Brazil – Hà Lan: Nợ thêm dầy?

02/07/2010 10:39 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Cho đến bây giờ, cuộc đối đầu Brazil – Hà Lan ở tứ kết World Cup 94 (Brazil thắng 3 – 2 chung cuộc, trước khi giành chức vô địch) vẫn là một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Hà Lan đã quân bình tỷ số 2 – 2, sau khi bị dẫn trước 2 – 0, nhưng cuối cùng vẫn bị các vũ công Samba khuất phục.

Họ sẽ gặp lại nhau tại giải đấu trên đất Nam Phi, vào đêm nay. Hà Lan sẽ trả đủ món nợ đã vay, hay nợ nần lại thêm chất chồng?! TT&VH ghi lại quan điểm của Minh Châu (tiền vệ ĐTVN và XM.HP) và Anh Tuấn (tuyển thủ U23 QG và HA.GL).

1. Không phải đợi đến sau trận thắng đậm 3 – 0 trước Chile ở vòng 1/8, chúng ta mới cảm nhận được sức mạnh của Brazil. Các vũ công Samba đến Nam Phi lần này với tham vọng chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 5 trong lịch sử. Và họ đã sẵn sàng cho ngày lên ngôi, với vũ khí chiến thắng lợi hại. Như rất nhiều những bài báo trước, tôi không đứng về phía Brazil trong phong thái của một fan hâm mộ thông thường. Tôi mê cách các vũ công Samba chơi bóng. Rất khoa học, hiệu quả, nhưng cũng cực kỳ lãng mạn.

Brazil ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Bồ Đào Nha (một trận đấu mang tính thủ tục) đã có đôi khi lỗi nhịp, bởi họ không có một cầu thủ điều tiết cuộc chơi. Baptista, Silva và cả Pepe đã cho thấy những nỗ lực, nhưng rõ ràng họ không thể thay thế vai trò của Kaka. Số 10 của Brazil trở lại và đội bóng lại có một nhạc trưởng tài hoa. Tôi nhìn thấy vẻ đẹp của sự đơn giản trong cách chơi bóng của anh ấy. Phải có kỹ thuật cơ bản cực chuẩn, óc quan sát tinh tế và một nền tảng thể lực tốt, Kaka mới có thể chơi bóng theo cách đó.


Minh Châu và Anh Tuấn đều có sự lựa chọn của riêng mình ở trận Brazil-Hà Lan

Brazil và Hà Lan, về lý thuyết, không có nhiều độ vênh đáng kể về đẳng cấp. Nhưng khi Hà Lan cầm bóng nhiều (theo tính cách của họ) mà không thể xuyên thủng hàng phòng ngự với những Lucio, Maicon…, tôi cho rằng, họ sẽ bị phản đòn. Brazil cực nhanh và hiểm trong các đợt lên bóng, tổ chức tấn công nhanh, với chỉ một hai điểm chạm. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm, Fabiano và Robinho là sự khác biệt lớn nhất so với các bộ đôi tấn công còn lại. Họ không hoạt động đơn lẻ (như kiểu của David Villa – Tây Ban Nha), mà có sự đồng bộ rất cao. Brazil sẽ lại chiến thắng, và đó phải là chiến thắng đậm.

2. Brazil vẫn là đội bóng có lượng fan hâm mộ đông nhất thế giới. Họ có sự đồng đều ở cả 3 tuyến, từ hậu vệ, đến tiền vệ và các tiền đạo. Dưới sự dẫn dắt của HLV Dunga, một chuyên gia đánh chặn và là nhà vô địch World Cup 1994, Brazil chơi bóng khoa học, cực kỳ hiệu quả. Dưới thời Dunga, rất ít khi chúng ta được thấy các vũ công Samba nhảy múa như trước đây. Điều đó cũng có nghĩa là trận đấu sẽ bớt đẹp đi. Việc đánh bại Brazil vào thời điểm này là cực khó. Nhưng…

Với Sneijder, tôi tin vào những khoảnh khắc dị thường. Anh ấy thực sự là bậc thầy trong điều tiết nhịp độ trận đấu và những đường chuyền thành bàn. Số 10 của Hà Lan đã có 2 bàn thắng cho riêng mình, cho đến trước trận tứ kết gặp Brazil. Đó đều là những pha dứt điểm ở đẳng cấp cao. Robin van Persie nên hạnh phúc dưới sự phục vụ của Sneijder, thay vì những chỉ trích sau trận đấu với Slovakia. Kiểm soát trận đấu tốt, Hà Lan sẽ có cơ hội chiến thắng, với sự chắc chắn của hàng phòng ngự vốn đã được lập trình.

Hãy tin tưởng và chờ đợi vào một cuộc lật đổ. Đó là khi Hà Lan của tôi đánh bại đội bóng số 1 thế giới Brazil.

MINH CHÂU - ANH TUẤN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm