Rooney: Đứng dậy từ bóng tối?

16/10/2015 14:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney đã im tiếng ở Goodison Park suốt 8 năm qua, nhưng chưa bao giờ, sự nghi ngờ về anh lại rõ ràng như thế này. Có bao nhiêu phần trăm cơ hội để “số 10” đứng dậy, trong lần tái ngộ đội bóng cũ Everton vào tối mai?

Trong hai mùa giải đá liên tục ở vị trí “số 9”, Rooney đều bùng nổ với 34 bàn thắng (2009-2010 và 2011-2012). Mục tiêu của anh khi bước vào mùa giải này là cân bằng, thậm chí vượt qua cột mốc ấy. Nhưng thực hiện nó thì quá khó.

Rooney không phải là bất khả xâm phạm

Sau 11 trận ở mùa giải này, Rooney đã ghi 5 bàn, nhưng 3 trong số đó là vào lưới Club Brugge, đội bóng đến từ một giải vô địch hạng hai ở châu Âu, 1 vào lưới Ipswich Town, vốn đang đá ở hạng Nhất. Chỉ có đúng một bàn tại Premier League (chấm dứt chuỗi 999 phút tịt ngòi), và được ghi vào lưới Sunderland, đội bóng đang chết dí ở đáy BXH.

Phong độ sân khách của Rooney còn tệ hơn. Lần gần nhất, anh ghi bàn khi xa nhà là bàn thắng giúp Man United thắng Arsenal ngay tại Emirates vào tháng 11 năm ngoái. Cú hat-trick tại Brugge là lần đầu tiên sau hơn 4 năm (Man United thắng Schalke 2-0 tháng 4/2011), anh ghi bàn từ một tình huống mở trên đất khách trong khuôn khổ Champions League.

Trong giai đoạn Rooney chấn thương, Martial ra mắt như mơ ở trận thắng Liverpool, dù chỉ vào sân ở giữa hiệp hai. Sau đó, chân sút người Pháp đá chính ở trận gặp PSV tại Champions League. Khi Rooney trở lại ở trận gặp Southampton, Martial đã xác lập vị trí chính thức ở mũi nhọn hàng công (và lập cú đúp), còn thủ quân Man United phải lui xuống vị trí “số 10”. Trong phần lớn hiệp hai trận thua Arsenal 0-3 hôm 04/10, Rooney thậm chí còn bị đẩy sang cánh trái, nhường lại vị trí trequartista cho... Marouane Fellaini.

Đó là một dấu hiệu cho thấy Rooney không phải bất khả xâm phạm và được nhận những đặc quyền từ Van Gaal như nhiều người nghĩ. Tầm ảnh hưởng của Bastian Schweinsteiger ở trong và ngoài sân đấu, cũng như bên cạnh Van Gaal đều đang lớn dần. Tiền vệ người Đức có mối quan hệ thân thiết với Van Gaal và có thể xem như tai mắt của ông thầy người Hà Lan, dù anh không hề được trao băng đội trưởng hay đội phó.

Trong các trận đấu, Rooney không còn mặc nhiên đá penalty hay những cú đá phạt trực tiếp ở 25 mét trở lại nữa, mà đó là Mata. Vai trò truyền lửa tạo động lực thì đã có Schweinsteiger, dù lão tướng này cũng gặp vấn đề chấn thương. Còn ở vị trí dẫn dắt hàng công thì đã có Martial, cầu thủ trẻ ra mắt Man United ấn tượng nhất từ thời Cristiano Ronaldo, đảm trách.

Sự kiên nhẫn cũng có giới hạn

Martial đến Old Trafford khi mới 19 tuổi như Rooney năm 2004, nhưng anh thậm chí còn đáng sợ hơn cả Rooney khi đó bởi sự tự tin và già dặn đến khó tin. Từ Man United cho tới tuyển Pháp, chân sút da màu này đều không phải chịu đựng một chút  áp lực nào. Sẽ rất thú vị nếu mùa Hè sang năm, Martial khủng bố hàng thủ Tam sư tại VCK EURO 2016.

Ở hai trận gần nhất khoác áo tuyển Pháp, Martial có hai đường kiến tạo thành bàn. Anh tưng tửng: “Có áp lực gì đâu. HLV bảo tôi vào chơi, chẳng đặt sức ép gì cả. Thế là tôi cố gắng hết sức và đạt kết quả tốt, vậy thôi”. Rooney ở tuổi 30 không còn cái tinh thần không biết sợ ấy nữa, trong khi thể lực của anh cũng không ủng hộ nữa.

Kịch bản nào tại Goodison Park tối thứ Bảy này? Nên nhớ trong 9 lần trở lại sân đấu này, Rooney chỉ ghi 2 bàn và có 1 đường kiến tạo thành công. Lịch sử ấy cùng việc không có nền tảng phong độ tốt (7 trận, 1 bàn, 0 kiến tạo) khiến ít người dám đặt niềm tin rằng anh sẽ tỏa sáng. Có lẽ, derby Manchester là thời điểm thích hợp hơn để Rooney tái khởi động mùa giải. Anh từng ghi 11 bàn ở derby - một kỷ lục và khao khát nâng cao thành tích ấy ở trận derby thứ 170 trong lịch sử.

Dù ở Everton cuối tuần này hay ở trận derby vào dịp sinh nhật, Rooney đều sẽ phải tìm mọi cách để ghi điểm với Van Gaal. Bởi sự kiên nhẫn bao giờ cũng có giới hạn. Nên nhớ, Van Gaal từng đẩy trò cưng Van Persie tới Fernebahce, dù chỉ 12 tháng trước, anh là đội trưởng tuyển Hà Lan giành vị trí thứ ba ở World Cup 2014.

Thời gian không hề biết chờ đợi, Wayne!

17 Trong khuôn khổ Premier League, Wayne Rooney đã trải qua 17 trận tịt ngòi liên tiếp trên sân khách.

3&6 Goodison Park là một nơi đi dễ khó về với cả Man United và Rooney. Rooney đã tịt ngòi ở đây 6 trận liên tiếp, còn Man United thua cả 3 lần gần nhất làm khách tại đây mà không ghi nổi bàn thắng nào.

3 Lukaku là một trong 4 cầu thủ từng lập hat-trick vào lưới Man United ở Premier League. Ba người còn lại là David Bentley, Dirk Kuyt, và Samuel Eto’o.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm