Napoli vào chung kết Cúp Italia gặp Juventus: Khi niềm cảm hứng trở lại

23/03/2012 09:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ba ngày trước, người Napoli hẳn đã lo ngại đội bóng của mình sẽ đánh mất tất cả khi chứng kiến sự bế tắc mà những cầu thủ con cưng thể hiện ở Friuli. Nhưng rồi niềm tin lại đến, ở vào thời khắc hiểm nguy nhất. Cú đúp chỉ sau 4 phút cuối trận của Cavani thật sự là một liều doping tinh thần cực mạnh cho Azzurri, để từ đó đánh gục Siena 2-0 ở trận lượt về bán kết Cúp Italia rạng sáng qua và tiến vào trận chung kết Cúp Italia, nơi Juventus đã đợi sẵn.

Ở San Paolo, nếu những Milan, Chelsea, Inter... cũng không kiếm nổi một trận hòa, thì Siena, đội bóng đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng ở Serie A, lại thiếu vắng chân sút chủ lực Calaio, không phải là một bài toán khó. Mặc dù vậy, trận thua 1-2 ở lượt đi vẫn để lại cho Napoli những áp lực nhất định. May thay, sức ép ấy nhanh chóng bốc hơi ngay từ phút 11, sau một pha đốt lưới nhà của Simone Vergassola.  Từ bàn thắng có phần may mắn ấy, Napoli như một đội quân được nạp đầy năng lượng và tinh thần, liên tục tra tấn hàng thủ đối phương bằng những bước chạy dũng mãnh của “bộ ba tenor”. Phút 32, Cavani đóng đinh trận đấu sau một cú lắc đầu chuẩn mực, bắt nguồn từ một tình huống phản công nhanh như điện xẹt. Đây đã là bàn thứ 6 trong 6 trận liên tiếp, là bàn thứ 3 trong 2 trận gần nhất của Cavani. Cầu thủ người Uruguay chính là cái tên để lại nhiều thất vọng nhất ở Stamford Brigde, nhưng anh cũng chính là người đứng dậy mạnh mẽ nhất sau thất bại ấy, để sốc dậy cả đội ở thời điểm khó khăn.


 Napoli vào chung kết Cúp Italia sau 15 năm - Ảnh: Getty

Chiến thắng này không chỉ giúp Napoli lần đầu tiên lại có mặt ở một trận chung kết Cúp Italia sau 15 năm mong mỏi, mà còn chính thức đặt một vé dự Europa League mùa tới vào tay họ, bởi đối thủ Juventus ở trận chung kết chắc chắn sẽ dự Champions League mùa tới. Đấu trường hạng hai ở châu Âu có thể không phải là mục tiêu tối thượng của Napoli, khi họ vẫn tràn chề cơ hội quay trở lại Champions League mùa sau trong cuộc đua vào top 3 ở Serie A (chỉ còn kém Lazio 1 điểm), nhưng nó vẫn là một sự bảo đảm về mặt tinh thần cực lớn đối với họ trong chặng đường sắp tới.

“Khi niềm cảm hứng trở lại, Napoli có thể làm được tất cả”, HLV Mazzarri hân hoan nói sau chiến thắng. Với những gì đã diễn ra đêm qua, ông hoàn toàn có lý. Để giữ được bộ ba Ca-Ha-La đang ngày đêm bị chèo kéo từ các CLB lớn ở châu Âu, để tiếp tục con đường trở thành một thế lực ở lục địa già như ước mong của chủ tịch De Laurentiis, sứ mệnh của Napoli trong phần còn lại của mùa giải này là dành vé dự Champions League mùa tới. Và một khi niềm cảm hứng trở lại, đó hoàn toàn không phải là một mơ ước xa vời.

Mất Maggio 4-6 tuần

Niềm vui vào chung kết của Napoli không trọn vẹn, bởi cái giá họ phải trả là chấn thương cơ đùi rất nặng của tiền vệ Christian Maggio. Theo báo giới, ngôi sao chạy cánh phải của Napoli sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là trong 4 tuần tới, bỏ lỡ một loạt trận đấu quan trọng với Catania, Juventus, Lazio và Atalanta. Trong khi đó, với thẻ vàng phải nhận trong trận Siena, tiền vệ Gargano sẽ phải xem trận chung kết Cúp Italia từ trên khán đài, bởi án treo giò.


Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm