Liverpool đồng ý mua Gareth Barry: 17,5 triệu bảng + Finnan

31/07/2008 10:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Vụ Gareth Barry cuối cùng cũng chuẩn bị đi đến hồi kết, chỉ có điều, nó khác xa với những gì mà báo chí đã đồn đoán trong suốt những ngày qua. Liverpool sẽ có Gareth Barry khi đồng ý chi 17,5 triệu bảng cộng thêm hậu vệ Steve Finnan.

Liverpool đã theo đuổi tiền vệ người Anh này kể từ cuối mùa giải trước, đã 4 lần đưa các mức giá đề nghị từ 10 triệu bảng đến hơn nữa nhưng đều bị từ chối. Thậm chí HLV của hai đôi, Rafael Benitez và Martin O'Neil còn từng cãi cọ nhau về vấn đề này. O'Neil cáo buộc vị đồng nghiệp người TBN đã làm lung lạc tinh thần Barry khi công khai ý đồ với đội trưởng của Aston Villa.
 

Khi đội chủ sân Villa Park kiên quyết giữ mức giá 20 triệu bảng, Liverpool dường như đã nản và chuyển hướng vì e không đủ tiền. O'Neil từng phạt Barry 2 tuần lương và cấm Barry tập luyện, nhưng ông cũng đã tỏ ra khá khôn khéo khi đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng với những chế độ đãi ngộ khá hậu. Ở trận giao hữu gần nhất, Barry đã không còn bị khán giả la ó với cái biệt danh Judas (kẻ phản bội) nữa. Điều đó khiến rất nhiều người tin rằng anh sẽ ở lại.

Song thật bất ngờ bởi sự việc đã thay đổi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Ngày hôm qua, các quan chức hai đội đã ngồi lại với nhau để thương thuyết. Và lời đề nghị thứ 5 đã được chấp thuận. Liverpool sẽ chấp nhận bỏ ra 17,5 triệu bảng và các thêm hậu vệ cánh Steve Finnan. Như vậy, nếu Barry hoàn tất hợp đồng chuyển sang Liverpool thì đội bóng này đã mua hai trong những ngôi sao sáng giá nhất của mùa giải trước với giá xấp xỉ 40 triệu bảng (trước đó Robbie Keane đã ngốn 20,3 triệu bảng), và trở thành đội bóng chi tiêu "hoành tráng" nhất Premier League kể từ đầu mùa hè.

Tạm biệt Xabi Alonso

Vài ngày trước, vấn đề khúc mắc của vụ tranh chấp tiền vệ 27 tuổi này là do Liverpool không bán được Xabi Alonso cho Juventus nên không có tiền. Còn giờ đây, khi mà Rafa Benitez quyết tâm theo đuổi Barry thì cần phải lật lại vấn đề này. Xabi Alonso sẽ phải ra đi để giải quyết vấn đề tài chính cho CLB, đồng thời tự tìm cơ hội thi đấu chính thức ở một đội bóng khác bởi khu trung tuyến của Liverpool đã trở nên quá chật chội.

Vậy phải chăng vụ Alonso đã có lối thoát nên Liverpool mới có thể thoải mái móc hầu bao để có Barry? Theo tin mới nhất của tờ Goal, Inter Milan chính là đội bóng mới nhất muốn có tiền vệ người TBN này. Sau khi lời đề nghị 25 triệu bảng cho Gerrard bị từ chối, còn Lampard thì đã ở lại Chelsea, đội bóng này đã chuyển hướng sang Xabi Alonso. Dù không phải là mẫu cầu thủ thiên hẳn về tấn công như Gerrard và Lampard, song đóng góp của Alonso với khả năng thu hồi bóng và những đường chuyền chính xác từ cự ly trung bình và dài sẽ là một món vũ khí mà Mourinho ưa thích.

Nhưng vấn đề muôn thuở trong các vụ chuyển nhượng lại đang gây cản trở cho cả Inter và Liverpool: đó là giá. Mourinho tỏ ra khá keo kiệt khi không muốn trả quá 10 triệu bảng trong khi Liverpool chắc chắn sẽ đòi gấp rưỡi thế. Trước đây, họ từng suýt bán Alonso cho Juventus với giá 16 triệu bảng và bây giờ dĩ nhiên không muốn bị thua thiệt nhiều với con số ấy.

Nếu tính cả vụ Barry thì Benitez đã chi xấp xỉ 50 triệu bảng để mua về 6 gương mặt mới đồng thời mới thu về 22,6 triệu bảng từ bán cầu thủ, trong đó giá trị nhất là Crouch (sang Portsmouth với giá 11 triệu bảng). Trong thời gian tới, ngoài Alonso, chắc chắn Liverpool còn bán thêm một vài cái tên nữa. Arbeloa sẽ trở về TBN, Voronin chuẩn bị sang Hamburg, Jermaine Pennant đang là mục tiêu săn đuổi của Blackburn. Ngày hôm qua, Man City đã đưa ra lời mời trị giá 6 triệu bảng với Yossi Benayoun và được Liverpool chấp thuận.

2 tháng rắc rối

- Cuối tháng 5/2008, Liverpool công khai bày tỏ ý muốn sở hữu Gareth Barry. Giá đề nghị 10 triệu bảng lúc bấy giờ đã bị Villa từ chối thẳng thừng.

- Ngày 12/6, Liverpool lần thứ 2 tiếp cận với Villa, nâng giá lên 13 triệu bảng. Villa nhất quyết lắc đầu.

- Ngày 29/6, Barry chỉ trích HLV O'Neill không quan tâm đến tương lai của anh: "Villa cứ nói rằng họ muốn giữ chân tôi. Nhưng nhiều tuần rồi, HLV không hề liên lạc với tôi dù ông ta có thời gian làm trưởng ban kỹ thuật của UEFA tại EURO".

- Ngày 2/7, Villa chính thức phạt Barry vì tội thực hiện một cuộc phỏng vấn mà không được phép của CLB. Án phạt là 2 tuần lương và bị cấm tập một số buổi.

- Ngày 15/7, Barry tập luyện trở lại. Những ngày sau đó, anh bị CĐV gọi là "Judas" (kẻ phản bội).

- Ngày 28/7, Liverpool mua Robbie Keane với giá 20 triệu bảng, làm dấy lên mối nghi ngờ rằng Barry hết cửa đến Anfield.

- Ngày 30/7, Liverpool đã đạt được thỏa thuận với Aston Villa. Để có Barry, họ phải trả 17,5 triệu bảng, các thêm hậu vệ Finnan.
 
Nguyễn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm