Jupp Heynckes: Đi tìm sự thừa nhận

03/05/2013 12:59 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Một danh hiệu Champions League sẽ khẳng định tầm vóc của Jupp Heynckes trong ngôi đền dành cho những HLV bóng đá vĩ đại nhất nước Đức.

Tuần trước ở sân Allianz Arena, Heynckes đã tỏ ra thận trọng khi giải thích ai là người có vai trò quyết định trong những kết quả tuyệt vời của Bayern trước Barcelona: chính ông. “Chúng tôi xem cách đối thủ chơi bóng, tôi đã chuẩn bị cho đội bóng của mình, tất nhiên là với một bài thuyết trình bằng Power Point, và họ đã triển khai chiến thuật một cách tuyệt vời”, nhà cầm quân 67 tuổi nói sau khi Bayern đè bẹp Barca 4-0 ở lượt đi.

Bayern của Heynckes

Cách ông tự ca ngợi mình có thể khiến nhiều người nhíu mày, nhưng Heynckes đã phải rất nỗ lực nhấn mạnh vai trò của ông trong mùa giải mà Bayern đang theo đuổi cú ăn ba lịch sử. Tuy nhiên, đó không phải là sự kiêu căng. Ngược lại thì đúng hơn, bởi lẽ trong mùa giải thứ 32 và có lẽ là cuối cùng của ông trên ghế huấn luyện, Heynckes vẫn phải đang đi tìm kiếm sự thừa nhận.

Không, vấn đề không nằm ở chỗ Pep Guardiola sẽ tới Bayern vào mùa tới. Heynckes thực ra đã nói về kế hoạch của riêng ông rời Munich vào cuối mùa này từ tận tháng 8. Ông cũng biết trước cuộc thương lượng của CLB với nhà cầm quân người Catalan, trước rất xa so với khi quyết định bổ nhiệm được công bố vào tháng 1. Tuy nhiên, nhà cựu vô địch châu Âu và World Cup với đội tuyển Tây Đức đã rất thất vọng khi tin tức về việc Guardiola tới Bayern được loan đi sớm hơn so với ông hy vọng. Một thông cáo báo chí từ Bayern nói ông sẽ nghỉ hưu vào tháng 6 càng khiến Heynckes thêm tức giận, và coi đó là chuyện cá nhân.

Bất chấp những màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ, ông không nhận được sự thừa nhận xứng đáng vài tháng qua. Đó là lý do khiến Heynckes không bỏ qua cơ hội nào để khẳng định vai trò của mình. Khi một bài báo đề cập tới tầm quan trọng của bản hợp đồng mới trị giá 40 triệu euro Javier Martinez không lâu trước đây, Heynckes ngay lập tức nhắc tới bàn tay của ông trong vụ chuyển nhượng cựu tiền vệ Athletic Bilbao: “Không ai biết anh ấy khi anh ấy tới đây, Franz Beckenbauer nghĩ chúng tôi đang nói về một thương hiệu cà-phê!”

Một lịch sử không được thừa nhận

Heynckes bị HLV đối địch Christoph Daum mô tả là “rất phù hợp cho quảng cáo thuốc ngủ”, tỏ ra thiếu cá tính và phong cách, nhất là trong cách ông đối phó với tiền vệ nổi loạn Stefan Effenberg. Sau đó, ông thành công với việc đưa Athletic Bilbao giành Cúp UEFA năm 1994, nhưng trở về Bundesliga ở Eintracht Frankfurt trở thành một thảm họa. Heynckes tỏ ra quá thận trọng và cứng nhắc đến nỗi làm tan rã một đội Frankfurt vào loại triển vọng nhất trong lịch sử.

Một lần nữa ở TBN, ông cứu vãn danh tiếng của mình, lần này là với CD Tenerife. Tiếp theo, ông giúp Real Madrid giành Champions League đầu tiên trong 32 năm, để rồi bị sa thải ngay sau đó, do chỉ về thứ 4 ở La Liga, nhưng chủ yếu là do mất lòng chủ tịch Real khi đó Lorenzo Sanz. Madrid khi đó có những cầu thủ ưa tiệc tùng quậy phá mà Heynckes, vốn kỷ luật và gương mẫu, rất ghét. Sanz đã phải hy sinh ông để hài lòng “đội hình Ferrari” của ông, bao gồm Mijatovic, Seedorf và những người khác.

“Ông ấy có khuynh hướng mất bình tĩnh và chỉ trích các cầu thủ khi có áp lực”, Ronald Reng, tác giả tiểu sử của Robert Enke, nói. Việc trở lại Bilbao và một mùa giải ở Schalke cũng không thành công. Sự nghiệp huấn luyện của ông tưởng như đã vào ngõ cụt khi Heynckes lại quay về đội bóng cố hương Monchengladbach, nơi ông bị dọa giết vì CLB lơ lửng trên vùng rớt hạng. Heynckes từ chức tháng 1/2007, từ bỏ khoản bồi thường hợp đồng, để lại chiếc xe mà đội cấp cho ông lau chùi sạch sẽ, đổ đầy xăng bên ngoài văn phòng.

Nhưng tất cả những nỗi buồn đó giờ đã là quá khứ. Ở cuối sự nghiệp của mình, Heynckes đang được tận hưởng những gì xứng đáng với ông: trận chung kết ngày 25/5 ở Wembley và giấc mơ ăn ba đã rất gần hiện thực.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Chẳng kém Gerd Mueller là mấy

Cảm thấy bị đánh giá thấp, thật ra, không phải là điều gì mới mẻ với Heynckes. Đó đã là nỗi ám ảnh trong suốt sự nghiệp trải dài hơn 3 thập kỷ của ông. Đã mất rất nhiều thời gian để Heynckes-HLV đuổi kịp danh tiếng của Heynckes-tiền-đạo-đẳng-cấp-thế-giới. Khi còn là cầu thủ, thành tích ghi bàn của ông không kém là bao so với Gerd Muller, với 220 bàn trong 369 trận ở giải vô địch quốc gia, một biểu tượng ở Gladbach và hơn thế nữa. Ông cũng khởi nghiệp HLV ở đó năm 32 tuổi, nhưng không giành được danh hiệu nào trong 8 năm. Với tư cách HLV, Heynckes có 2 chức vô địch Đức đầu tiên với Bayern năm 1989 và 1990, trước khi bị Uli Hoeness sa thải mùa giải sau đó.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm