Balotelli đã hết cửa trở lại, nhưng Mancini thì sao?

04/01/2013 19:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Mario sẽ luôn là Mario. Tính cách đó là điều không bao giờ thay đổi. Bê bối mới nhất của tiền đạo người Italia là vụ xô xát với HLV của chính anh: Roberto Mancini.

Hôm thứ Năm vừa qua, những người hâm mộ bóng đá thế giới đã sửng sốt khi nhận tin Mario Balotelli có vụ “ẩu đả trong lúc tập luyện” với HLV trưởng CLB Man City, Roberto Mancini. Một hãng ảnh sau đó đã nhanh chóng công bố những bức ảnh khẳng định thông tin trên là hoàn toàn chính xác.

Đương nhiên, những hành động xấu không phải là điều gì mới mẻ ở Balotelli. Không ai có thể phủ nhận cá tính ngỗ ngược của cựu tiền đạo Inter Milan. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trong buổi tập của Man City vẫn đang là một câu hỏi. Có phải pha va chạm với Sinclair là lý do duy nhất? Hay mâu thuẫn đã xuất hiện từ trước đó trong thời kỳ khô hạn bàn thắng vừa qua của Balotelli? Dù thế nào đi nữa, sự thật là đã có những va chạm tay chân giữa Balotelli và Mancini. Sự thật là cả hai đã cần được tách riêng ra và Man City đang có những rắc rối lớn cần phải giải quyết.

Trước hết, CLB cần nhanh chóng đưa ra quyết định. Đội bóng áo xanh đã từ chối bình luận về vụ việc. Nhưng điều đó phải thay đổi càng nhanh càng tốt. Mọi thứ phải được điều tra rõ ràng và kỷ luật phải được thiết lập nếu cần thiết.



Man City cần phải quyết liệt với vụ Balotelli - Ảnh: Getty

Rõ ràng là Balotelli đã có hành động chân tay chống lại HLV của anh ta. Đó phải là hành động cuối cùng của tiền đạo này với CLB. Hành động tấn công một người sẽ được tòa án xử lý nếu nó đủ xấu xa. Nhưng nếu anh tấn công HLV của mình, đó là một chuyện hoàn toàn khác.

Balotelli là một tài năng không thể bàn cãi. Nhưng sau vụ việc này, anh không thể được phép phục vụ Man City nữa, kể cả khi sự phục vụ ấy giống như một lời xin lỗi.

Mặt khác, ngôi sao người Italia hiện cũng không chứng minh được giá trị của mình trên sân cỏ. Anh mới ghi 3 bàn sau tổng cộng 21 trận trên mọi đấu trường, trong đó chỉ có đúng 1 bàn tại Premier League.

Mancini từng nói rằng ông không tin tưởng Balotelli và không ai có thể tin anh. Vụ việc này có thể được xem là sự tái khẳng định cho ý kiến trên. Tuy nhiên, nó dẫn tới một suy luận khác về vị trí của Mancini với đội bóng. Nếu Mancini đã biết rằng ông không bao giờ có thể tin Balotelli, tại sao ông không bán anh từ trước để sớm ngăn chặn những vụ việc kiểu này có thể xảy ra. Và đó chỉ là một trong những sai lầm của Mancini ở Etihad mùa giải này.

Cả Mancini và Balotelli đã luôn cố gắng duy trì một mối quan hệ đầy sóng gió. Nhưng sự việc ngày thứ Năm rõ ràng là dấu chấm hết cho quan hệ đó.

Tương lai của Balotelli ở City sắp kết thúc. Nhưng chính Mancini cũng sẽ phải chiến đấu để tránh đối mặt với số phận tương tự. Đội bóng của ông đã bị loại khỏi Champions League và đang kém M.U 7 điểm tại Premier League. Cuộc đua tới ngôi vô địch vẫn chưa kết thúc nhưng những sự kiện kiểu này chỉ khiến City mất tập trung hơn trong cuộc chơi.

Không quan trọng những chi tiết chính của sự việc, sẽ thật khó để tưởng tượng cảnh Mario Balotelli thi đấu cho Man City một lần nữa. Mancini cũng đang ở hoàn cảnh tương tự. Khả năng quản trị nhân sự của ông một lần nữa bị đặt dấu hỏi cực lớn bên cạnh chuỗi thành tích bết bát. Một tương lai không có cả Mancini và Balotelli ở Etihad đang tới rất gần.

Minh Chiến (theo Bleacher Report)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm