Man City: Truy đuổi M.U, đến hơi thở cuối cùng...

13/04/2012 14:00 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Manchester City đã lại là chính mình. Carlos Tevez đá chính và ghi bàn. David Silva, chỉ còn là cái bóng của cầu thủ từng đưa Man xanh bay cao trong vài tháng đầu mùa này, có một cú hất bóng hoàn hảo để ấn định tỉ số. Vào cuối trận, hy vọng đã trở lại với HLV Roberto Mancini và các học trò rằng trận derby Manchester trong hơn 2 tuần nữa không chỉ là thủ tục cho xong. Tỉ số ở sân DW của Wigan đã khẳng định thêm điều đó: Man City vẫn chưa bỏ cuộc.

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Trong khi nhiều người cho rằng đội bóng vùng Eastlands đã buông súng sau thất bại trước Arsenal, hy vọng vẫn cháy bỏng ở nửa xanh thành phố Manchester. Tại Etihad, đáp lại thông báo về tỉ số ở sân DW là một tràng pháo tay vang dội thể hiện rõ niềm tin lẫn khát khao về cơ hội rõ ràng đầu tiên kể từ năm 1968, để các CĐV áo xanh nhìn thấy lại chiếc cúp vô địch Anh. Tất nhiên, mọi chuyện còn phụ thuộc vào Sunderland, Aston Villa và Everton, những đội không còn nhiều hy vọng và có thành tích khá nghèo nàn trước M.U. Hơn nữa, còn phụ thuộc vào phong độ của chính Man City. Kể từ giờ trở đi, mọi trận đấu của họ đều phải hoàn hảo, như chiến thắng trước West Brom tối thứ Tư.

Thể thao, giống như lịch sử, được quy định bởi một câu hỏi xưa cũ: “Điều gì xảy ra nếu...” Nếu Tevez đáp lại yêu cầu của Mancini ở Munich, thay vì vùng vằng gây sự và bỏ đội bóng mà đi, thì phải chăng lúc này cúp vô địch đã nằm ở Etihad rồi? Trong trận đá chính đầu tiên kể từ buổi tối tháng 9 đáng quên ở Đức, tiền đạo người Argentina đã ghi bàn. Dù chỉ chơi một tiếng đồng hồ, nhưng cảm hứng mà anh mang lại cho Man xanh là không thể nghi ngờ. Đám đông trên các khán đài hô vang: “Carlos Tevez, không muốn ăn thì không ai ép được”, như một lời tha thứ không chính thức cho kẻ nổi loạn. Khi anh rời sân, các CĐV áo xanh đã nhất loạt đứng lên và vỗ tay chúc mừng. 



Manchester City đã lại là chính mình- Ảnh Getty

Mancini, một phần do những lời qua tiếng lại trước đó, tỏ ra kiềm chế hơn. Ngoài ra, HLV người Italia không cần phải quá vồ vập vì ông còn trong tay những tiền đạo sát thủ khác, như Sergio Aguero. Cú đúp của Aguero, ngoài việc khép lại trận đấu, còn giúp Man City lấy lại tinh thần sau 3 trận không biết mùi chiến thắng và giúp các đồng đội của anh có lại niềm tin rằng bất chấp sự sa sút thảm hại vừa rồi, họ vẫn còn là một ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch.

Chính HLV Roy Hodgson của đội khách thừa nhận rằng khi Man City chơi bóng với động lực rõ ràng như thế này, họ gần như không có đối thủ. “Chúng tôi đến đây với hy vọng có thể gây tổn thương cho Man City”, Hodgson nói sau trận đấu. “Nhưng chúng tôi không có được những phương tiện cần thiết để làm điều đó”.

Sống lại hy vọng màu xanh

Ít ra thì buổi tối thứ Tư cho thấy rằng nếu Man City có thất bại, họ cũng sẽ thất bại với phong cách chưa bao giờ rời bỏ họ, tấn công đẹp đẽ, ghi bàn thật nhiều và cố gắng làm hài lòng tối đa các CĐV nhà. Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi đám đông ở Etihad vẫn bày tỏ sự ủng hộ với Mancini và ông đã đáp lại bằng những cái vỗ tay qua đầu.

Mùa hè này chưa biết mọi việc sẽ ra sao và không ai dám chắc liệu sẽ có thêm một cuộc cách mạng nhân sự nữa ở Etihad hay không, nhưng ngay thời điểm này, Man City vẫn còn quyết tâm, dù là cho một cuộc lội ngược dòng không có nhiều hy vọng. Vào đầu tuần, Diego Maradona đã nói rằng ông muốn thấy con rể của mình, Aguero, ở Real Madrid mùa sau. Với những gì diễn ra tối qua, điều đó nhiều khả năng không thể xảy ra.

Khi Man City trả 38 triệu bảng cho Atletico Madrid để có Aguero, câu hỏi lớn nhất là anh sẽ kết hợp ra sao với người đồng hương Argentina. Không ai tưởng tượng được rằng cho tới mãi tối qua, anh và Tevez mới chỉ đá chính cùng nhau duy nhất một trận, chiến thắng 3-0 trước Wigan cũng ở Etihad hồi tháng 9-2011. Trận đó, Aguero ghi một hat-trick. Còn tối qua là một cú đúp, những bàn thắng đã làm sống lại hy vọng màu xanh.

Trần Trọng

Con số

2 Carlos Tevez và Sergio Aguero mới có 2 trận đá chính cùng nhau kể từ khi Aguero đến Manchester City vào mùa hè năm ngoái.

5 Aguero đã ghi 5 bàn trong 4 trận gần nhất của anh cho Man City. 68 Man City ghi 68% các bàn thắng của họ ở Premier League mùa này trong hiệp 2. Trước West Brom, họ ghi 3/4 bàn trong hiệp 2.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm