Thua một trận đấu

03/11/2010 12:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi kết thúc Cúp 1.000 năm Thăng Long, nhưng hầu hết những vấn đề còn tồn tại của ĐTVN vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi, hoặc ít nhất là có thể khắc phục theo hướng khả quan hơn. Thất bại trước U23 Hàn Quốc chính là một dẫn chứng tiêu biểu.

Nỗi lo tràn ngập

Ở Cúp 1.000 năm Thăng Long, vị trí tiền vệ trụ của Tài Em bị coi là tử huyệt của ĐTVN, khi cầu thủ này không còn đủ thể lực và sức bền để hoàn thành nhiệm vụ cầu nối giữa tuyến phòng ngự và hàng tiền đạo. Tại trận ra quân ở VFF SONHA Cup 2010, khi Tài Em vắng mặt vì chấn thương, Minh Châu được bố trí đá thay, nhưng tiền vệ của XM.HP cũng đã không làm tốt hơn bao nhiêu so với Tài Em.


Trong cả hiệp một, không ít lần các cầu thủ U23 Hàn Quốc cầm bóng xộc thẳng từ sân nhà sang phần sân của ĐTVN mà không gặp phải sự cản trở nào từ phía các tiền vệ phòng ngự ĐTVN, và việc hàng thủ chúng ta gần như hoàn toàn buông xuôi ở 15 phút cuối thực ra cũng chẳng có gì lạ, bởi Như Thành và Huy Hoàng đã hoàn toàn kiệt sức sau khi phải liên tục đấu tay đôi với các cầu thủ tấn công trẻ khoẻ của đối phương. Ở một trận đấu mà HLV Calisto đã phải sử dụng tới 3 cầu thủ cùng 2 sự thay đổi người chỉ cho một vị trí tiền vệ trụ thì rõ ràng đấy là vấn đề cực lớn của ĐTVN.



 Sự có mặt của những nhân tố trẻ trung như Trọng Hoàng là điểm sáng hiếm hoi của ĐTVN

Nhưng không chỉ vị trí tiền vệ trụ mới tạo nên sự quan ngại cho người hâm mộ, mà không ít cầu thủ khác cũng cho thấy họ chưa hoàn toàn sẵn sàng cho AFF Suzuki Cup 2010. Hậu vệ phải Văn Phong là một ví dụ, khi cầu thủ này chơi rất mờ nhạt trong cả trận và để mất bóng dẫn tới bàn thua thứ 2. Hiện tại, Quang Thanh đã không còn xuất sắc như cách đây 2 năm, nhưng nhìn màn trình diễn của Văn Phong thì thấy còn lâu lắm hậu vệ này mới soán được vị trí chính thức của Quang Thanh.

Chờ “tiếp máu” từ ĐT Olympic?


Nhìn sự khởi sắc của ĐTVN sau khi Trọng Hoàng và Thành Lương vào sân ở hiệp 2, hẳn không ít người sẽ nảy ra câu hỏi, nếu thay thế 2/3 đội hình xuất phát tối qua của ĐTVN bằng những cầu thủ đang khoác áo ĐT Olympic VN như Thanh Hưng, Anh Đức, Hoàng Quảng hay Đình Đồng thì thế trận trên sân sẽ như thế nào?


Câu trả lời chắc chắn sẽ mang màu sắc của sự tích cực, bởi các cầu thủ vừa nêu tên chẳng quá thua kém những đàn anh ở ĐTVN về tài năng, song họ hơn hẳn ở sức trẻ và khát khao thể hiện. Cùng một thời điểm tập trung, cùng một cách chơi, nhưng cho tới lúc này, ĐT Olympic VN xem ra đã nhỉnh hơn so với ĐTVN, cho dù xét về độ nhuần nhuyễn trong lối chơi thì ĐTVN vẫn chiếm ưu thế áp đảo.


Tuy nhiên, ít nhất cũng phải tới giữa tháng 11, ĐT Olympic VN mới có thể từ Quảng Châu trở về, còn trong 2 lượt trận còn lại của VFF SONHA Cup 2010, HLV Calisto buộc phải trổ tài “liệu cơm gắp mắm” với những con người mà ông hiện có, cho dù nhiệm vụ ấy chẳng hề đơn giản chút nào, nhất là khi ngày mai (4/11), ĐTVN lại phải đụng đầu với ĐT Singapore trong một trận đấu được dự báo là sẽ rất khó khăn.


H.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm