Dalglish "giơ đầu chịu báng" với chính sách CN của Liverpool

13/04/2012 08:15 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online)- GĐTT của Liverpool, ông Damien Comolli, đã chủ động chia tay “Lữ Đoàn Đỏ” ngày hôm qua. HLV của đội bóng, ông Kenny Dalglish, đã khẳng định ông rất buồn khi phải nhìn thấy nhà chiến lược người Pháp ra đi.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Kenny Dalglish cho biết ông chính là người chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tất cả các chữ kí của Liverpool trong thời kì Comolli còn tại vị ở đây. Cựu GĐTT của đội bóng gia nhập Liverpool hồi tháng 11 năm 2010. Ông rời Anfield sau khi đã đạt được một số thành công nhất định trên thị trường chuyển nhượng và trong sân cỏ. Dù vậy, Dalglish khẳng định tất cả các hợp đồng thực hiện trong thời gian đó đều là lựa chọn của cá nhân ông.

Dalglish đảm nhiệm vị trí HLV trưởng của Liverpool từ tháng Một năm 2011. Hai tháng sau, Damien Comolli được thăng chức GĐTT của đội bóng. Dalglish chia sẻ: “Ông ấy đã giúp đỡ đội bóng rất nhiều trong mọi mục tiêu chuyển nhượng mà chúng tôi hướng tới. Nhưng tất cả những cái tên đã tới Liverpool kể từ lúc Damien còn ở đây đều là lựa chọn của tôi. Một khi tôi đưa ra lựa chọn, tôi muốn Damien tới đó, làm những điều thật ấn tượng để đưa người mà tôi muốn về Anfield.”



Sau Comolli, có thể Dalglish sẽ là nạn nhân kế tiếp của cuộc cách mạng tại Anfield - Ảnh: Getty

Chiến lược gia 61 tuổi khẳng định ông không có bất kì vấn đề cá nhân nào với Comolli. Ông cũng rất buồn khi phải chứng kiến nhà quản lý người Pháp rời CLB. Comolli đã nói trong một thông báo của CLB rằng ông từ chức để trở về Pháp do các lý do gia đình.

Dalglish chia sẻ: “Tôi đã có mối quan hệ công việc và cá nhân tuyệt vời với Damien kể từ khi ông ấy tới đây. Chuyện này thật đáng thất vọng nhưng chúng ta phải hiểu không có nhiều điều trong bóng đá tới như một bất ngờ (nghĩa là việc Comolli ra đi chỉ là hệ quả của một quá trình trước đó – TT&VH). Thật buồn khi phải nhìn thấy ai đó rời đội bóng. Ông ấy sẽ ra đi với những lời chúc tốt đẹp nhất từ tôi. Hi vọng sẽ không quá lâu trước khi chúng tôi được gặp lại nhau một lần nữa. Chúng tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp vì những gì ông đã làm cho Liverpool.”

Quyết định từ chức khá khó hiểu của Comolli đến đúng vào thời điểm Liverpool đang trải qua những ngày tồi tệ nhất kể từ sau chức vô địch Carling Cup rõ ràng không phải là sự trùng hợp. Bình minh của một cuộc cách mạng đang hiện ra trên bầu trời Anfield.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm