Việt Nam- U23 Hàn Quốc 0-2: Pháo đài nghiêng ngả

03/11/2010 08:31 GMT+7 | Các ĐTQG

* Bàn thắng: Jung Woo Young 63’, Kim Min Je 90+2

(TT&VH) - Điểm tựa và cũng là điểm mạnh lớn nhất của ĐTVN chính là hàng phòng ngự. Thế nhưng, “pháo đài” đó đang bị lung lay, mà 2 bàn thua tối qua cho thấy có lẽ đến lúc cần rung một hồi chuông.


3 trận thua 8 bàn

Chiến thuật phòng ngự-phản công đã thành tính cách của ĐTVN. Để phát huy lối chơi đó, đòi hỏi một hệ thống phòng thủ hết sức chắc chắn, trước khi nghĩ đến việc xuyên thủng mành lưới đối phương. Bởi, khi gặp đối thủ mạnh hơn, việc tìm kiếm một kết quả hòa là giải pháp tích cực, và không phải không cụ thể hóa được nếu như kỹ năng phòng ngự tốt.


HLV Calisto cũng đã rất nhọc công trong việc xây dựng một “pháo đài’ khả dĩ nhất có thể. Tại AFF Suzuki Cup 2008, ĐTVN lên ngôi vô địch với dấu ấn đậm nét nhất là hàng thủ, mà Hồng Sơn là tiêu biểu để rồi chính anh đăng quang danh hiệu Quả bóng vàng.


Hàng thủ ĐTVN dưới sự chỉ huy của Như Thành (phải) đã chơi không tốt trong trận này

Thời gian không còn nhiều cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup. Khi mọi người tưởng đã yên tâm nhất hàng thủ, hẳn HLV Calisto cũng vậy, để tập trung gia cố các nhược điểm khác, thì trong và trước khung thành ĐTVN lại bị lộ ra toàn sơ hở. Không yên tâm chút nào khi 3 trận giao hữu gần đây ĐTVN phải nhận đến 8 bàn thua (mới đây thua Ấn Độ và Kuwait cùng tỷ số 1-3). Cả 2 bàn thua trước U23 Hàn Quốc đều có lỗi vị trí ở hàng thủ.

Tối qua, ngoài Văn Phong (đá thay vị trí Quang Thanh bên cánh phải), Hồng Sơn, Như Thành, Huy Hoàng, Việt Cường là những gương mặt tốt nhất lúc này. Thực tế, họ đã trình diễn rất tốt trong 62 phút đầu, trước sức tấn công dồn dập của đối thủ. Vậy mà, tất cả chưng hửng khi Dương Hồng Sơn mất tập trung, phải vào lưới nhặt bóng trước một cú sút phạt không quá hiểm. Một bàn thua quá đau, chắc chắn làm suy giảm nhiệt huyết của đồng đội. Bàn thua thứ 2 cũng đến bất ngờ, khi Kim Min Je ung dung đi bóng trước khi tung cú sút cận thành hạ đo ván Hồng Sơn.


Bài toán thể lực và ghi bàn


Cú sút phạt mở tỷ số của Jung Woo Young quá hoàn hảo, bởi nó vừa chính xác vừa uy lực ở một cự ly xa như vậy. Phút 80, anh này còn thực hiện một quả đá phạt nữa đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhìn 2 tình huống đó thấy “phát thèm”, khi phút 86, chúng ta cũng được hưởng quả phạt ngoài vòng 16m50 nhưng Trọng Hoàng “hì hục” chạy lấy đà rồi sút trúng người đối thủ. Rõ ràng, chúng ta vẫn thiếu vũ khí sút phạt, trong bối cảnh các chân sút đang thiếu độ sắc.


Có lẽ, sẽ không xảy ra bàn thua thứ 2, nếu như Huy Hoàng đủ sức truy cản. Anh cùng một tiền vệ trụ hầu như bất lực, không cất nổi chân, để Kim Min Je cho “ngửi khói” rồi nâng tỷ số 2-0.


Xem ĐTVN đá với Hàn Quốc, lại liên tưởng đến trận đấu cuối cùng gặp CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ Cúp 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Có nghĩa, các học trò ông Calisto bị đẩy vào trạng thái căng cứng trước lối tấn công vũ bão của đối thủ, buộc phải đua tranh thể lực. Việt Thắng thường xuyên phải lùi sâu đến vòng tròn trung tâm giữa sân, trong khi Quang Hải cũng không ít lần đóng vai trò “hậu vệ”. Hàng loạt đường chuyền sai địa chỉ ở hiệp 1 khiến người xem không khỏi bực dọc. Nhiều vị trí xuống sức rõ rệt. Có thể thấy, lối chơi của chủ nhà khởi sắc hơn khi có mặt Thành Lương và Trọng Hoàng. Sức trẻ cùng lối chơi chịu di chuyển nhiều đã khiến cho khu trung tuyến không bị bóp nghẹt. Những pha dàn xếp trung lộ để tuyến hai băng lên dứt điểm được thi triển.


Một lần nữa, chúng ta lại chỉ chơi tốt ở hiệp 2. Khổ nỗi, khi đã tự tin cầm bóng tấn công thì lại vấp phải sự kém cỏi trong khâu ghi bàn. 2 cú đánh đầu của Việt Thắng quá hiền và quá ít với một tiền đạo số 1 như anh. Chúng ta cũng ít thấy những cú sút xa đủ uy lực lẫn độ chính xác.


Chờ xem 2 trận tiếp theo sẽ ra nghiệm gì, đặc biệt gặp Singapore, một rào cản khó chịu nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vương.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm