Chelsea: Nhà vô địch siêu hạng

10/05/2010 11:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không có cuộc lật đổ nào cả. Chelsea đã tự quyết định vận mệnh và vinh quang của mình bằng chiến thắng 8-0 trước Wigan ở vòng cuối cùng. Sau 4 năm chờ đợi, Chelsea đã trở lại ngai vàng Premier League, rất ấn tượng và xứng đáng. Chúc mừng Chelsea, chúc mừng Ancelotti, chúc mừng Drogba và các đồng đội. Và tất nhiên, đừng quên chúc mừng ông chủ Roman Abramovich.

Chelsea hủy diệt Wigan 8-0, ảnh Getty 
Trước trận chiến quyết định với Wigan, HLV Ancelotti hứa hẹn Chelsea của ông sẽ giành chiến thắng và đoạt cúp theo phong cách của một nhà vô địch đích thực. Ở Stamford Bridge hôm qua, lời hứa ấy đã trở thành hiện thực: Chelsea đã trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Wigan. Họ chỉ cần 6 phút để giải tỏa sức ép tâm lý với bàn thắng của Anelka. Sau 32 phút, khi hậu vệ Caldwell phải nhận thẻ đỏ rời sân và Lampard nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm 11m, số phận của trận đấu, của mùa giải, của cuộc đua giành chức VĐ được an bài. Những gì Chelsea cần làm trong hiệp 2 là ghi bàn, ghi bàn và ghi bàn để tô vẽ cho chức VĐ mà họ chờ đợi suốt 4 năm trở nên lung linh hơn, hoành tráng hơn. Kalou rồi lại Anelka. Cá nhân được chờ đợi nhiều nhất, Drogba, đã lập hat-trick và qua đó độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới với 29 bàn. Phút cuối cùng của trận đấu, Ashley Cole đã hoàn thành chiến thắng 8-0 cho Chelsea, chiến thắng đậm nhất của họ ở mùa này.

5 năm về trước, Chelsea đã vô địch Premier League ngay ở mùa đầu tiên với Jose Mourinho. Mùa này, mùa đầu tiên với Ancelotti, Chelsea đã trở lại ngai vàng. Những sự so sánh về 2 Chelsea ấy đều khập khiễng. Nhưng có lẽ với Abramovich, Chelsea của hiện tại mới là Chelsea mà ông đã mơ về: chơi thứ bóng đá đẹp mắt, cống hiến, tràn ngập bàn thắng. Chelsea đã kết thúc mùa giải với hàng công ghi đến 103 bàn, mạnh nhất kể từ ngày Premier League ra đời. Phải quay trở lại 47 năm về trước, người ta mới có thể tìm thấy một đội bóng vượt qua cột mốc 100 bàn, là Tottenham mùa 1962-1963 (111 bàn sau 42 vòng).

Cùng thời điểm ở Old Trafford, M.U cũng có chiến thắng đậm 4-0 trước Stoke City nhờ công của Fletcher, Giggs, Park và bàn đá phản lưới của Higginbotham. Lần thứ hai ở mùa này, sau trận thắng 3-2 trước Bayern Munich, CĐV M.U không thể ăn mừng khi đội bóng của họ kết thúc trận đấu với chiến thắng. Thay vào đó là cảm giác nghẹn ngào, cay đắng. Mọi thứ đã quá muộn và khi nhìn lại hành trình, có lẽ bản thân M.U tự nhận thấy họ không hề xứng đáng với chức VĐ.

Không có kỷ lục 19 lần bước lên đỉnh cao nước Anh cũng như kỳ tích 4 mùa vô địch liên tiếp. Một mùa giải thất bại và danh hiệu duy nhất Cúp Carling không thể là niềm an ủi. Ai cũng nhìn thấy vấn đề của họ nằm ở đâu. Họ khởi đầu mùa giải bằng việc bán đi cầu thủ tốt nhất Ronaldo và kết thúc bằng cuộc biểu tình rầm rộ, phản đối sự kiểm soát của giới chủ nhà Glazer. Nhưng dù sao, những vấn đề nội tại của M.U đã góp phần giúp Premier League trở nên bớt nhàm chán hơn. M.U đã bị lật đổ, nhưng Premier League đã hồi sinh.

Ở cuộc đua tranh giành vị trí thứ 3 cũng không có cuộc lật đổ nào ở vòng cuối. Trên sân nhà, Arsenal đã đại thắng 4-0 trước Fulham trong khi Tottenham thua ngược 2-4 trước Burnley. Chelsea, M.U và Arsenal sẽ giành quyền lọt vào vòng bảng Champions League mùa tới trong khi Tottenham sẽ đá vòng sơ loại. Man City, Aston Villa và Liverpool sẽ dự Europa League trong khi Hull City, Burnley và Portsmouth đã chính thức xuống hạng từ lâu.

Lượt trận tối qua đã khép lại Premier League mùa 2009-2010. Đã có nhiều xáo trộn so với mùa trước, từ chức VĐ đến vị trí trong tốp 4. Nhưng những sự xáo trộn ấy đã khiến nó trở nên hấp dẫn và kịch tính. Chắc chắn, Premier League mùa tới sẽ càng đáng xem hơn.

10 nhà VĐ gần nhất

Mùa giải Vô địch Á quân

2000-01 Manchester United Arsenal

2001-02 Arsenal Liverpool

2002-03 Manchester United Arsenal

2003-04 Arsenal Chelsea

2004-05 Chelsea Arsenal

2005-06 Chelsea Manchester United

2006-07 Manchester United Chelsea

2007-08 Manchester United Chelsea

2008-09 Manchester United Liverpool

2009-10 Chelsea Manchester United

Hàng công lịch sử

Lịch sử Premier League chưa bao giờ chứng kiến một đội bóng nào có sức hủy diệt lớn đến như thế. Sau 38 vòng đấu, Chelsea đã ghi tổng cộng tới 103 bàn thắng, trung bình 2,71 bàn/trận. Và đóng góp cực lớn trong cái "ngân hàng" ấy là những bữa tiệc bàn thắng như trước Wigan vừa rồi. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tuần, và là lần thứ 4 kể từ đầu mùa giải này, Chelsea ghi được đến 7 bàn thắng trở lên trong một trận đấu. Cả 4 trận đấu ấy đều thuộc giai đoạn hai của mùa giải, và đều diễn ra ở Stamford Bridge.

16/01/2010 Chelsea - Sunderland 7-2

27/03/2010 Chelsea - Aston Villa 7-1

25/04/2010 Chelsea - Stoke 7-0

09/05/2010 Chelsea - Wigan 8-0

29: Trong số những chân sút số một của Chelsea qua các mùa giải Premier League, Didier Drogba là người ghi được nhiều bàn thắng nhất với 29 bàn thắng. Anh đã bỏ xa người đứng thứ hai Hasselbaink (23). Thậm chí trong vòng 47 mùa giải gần nhất, không có một chân sút Chelsea nào ghi nhiều bàn như thế. Còn kỷ lục trong lịch sử về số bàn thắng ở giải VĐQG vẫn thuộc về huyền thoại Jimmy Greaves (41 bàn, mùa 1960-61).

Kết quả vòng cuối cùng

Arsenal - Fulham 4-0

Aston Villa - Blackburn 0-1

Bolton - Birmingham 2-1

Burnley - Tottenham 4-2

Chelsea - Wigan 8-0

Everton - Portsmouth 1-0

Hull City - Liverpool 0-0

Man Utd - Stoke 4-0

West Ham - Man City 1-1

Wolves - Sunderland 2-1

Các danh hiệu

Vô địch: Chelsea

Á quân: M.U

Dự Champions League: Chelsea, M.U, Arsenal (vòng bảng), Tottenham (sơ loại)

Dự Europa League: Man City, Aston Villa, Liverpool

Xuống hạng: Burnley, Hull City, Portsmouth

Vua phá lưới: Drogba (Chelsea) - 29 bàn.

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm