 08:01 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Mặc dù đã nỗ lực hết mình ở lượt trận play-off Davis Cup khu vực Âu-Phi trong tuần qua nhưng Andy Murray vẫn không tài nào cứu nổi thành tích bết bát của ĐT Quần vợt Vương Quốc Anh ở sân chơi này.

Thất bại 2-3 trước Ba Lan ngay tại sân nhà Echo Arena (Liverpool) hôm Chủ nhật vừa qua đánh dấu trận thua thứ tư liên tiếp của đội tuyển Anh ở Davis Cup, kéo dài chuỗi thành tích đáng xấu hổ đã tồn tại từ tháng 2/2008. Kể từ thời điểm đó đến nay, đội tuyển quần vợt Anh liên tục rớt hạng. Trận thua trước Argentina hồi đầu năm 2008 khiến Andy Murray và các đồng đội rớt khỏi nhóm Thế giới (tranh chấp chức vô địch), rồi bị đánh bật khỏi nhóm play-off (tranh suất lên chơi tại nhóm Thế giới) sau trận thua Áo 2-3 vào tháng 9/2008. Năm 2009, tuy Andy Murray gặt hái thành công về mặt thứ hạng trên bảng xếp hạng ATP nhưng tình hình cũng chẳng có vẻ gì khả quan hơn cho đội tuyển quần vợt xứ sở sương mù.

Andy Murray (trái) không tài nào cứu nổi thành tích bết bát của ĐT Quần vợt Anh

Thi đấu ở nhóm 1 khu vực Âu - Phi (tranh suất lên chơi tại nhóm playoff), nhưng hai trận thua trước những đối thủ dưới cơ như Ukraina và Ba Lan đã chính thức tiễn đội tuyển Anh xuống chơi ở nhóm 2 (tranh suất lên chơi ở nhóm 1) vào mùa giải 2010. Có lẽ cần một chút so sánh để thấy kết quả này là “thảm họa” đối với đội tuyển quần vợt Anh. Trong lịch sử Davis Cup, giải đấu thuộc hàng lâu đời nhất lịch sử quần vợt, Anh là đội tuyển duy nhất từng tham dự đầy đủ tất cả các kỳ giải. Và đây mới chỉ là lần thứ hai họ có xuất phát điểm thấp hơn nhóm 1. Với điều kiện mỗi năm lên một hạng, điều này đồng nghĩa họ phải mất ít nhất ba năm nữa để có thể trở lại với nhóm Thế giới.

Một so sánh khác: Sau 3 chiến thắng trước Bahrain, Yemen và U.A.E vào tháng 4/2009, đội tuyển quần vợt Việt Nam với những gương mặt không hề có tên trong bảng xếp hạng ATP như Minh Quân, Quốc Khánh, Quang Huy... do đội trưởng Trần Trọng Anh Tú dẫn dắt đã giành quyền lên chơi tại nhóm 3 khu vực châu Á - châu Đại Dương vào mùa giải Davis Cup 2010. Trên lý thuyết, thành tích này chỉ kém một hạng so với đội tuyển sở hữu tay vợt số 3 thế giới Andy Murray. Đóng vai trò chủ lực cho đội tuyển Anh tại đấu trường Davis Cup trong nhiều năm trở lại đây, cộng với cuộc chiến hòng giành thứ hạng cao hơn nữa trên bảng xếp hạng ATP, nhưng thất bại ở giải Mỹ mở rộng vừa qua cộng với lần sẩy chân này của đội nhà có thể xem là những cú sốc liên tục ập đến với Andy Murray.

Tại vòng đấu gặp Ba Lan vừa qua, tay vợt số 3 thế giới đã nỗ lực “tới cùng” (phải nhờ đến sự chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ bởi vết đau ở cổ tay vào ngày sau đó). Tuy Murray giành hai chiến thắng quan trọng trong các trận đánh đơn, nhưng mọi chuyện đã đi theo một chiều hướng không thể xấu hơn. Có thể thấy quần vợt Vương quốc Anh, ngoài Andy Murray, đã thiếu thốn tài năng đến mức nào khi đội trưởng John Lloyd buộc phải sử dụng tay vợt mới 19 tuổi và đang xếp hạng 302 thế giới, Daniel Evans, cho hai trận đánh đơn còn lại. Daniel Evans thật sự đã mang đến một nỗi thất vọng lớn khi anh này để thua ở cả hai trận đấu ấy, trong đó có thất bại toàn diện trước Michal Przysiezny, tay vợt xếp hạng thứ 678 thế giới. “Cuối cùng thì kết quả cũng phản ánh đúng thực lực của chúng tôi. Đội tuyển Anh hiện không đủ khả năng cạnh tranh ở nhóm 1”, Andy Murray phát biểu sau khi trận đấu với Ba Lan kết thúc. Một lời phát biểu có phần tuyệt vọng từ tay vợt người Scotland khi năm 2009, từng được dự đoán là “năm Grand Slam” của anh, lại kết thúc với những kết quả không như mong đợi.
H.B

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm