Chiến thắng không hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam

25/11/2014 22:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên ở AFF Suzzuki Cup 2014. Đây là trận đấu thành công của Tấn Tài khi đội trưởng đội tuyển Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng đưa đội nhà tới chiến thắng.

Chúng ta đã thắng như mong đợi. Đây không phải kết quả bất ngờ nhưng rõ ràng bảng tỷ số không hẳn thể hiện chính xác những diễn biến trên sân khi tuyển Lào chỉ hoàn toàn sụp đổ trong khoảng 10 phút cuối cùng.

Không phải vì đội tuyển Việt Nam tấn công quá hay mà đối phương đã quá mệt nên gần như chỉ còn đi bộ và đứng nhìn đội chủ nhà phối hợp bóng.



Tấn Tài (số 14) chơi xuất sắc trong chiến thắng 3-0 trước Lào

Niềm cảm hứng Tấn Tài

Trước Indonesia là Thành Lương, trước Lào là Tấn Tài. Những cầu thủ Việt Nam chơi hay nhất ở hai trận đấu đầu tiên tại AFF Suzuki Cup năm nay không phải các tiền đạo, các hậu vệ mà là hai tiền vệ Thành Lương, Tấn Tài. Trước đội tuyển Lào, Tấn Tài với khả năng quan sát rất tốt và sự cần mẫn vốn có đã hoàn thành xuất sắc vai trò nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam.

Tấn Tài đã làm rất tốt vai trò mà Thành Lương đảm nhiệm ở trận ra quân là châm ngòi cho các đợt tấn công của đội chủ nhà. Tấn Tài lên xuống như con thoi, tham gia cả công lẫn thủ, có lúc lại dạt cánh và trở thành điểm khởi phát cho những pha tấn công nguy hiểm nhất của đội bóng áo đỏ.

Đã hơn một lần Tấn Tài tung ra các đường chuyền dọn cỗ cho Công Vinh, Anh Đức, Minh Tuấn…và một trong số đó đã được Minh Tuấn tận dụng ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Cũng chính Tấn Tài dứt điểm buộc thủ môn Lào không thể bắt dính tạo cơ hội cho Công Vinh nâng tỷ số lên 2-0. Tấn Tài chính là cầu thủ  xuất sắc nhất của tuyển Việt Nam trong trận đấu này.

Hàng công thiếu kết dính

Hai bàn thắng của Công Vinh trong hai trận đấu không đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam có hàng công đáng tin cậy. Thực tế, người ta hầu như không được thấy những pha phối hợp ăn ý giữa Công Vinh-Anh Đức (hiệp 1) hay Công Vinh-Văn Quyết (hiệp 2) trong trận gặp Lào. Chỉ có đúng một tình huống Công Vinh chuyền bóng cho Văn Quyết dứt điểm trong vòng cấm ở cuối trận khi đối thủ đã thấm mệt nhưng tiền đạo số 10 lại đá quá ẩu đưa bóng đi không chính xác.

Người hâm mộ chỉ thấy những nỗ lực cá nhân của các tiền đạo Việt Nam nhưng ngoại trừ Công Vinh vẫn thể hiện được phần nào đẳng cấp và kinh nghiệm trận mạc. Những mũi nhọn còn lại trong tay HLV Toshiya Miura đều không thể mang lại cảm giác an tâm.

Thiếu phương án tiếp cận khung thành

Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam đến không hề dễ dàng dù chúng ta áp đảo đối phương về thời gian cầm bóng và trong nhiều thời điểm trận đấu chỉ diễn ra trên phần sân Lào. Đội bóng áo trắng với lối chơi phòng ngự số đông, đá lùi sâu đã khiến đội tuyển Việt Nam gặp vô vàn khó khăn, có nhiều lúc gần như bế tắc vì các mũi nhọn của đội tuyển Việt Nam không có thời gian và khoảng trống để xử lý bóng.

Họ luôn bị cầu thủ Lào theo rất sát và phong tỏa chặt chẽ. Trong bối cảnh đó, đội tuyển Việt Nam gần như chỉ có một miếng đánh là câu bóng dài và bổng cho các Công Vinh, Anh Đức để họ xoay trở. Đội tuyển Việt Nam thiếu hẳn những cú sút xa vốn là vũ khí quen thuộc mà các đội bóng vẫn dùng để xuyên phá những hàng thủ số đông, tập trung nhân lực lớn trong vòng cấm.

Đội tuyển Việt Nam cũng thiếu những cầu thủ có kỹ thuật tốt và sẵn sàng đột phá để ít nhất cũng kiếm các quả đá phạt nhằm tận dụng tình huống cố định. Rất may là pha chọc khe của Tấn Tài được Minh Tuấn tận dụng thành công để phá bế tắc và khi cầu thủ Lào sa sút thể lực vào cuối trận, đội tuyển Việt Nam mới dễ dàng phối hợp bóng và ghi thêm bàn thắng.

Cú hích tâm lý

Dù còn nhiều điểm chưa được như ý nhưng chiến thắng trước Lào đã mở rộng cánh cửa vào bán kết AFF Suzuki Cup cho đội tuyển Việt Nam. Thất bại nặng nề của Indonesia trước Philippines càng giúp đội tuyển Việt Nam thêm dễ dàng ở trận cuối cùng vòng bảng. Chỉ cần hòa Philippines là Việt Nam cầm vé vào bán kết và đấy là nhiệm vụ tối thiểu mà người hâm mộ chờ đợi ở các học trò ông Miura.

Hàng phòng ngự thiếu chắc chắn của đội tuyển Việt Nam hầu như không bị thử thách trước một Lào gần như chỉ lo phòng ngự nên không thể nói là khâu phòng ngự đã được cải thiện so với trận ra quân.

Philippines chính là bài test cần thiết để đội tuyển Việt Nam củng cố hàng phòng ngự nếu muốn tiến xa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm