21h ngày 8/8, Chelsea - M.U: Bài test cuối cùng

07/08/2010 20:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Một mùa Hè chóng mặt. Mùa giải 2009-2010 vừa kết thúc cũng là lúc tất cả sự chú ý dồn về Nam Phi và World Cup. Phút đăng quang của Tây Ban Nha vẫn còn đầy dư vị với người hâm mộ thì mùa giải mới đã tới. Cuối tuần này, trận tranh Siêu cúp Anh Community Shield giữa Chelsea và M.U như thường lệ sẽ là tiếng pháo hiệu mở màn cho một cuộc đua quyết liệt ở Premier League.


Sân Wembley chật cứng những fan đầy hy vọng - Ảnh: Getty
Cũng như 12 tháng trước, Wembley sẽ chật cứng sắc Xanh và sắc Đỏ, chật cứng những fan đầy hy vọng của hai đội. Bất chấp một kỳ chuyển nhượng khá yên ắng, Chelsea cùng M.U vẫn như thường lệ giữ vị thế ứng cử viên hàng đầu. Họ khó gặp phải thách thức lớn từ một Arsenal vẫn còn “xanh”, một Liverpool đang rối bời hay một Man. City mới chập chững trên con đường đổi đời.

Cũng như 1 năm qua, Chelsea đang hy vọng sẽ không chỉ đoạt danh hiệu mang tính tượng trưng này mà còn tiếp tục lấn lướt kình địch từ thành Manchester. Với cú đúp năm ngoái cùng lực lượng không xáo trộn nhiều, đội bóng London đang đứng “cửa trên” không chỉ với trận Community Shield mà còn với cả mùa giải phía trước.

Có lẽ, điều hào hứng nhất cho Chelsea mùa Hè này là sự bình phục của trụ cột cực kỳ quan trọng Michael Essien. Nếu tuyển thủ Ghana này lành lặn và phong độ ổn định suốt mùa giải tới, đó sẽ như thể là một siêu hợp đồng mới với Chelsea mà không tốn thêm đồng nào. Sự ra đi của Michael Ballack và Joe Cole không thực sự để lại lỗ hổng gì mà thực tế chỉ là tái cơ cấu lại bảng lương cũng như ngân sách đã phình quá to mà thôi.

Tuy nhiên, không phải không có những bận tâm. Hãy nhìn lại mùa Hè qua và sẽ thấy một World Cup buồn cho khá đông cầu thủ The Blues. Nicolas Anelka bị đuổi về nhà trong tủi hổ. Didier Drogba cùng Salomon Kalou chỉ hiện diện đôi chút. Florent Malouda, John Obi Mikel, Branislav Ivanovic cũng tương tự. Còn các tên tuổi “hàng nội” thì tệ hại với Ashley Cole càng nhạt nhòa hơn, John Terry âm mưu nổi loạn và Frank Lampard bắt đầu nổi tiếng vì cô bạn gái hơn là khả năng trên sân!

Mới chỉ tăng cường thêm Yossi Benayoun, rõ ràng đội hình Chelsea đang quá già, quá nhiều cá tính và nếu có vụ việc không hay nào xảy ra, bầu không khí gắn kết quen thuộc sẽ vỡ tung. Song, sự bình thản của Carlo Ancelotti cho thấy họ đang sẵn sàng cho thử thách mới. Và việc Ramires sắp xuất hiện từ Benfica với giá 22 triệu euro chứng tỏ rằng Chelsea đang có một mùa Hè rất bài bản, đầu tư có chọn lọc.

Bên kia chiến tuyến, M.U cũng không thiếu lo âu. Chỉ có danh hiệu “còm” League Cup năm ngoái, đang có những ngờ vực rằng dường như Sir Alex Ferguson khó thu hẹp khoảng cách với Chelsea sau một mùa Hè lặng lẽ như vừa qua. Những gương mặt trẻ đều thể hiện khá tốt trong loạt trận du đấu song thực tế Premier League sẽ khắc nghiệt hơn nhiều. Đáng lo ngại hơn cả là bộ khung phòng ngự với tuổi tác ngày càng đè nặng lên Edwin van der Sar và Gary Neville trong khi Rio Ferdinand tiếp tục “mong manh dễ vỡ”.

Thực ra, khu vực nào của M.U cũng có những bài toán nan giải. Việc Paul Scholes 35 tuổi vẫn là tiền vệ trung tâm sáng tạo nhất mùa giải vừa qua là chuyện nửa mừng, nửa lo cho Old Trafford. Mừng vì những lão tướng như Scholes, Ryan Giggs “càng già càng cay”. Lo vì chưa thấy ai đủ khả năng lấp các vị trí đó, nhất là Scholes. Anderson chỉ đang nổi lên với… vụ tai nạn xe và ngày trở về còn xa!

Nhiều khả năng, cả Chelsea lẫn M.U sẽ tận dụng trận đấu này để rà soát lại đội hình lần cuối trước cuộc chơi lớn hơn là quyết ăn thua đủ với nhau vì một danh hiệu không mấy ý nghĩa. Họ có thể sẽ đưa ra những đội hình mang tính thử nghiệm. Và điều đó càng khiến khó dự đoán hơn. Nhưng sau một năm mà Chelsea lập cú đúp danh hiệu lẫn cú đúp trước M.U, có lẽ họ sẽ lại tiếp tục khởi đầu mùa giải mới với một chân bước trước kình địch.
Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm