Tiếng nói Milan: Mọi thứ vẫn còn ở phía trước

23/08/2012 12:35 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online)- Lo lắng, hoang mang, hoài nghi là tâm trạng chung của phần lớn Milanista vào thời điểm này. Kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp qua đi và đối với những người yêu Milan đó thật sự là một kỳ chuyển nhượng đáng quên. Không có một ngôi sao tầm cỡ nào tới với San Siro Hè này trong khi đó theo chiều ngược lại một loạt những cầu thủ chủ chốt của Milan trong những mùa giải gần đây đã ra đi. Nếu như sự ra đi của những lão tướng như Nesta, Gattuso, Inzaghi… là điều đã được dự đoán từ trước thì việc Ibrahimovic và Silva tới PSG và mới nhất là Cassano tới Inter thật sự khiến các Milanista bị sốc. Họ là những ngôi sao lớn nhất của Milan, những người đóng vai trò cực kì quan trọng trong lối chơi của Milan mùa giải vừa qua.



Các anh ra đi mang theo hi vọng - Ảnh: Getty

Một mùa Hè tệ hại đã dần trôi qua với Milan. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè không chỉ cướp đi của Milan những cầu thủ quan trọng nhất mà còn lấy đi của họ cả niềm tin của người hâm mộ. Số lượng vé bán cả mùa thấp kỷ lục của Milan đã chứng minh điều đó. Người hâm mộ cảm thấy mình bị tổn thương và lừa dối khi đội bóng bán đi những ngôi sao lớn nhất mà không chịu tái đầu tư vào một thương vụ nào cả. Với lực lượng như hiện tại, Milan thật sự không hơn một đội bóng tầm trung là mấy, và nếu không có gì chuyển biến thì mùa giải tới sẽ thực sự khó khăn với họ. Lực lượng mỏng, ít sao như hiện tại thì ngay cả việc cạnh tranh vào top 3 ở Serie A đã là khó chứ đừng nói gây tiếng vang tại cup C1.

Khó khăn là chồng chất và nhìn thấy rõ nhưng không vì thế mà có thể đánh mất hết niềm tin vào Milan. Kỳ chuyển nhượng còn chưa kết thúc, mùa giải còn chưa bắt đầu thì chưa thể nói trước điều gì cả. Biết đâu trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng một vài cái tên nổi bật sẽ tới Milan như cái cách họ làm với Robinho và Ibrahimovic hai năm về trước. Và ngay cả khi điều đó không xảy ra người ta vẫn còn nhiều thứ để tin vào tương lai của Milan. Đội hình Milan mùa này là đội hình trẻ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Các tân binh đã ít nhiều hòa nhập với đội bóng dù chưa có ai thật sự nổi bật. Robinho đã tỏa sáng trong những trận đấu giao hữu vừa qua, Pato thi đấu tương đối ổn tại Olympic và trong trận giao hữu của tuyển Brazil, biết đâu sự ra đi của Ibrahimovic sẽ giúp anh thoải mái hơn và tỏa sáng như những gì người ta từng kỳ vọng. Emanuelson thi đấu ngày một hay trong vai trò một hộ công. Boateng, Nocerino vẫn thi đấu ổn định như mùa giải trước. Với lực lượng như hiện tại và nếu thi đấu đúng phong độ chắc chắn thành tích của Milan mùa giải này cũng không đến nỗi nào.

Tình cảnh khó khăn hiện tại là lúc để Milan cho thấy họ vẫn là một đội bóng lớn dù điều gì xảy ra. Đây cũng là lúc các CĐV thể hiện niềm tin và tình yêu đối với đội bóng thân yêu của mình. Tất cả mọi thứ vẫn còn ở phía trước và chỉ cần có niềm tin thì sẽ tạo ra kì tích, biết đâu kì tích sẽ tới với Milan trong mùa giải này như cái cách mà một Chelsea khủng hoảng vô địch C1 mùa trước. Dù thế nào thì ngày mai vẫn sẽ tới và không ai nói trước được điều gì.

Forza Milan!

Sandro

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm