Roma hạ Napoli 1-0: Pjanic ghi bàn, nhưng De Sanctis mới là 'Thánh'

05/04/2015 07:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Rudi Garcia: “Chúng tôi đã bỏ cách Napoli 9 điểm”. Rafael Benitez: “Tôi sốc bởi khoảng cách 9 điểm”. Một kết quả, hai cách biểu lộ cảm xúc. Roma thắng trong trận cầu nhiều sức ép bậc nhất mùa giải.

Không Totti. Không Gervinho. Không Maicon. Không Keita. Không Strootman. Không Ucan. Danh sách chấn thương dài dằng dặc, bao gồm toàn cầu thủ quan trọng đã khiến Roma thua 0-1 ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Khi khi vào trận, Roma “thắng 2-0”. Một bàn của Miralem Pjanic phút 25, sau đường căng ngang vừa tầm của Alessandro Florenzi. Và một “bàn” khác, từ những pha cứu thua của Morgan De Sanctis.

Ngoại trừ tình huống Ghoulam bỏ vị trí, để Florenzi băng xuống hạ sát Napoli bằng một cú căng ngang cho Pjanic ghi bàn thứ ba hạ đội bóng miền Nam Italy trong sự nghiệp, Napoli chơi hoàn toàn ổn. Họ dồn ép Roma ngay trên sân Olimpico, dứt điểm tổng cộng 13 lần cả trận, và thậm chí có pha bóng loại được thủ môn De Sanctis. Nhưng sút đủ kiểu Napoli cũng không thể ghi bàn. Kể cả khi Manolo Gabbiadini vung chân nhanh như cắt, De Sanctis cũng bật nhảy nhanh không kém, để đẩy bóng bay vọt xà.

Phải dùng từ “xuất chúng” cho màn trình diễn của De Sanctis. Dù Roma chỉ chơi tốt ở mức “trung bình”, nhưng họ cũng giành được thành quả tối đa là 3 điểm. Đó có lẽ là 3 điểm quý giá bậc nhất mùa giải, bởi nhờ nó, Roma bỏ cách Napoli đến 9 điểm trên bảng xếp hạng, yên tâm chờ đội xếp sau Lazio thi đấu. Như Garcia nói, đội tự tin hơn nhờ chiến thắng này. Đó là trận thắng đầu tiên của Roma trên sân nhà Olimpico từ tháng 11/2014, sau 7 trận chỉ biết hòa và thua. Một chiến thắng có tính chất giải tỏa, dù cũng phải cảm ơn thần may mắn.

“Derby mặt trời” đã không rực lửa như chờ đợi, bởi có rất ít CĐV Napoli trên khán đài. Thay vì những màn hò hét, quậy phá tung trời như mọi năm, Olimpico trở thành “sân khấu” cho những thông điệp cực đoan. Tại khu khán đài phía Nam, “nhà” của những ultra cuồng nhiệt nhất Roma, 1 băng rôn căng ngang: “Thật buồn. Kiếm tiền từ đám tang, bằng cuốn sách và những cuộc phỏng vấn”. Băng rôn này nhắm vào mẹ của Ciro Esposito, CĐV Napoli bị bắn chết trước trận chung kết cúp Italy năm ngoái gặp Fiorentina diễn ra tại Rome, sau các màn ẩu đả của CĐV Napoli với CĐV Roma mùa trước.

Sau cái chết của con trai, bà Leardi đã xuất bản 1 cuốn sách có tựa đề “Ciro sống”, chỉ trích bạo lực trên các sân cỏ bóng đá. Vì vậy, bà trở thành mục tiêu để những kẻ cực đoan công kích. Bà Liardi xem trận đấu qua TV, thấy băng rôn của Ultra Roma và trả lời Thông tấn xã ANSA rằng, “cảm thấy đau đớn vì những lời lẽ nhắm vào một đứa trẻ đã qua đời”.

Derby mặt trời không tệ về chuyên môn, đã tiếp tục thổi lửa vào cuộc đua dự cúp châu Âu mùa sau, nhưng vẫn “tối tăm” ở cách hành xử của các CĐV.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm