Roger Federer: Đối diện với nỗi đau

Chủ Nhật, 08/02/2009 08:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) -  “Chúa ơi, nó giết tôi mất…”, và Roger Federer chỉ kịp nói bấy nhiêu trước khi bật khóc với phần thưởng dành cho á quân Australian Open trên tay. Đã không ít lần những giọt nước mắt lăn dài trên má của tay vợt người Thụy Sĩ khi anh đăng quang tại các Grand Slam. Nhưng với thất bại lần này, cảm xúc đã khác xưa rất nhiều.

Đầu mùa giải 2008, Roger Federer để tuột mất chiếc cúp vô địch Australian Open vào tay Novak Djokovic sau khi phải gác vợt tại bán kết. Mùa giải năm nay, Federer lại có một khởi đầu giống hệt mùa trước, với chức vô địch Australian Open bị đánh rơi. Có khác chăng, nếu vào năm 2008, đó chỉ là một sự khởi đầu còn năm nay, đó đã là dấu hiệu rõ rệt của sự xuống dốc. Ai cũng thấy, “Tàu tốc hành” hiện đang chuyển động với tốc độ “chậm dần đều”. Mục tiêu cân bằng kỷ lục 14 danh hiệu Grand Slam của Pete Sampras mà Federer luôn khát khao vươn tới vốn đã rất vĩ đại, nay lại càng xa xôi và gian nan hơn.

Ở thời điểm này, sẽ là quá xa để dự đoán những gì Federer có thể làm được trong các giải Grand Slam tiếp theo. Thế nhưng, tại Roland Garros, không lý do gì mà trong thời kỳ khủng hoảng, Federer lại làm được điều mà ngay cả khi phong độ đỉnh cao anh đã không làm được: vươn đến đỉnh cao nhất. US Open vẫn là “đất” của Federer khi mạch chiến thắng vẫn chưa đứt trong 5 năm qua. Chức vô địch Wimbledon 2008 của Rafael Nadal, tuy vô cùng xứng đáng, nhưng vẫn chẳng là nghĩa lý gì so với năm lần đăng quang liên tiếp (2003 – 2007) của Federer. Đó chính là hai nơi để tay vợt Thụy Sĩ có thể tiếp tục nuôi hy vọng cho mục tiêu vĩ đại.
 
Những giọt nước mắt Roger Federer

Công bằng mà nói, có thể xem đây là thời gian mà biểu đồ thành tích của Roger Federer đang đi xuống, thế nhưng điều này không có nghĩa là “thời” của anh đã hết. Ngoại trừ những tay vợt có lối đánh khó chịu và đang dẫn trước Federer về hiệu suất đối đầu như Nadal hay Andy Murray, khi chạm trán với các tay vợt khác, “Tàu tốc hành” đều đủ sức khắc chế, thậm chí là có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng. Trong chín lần đối đầu, tay vợt số 3 thế giới Novak Djokovic chỉ mới hai lần giành chiến thắng. Andy Murray tuy dẫn trước 5-2 trong bảy lần chạm trán nhưng vẫn chưa “có cửa” với kinh nghiệm của Federer nếu cả hai gặp nhau tại một trận chung kết.

Đối thủ sừng sỏ nhất còn lại chính là Nadal, người đã đánh bại Federer trong 6 trận chung kết Grand Slam kể từ năm 2006 đến nay. Lối chơi sung mãn, đeo bám lỳ lợm dựa trên nền tảng thể lực cực tốt của Nadal chính là vấn đề nan giải mà Federer chưa tìm ra lời đáp. Nhưng đó cũng chính là điểm mấu chốt. Lối chơi của tay vợt Tây Ban Nha là cực kỳ hao tốn thể lực và trong một mùa giải mà các cuộc tranh tài cứ diễn ra liên tục từ tuần này sang tuần khác, dù năng lượng dồi dào đến mấy tất cũng sẽ bị bào mòn. Thời điểm gần cuối năm sẽ là lúc Rafael Nadal để lộ “gót chân Achilles” của mình.

Roger Federer còn một bước nữa để cân bằng kỷ lục của Pete Sampras, và một bước nữa thôi để trở thành tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử quần vợt. “Anh ấy là một nhà vô địch vĩ đại”, Nadal đã nói như vậy trong lúc đăng quang Australian Open. Và anh sẽ là người vĩ đại nhất, hãy tin vào điều đó.
 
Nguyễn Đức
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Công nhận anh Nguyễn Đức dự đoán (Và anh sẽ là người vĩ đại nhất, hãy tin vào điều đó) đúng ghê luôn . Sau khi vô địch RG09 anh đã (không còn là sẽ)là người vĩ đại nhất.
Bao Tran  (phisa2001@yahoo.com) (12:14 30/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...