Anh em nhà Boateng: Trong sự trớ trêu của số phận

23/06/2010 11:26 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Đức và Ghana đặt chân xuống Nam Phi cùng một ngày, thậm chí chỉ cách nhau vài chục phút, nhưng hai anh em nhà Boateng không kịp gặp mặt. Sự vô duyên ấy chỉ là một phần rất nhỏ trong những trở trêu họ gặp phải khi chấp nhận chơi cho 2 đội tuyển khác nhau, dù cùng mang một dòng máu trong huyết quản.

World Cup lần này không hiếm những mối liên hệ huyết quản trong nỗ lực chung vì giấc mơ trên sân cỏ: ĐT Mỹ có cha con nhà Bradley, ĐT Slovakia có cha con nhà Weiss (cha làm HLV, con là cầu thủ), ĐT Honduras còn đem nguyên 3 anh em nhà Palacios (Wilson, Jerry và Jhony) đến World Cup lần này. Thậm chí, bố vợ và con rể cũng có, như trường hợp của Diego Maradona - Aguero ở đội Argentina hay van Marwijk - van Bommel ở đội Hà Lan.


Anh em nhà Boateng đêm nay ở 2 đầu chiến tuyến, Ảnh Getty
Thế nhưng họ đến đây trong cùng một màu áo, cùng một quyết tâm và cùng tự hào vì chung một Tổ quốc. Đêm nay, anh em nhà Boateng đến Soccer City là để đối đầu, mà vì giấc mơ World Cup, sẽ chẳng có sự khoan nhượng nào cả. Người anh thậm chí còn là "kẻ thù" của nước Đức vì cú đạp chân ghe rợn khiến Ballack phải chia tay World Cup. Người em, ngược lại, phải bảo vệ giấc mơ có thể bị sứt mẻ vì vắng Ballack của người Đức.

Kevin-Prince Boateng, lớn hơn cậu em Jerome 2 tuổi, đã tỏ ra rất thất vọng khi nghe em mình bảo rằng cú tắc bóng của anh với Ballack xứng đáng dẫn đến một thẻ đỏ trực tiếp. Cả 2 đã cãi nhau khá gay gắt sau vụ này. Kevin bảo: "Khi nó nói với tôi về pha phạm lỗi ấy, chúng tôi đã xung đột". Jerome thì tỏ ra thất vọng vì sự bảo thủ của anh mình: "Chúng tôi nhìn nhận vấn đề quá khác nhau, và tôi nói với anh ấy rằng chúng ta đường ai nấy đi".

Cùng sinh trưởng ở Berlin, Đức, cùng hưởng một nền giáo dục giống nhau trong gia đình và nhà trường, cùng chơi cho đội trẻ của Hertha trước khi chia tay năm 2007, nhưng 2 anh em họ hầu như không có điểm chung. Kevin thích làm chủ khu vực giữa sân, đưa ra những đường chuyền và chơi khá ngẫu hứng, Jerome cảm thấy thoải mái khi chơi dọc biên (anh có thể đá ở cả 2 cánh), thích kiểm soát tình hình bằng óc phán đoán và lối chơi đậm chất kỷ luật. Kevin sôi nổi, còn Jerome, dù là em, nhưng trầm lặng và chững chạc hơn.

Chơi rắn không phải là điều mà Kevin ưa thích, vì vậy, sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên khi anh thực hiện một pha phạm lỗi ác ý dẫn đến chấn thương nặng của Ballack trong trận chung kết Cúp FA. Những nghi vấn về một âm mưu triệt hạ cầu thủ quan trọng nhất của đội Đức ở World Cup để tạo lợi thế cho Ghana cũng vì thế mà lớn dần, và trước khi đến Nam Phi, người Đức đã coi cầu thủ này như kẻ thù lớn nhất.

Thế nhưng, bỏ qua tất cả những cãi vã bên lề, Jerome vẫn dành sự kính trọng cho người anh của mình: "Dù thế nào đi nữa, đó cũng vẫn là anh trai tôi, mặc dù vào giây phút này đây, chúng tôi chẳng biết nói gì với nhau cả". Cũng có thể là họ không bao giờ hiểu được nhau, kể từ khi Kevin từ bỏ cơ hội được gọi vào ĐT Đức (anh có "thâm niên" 6 năm chơi cho đội trẻ ở mọi cấp độ ĐT của Đức) để khoác áo Ghana, quê nội của 2 anh. Jerome chọn quê mẹ, và thăng tiến chóng mặt kể từ lần đầu tiên ra mắt trong trận gặp Nga vào tháng 10 năm ngoái (dù anh đã "kỷ niệm" lần đầu ấy bằng một thẻ đỏ). Không thể nói là ai đúng, ai sai: Kevin chắc chắn có một suất đá chính trên hàng tiền vệ Ghana, còn Jerome vẫn sẽ ở trên băng ghế dự bị.

Song, trên tất cả, họ vẫn là anh em. Và cho dù đang đang bị đẩy ra 2 đầu chiến tuyến như một sự trớ trêu của số phận, sau những cuộc đối đầu trên sân, sẽ lại là tay bắt mặt mừng của ngày hội ngộ.


  

“Chúng tôi đá với Ghana, không phải đá với mỗi mình Kevin-Prince Boateng. Cảm giác về một cá nhân cần phải được gác sang một bên” - Oliver Bierhoff, Trưởng đoàn bóng đá Đức.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm